bethichconlua
19-05-2012, 02:20 AM
Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh
Kinh Sáng
Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 94ÐC: Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,tung hô Người là núi đá độ trì ta. *Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,là đại vương trổi vượt chư thần,nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,còn ta là dân Người lãnh đạo,là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòngnhư tại Mê-ri-ba,như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thứcvà dám thử thách Tadù đã thấy những việc Ta làm. "Suốt bốn mươi năm,dòng giống này làm Ta chán ngán,Ta đã nói:Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,chúng nào biết đến đường lối của Ta!Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta." ÐC: Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
Thánh thi 1Gió sớm lâng lâng quyện sáng về,Trong bình minh nhuốm sắc pha lê,Thấp thoáng bóng chân người thôn nữ,Viếng mồ chẳng ngại dẫm sương khuya. Vội vã dầu thơm đặt cạnh mồ,Nhưng kìa ai lật tảng đá to?Khăn liệm xếp đây: sầu tuyệt vọng!Xác Người đã lạc mất phương mô? Buồn ngấm hàng mi lệ ứa tràoHương lòng thờ kính gửi trời nao?Tín đồ mất Chúa, ôi cô quạnh!Mỏm đất trơ vơ, cả huyệt sầu. Thoạt đâu gió đẩy đất rung rinh,Thôn nữ sầu tan vội ngoảnh nhìn:Hai người xiêm áo in màu tuyếtReo vang: "Con Chúa đã phục sinh!" Thôi cả trào vui ngập biển lòng,Thả buồn cho gió cuốn mông lung;Xăm xăm quay gót băng đồng nội,Thôn nữ vui mừng vượt nắng trong. Ôi Chúa phục sinh, phút rợn trời,Thảo nào đêm dậy ánh sao tươi,Gió đàn, hương ngát trăng kiều diễmHòa tấu lừng uy đón đợi Người!
Ca vịnhTv 91 (92)Ca tụng Chúa Hoá CôngCa tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện (thánh A-tha-na-xi-ô).ÐC: Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài, con phải reo lên. Ha-lê-lui-a. Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *hòa điệu sắt cầm giao trầm bổng,nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà! Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay! Người khờ dại nào đâu có biết,kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. *Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,phường gian ác có đua nở khoe tươi,cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,bọn gian ác đều rã tan hết thảy. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *Mắt con nghênh những kẻ địch thù,tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,lớn mạnh như hương bá Li-băng, *được trồng nơi nhà Chúa,mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,là núi đá cho tôi ẩn náu,nơi Người chẳng có chút bất công. ÐC:Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài, con phải reo lên. Ha-lê-lui-a.
Tc Ðnl 32,1-12Những ân huệ Chúa ban cho dân NgườiBiết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).ÐC: Ta là Ðấng cầm quyền sinh tử; Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a. Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể,đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi. Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *khác nào mưa rơi trên nội cỏ,giống như nước đổ xuống đồng xanh. Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ! Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *Chúa tín thành không mảy may gian dối,Người quả là chính trực công minh. Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ốlại lỗi đạo với Người, *ôi nòi giống lưu manh tà vạy! Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,Ðấng dựng nên ngươi, Ðấng tạo thành củng cố? Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. *Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe. Khi Ðấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,và khiến loài người khắp ngả chia tay, *thì Người vạch biên cương cho từng dân tộctheo số các thần minh. Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,nhà Gia-cóp là sản nghiệp của Người. Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *Chúa ủ ấp, Chúa lo dưỡng dục,luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,giục bầy con bay nhảy,xòe cánh ra đỡ lấy,rồi cõng con trên mình. Duy một mình Ðức Chúa lãnh đạo dân,chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. ÐC: Ta là Ðấng cầm quyền sinh tử; Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a.
Tv 8Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con ngườiThiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).ÐC: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Ðức Ki-tô được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Ha-lê-lui-a. Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,lẫy lừng thay danh Chúatrên khắp cả địa cầu. Uy phong Người vượt quá trời cao. *Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏcất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,muôn trăng sao Chúa đã an bài, *thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,đặt muôn loài muôn sự dưới chân: Nào chiên bò đủ loại,nào thú vật ngoài đồng,nào chim trời cá biển,mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,lẫy lừng thay danh Chúatrên khắp cả địa cầu. ÐC:Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Ðức Ki-tô được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Rm 14,7-9Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Ðức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Xướng đápXÐ Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.X Chính Người đã chịu treo trên thập giá.
* Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)ÐC: Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,Người đã cho xuất hiệnVị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta. Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứMà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiênVà nhớ lại lời xưa giao ước; Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-hamRằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, Và cho ta chẳng còn sợ hãi,Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệuLà ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độLà tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tốiVà trong bóng tử thần,dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. ÐC: Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho. Ha-lê-lui-a. Lời cầuÐức Ki-tô Phục Sinh đã trở nên nguồn sống muôn đời cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy sốt sắng kêu xin Người:Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.Chúa là Mục Tử nhân hiền, - xin cho chúng con ngay từ sớm mai này được no say Lời Chúa và Bánh trường sinh.Xin đừng để chúng con xa đường lạc lối, - nhưng giúp chúng con trung thành nghe tiếng Chúa và theo Chúa đến cùng.Xin soi sáng và phù trợ những người rao giảng Lời Chúa, và cho chúng con lấy cả cuộc đời mình làm chứng rằng Chúa đã phục sinh.Xin Chúa thành nguồn vui không ai cướp mất được của chúng con, - để chúng con thoát khỏi nỗi buồn sầu do tội lỗi gây nên, và tiến tới cuộc sống muôn đời.Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.
Kinh Lạy Cha
Lời nguyệnLạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Ðức Ki-tô Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.Kết thúc
Kinh Sáng
Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàn: cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 94ÐC: Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,tung hô Người là núi đá độ trì ta. *Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,là đại vương trổi vượt chư thần,nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,còn ta là dân Người lãnh đạo,là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòngnhư tại Mê-ri-ba,như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thứcvà dám thử thách Tadù đã thấy những việc Ta làm. "Suốt bốn mươi năm,dòng giống này làm Ta chán ngán,Ta đã nói:Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,chúng nào biết đến đường lối của Ta!Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta." ÐC: Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
Thánh thi 1Gió sớm lâng lâng quyện sáng về,Trong bình minh nhuốm sắc pha lê,Thấp thoáng bóng chân người thôn nữ,Viếng mồ chẳng ngại dẫm sương khuya. Vội vã dầu thơm đặt cạnh mồ,Nhưng kìa ai lật tảng đá to?Khăn liệm xếp đây: sầu tuyệt vọng!Xác Người đã lạc mất phương mô? Buồn ngấm hàng mi lệ ứa tràoHương lòng thờ kính gửi trời nao?Tín đồ mất Chúa, ôi cô quạnh!Mỏm đất trơ vơ, cả huyệt sầu. Thoạt đâu gió đẩy đất rung rinh,Thôn nữ sầu tan vội ngoảnh nhìn:Hai người xiêm áo in màu tuyếtReo vang: "Con Chúa đã phục sinh!" Thôi cả trào vui ngập biển lòng,Thả buồn cho gió cuốn mông lung;Xăm xăm quay gót băng đồng nội,Thôn nữ vui mừng vượt nắng trong. Ôi Chúa phục sinh, phút rợn trời,Thảo nào đêm dậy ánh sao tươi,Gió đàn, hương ngát trăng kiều diễmHòa tấu lừng uy đón đợi Người!
Ca vịnhTv 91 (92)Ca tụng Chúa Hoá CôngCa tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện (thánh A-tha-na-xi-ô).ÐC: Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài, con phải reo lên. Ha-lê-lui-a. Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *hòa điệu sắt cầm giao trầm bổng,nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà! Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay! Người khờ dại nào đâu có biết,kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. *Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,phường gian ác có đua nở khoe tươi,cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,bọn gian ác đều rã tan hết thảy. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *Mắt con nghênh những kẻ địch thù,tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,lớn mạnh như hương bá Li-băng, *được trồng nơi nhà Chúa,mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,là núi đá cho tôi ẩn náu,nơi Người chẳng có chút bất công. ÐC:Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài, con phải reo lên. Ha-lê-lui-a.
Tc Ðnl 32,1-12Những ân huệ Chúa ban cho dân NgườiBiết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).ÐC: Ta là Ðấng cầm quyền sinh tử; Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a. Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể,đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi. Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *khác nào mưa rơi trên nội cỏ,giống như nước đổ xuống đồng xanh. Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ! Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *Chúa tín thành không mảy may gian dối,Người quả là chính trực công minh. Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ốlại lỗi đạo với Người, *ôi nòi giống lưu manh tà vạy! Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,Ðấng dựng nên ngươi, Ðấng tạo thành củng cố? Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. *Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe. Khi Ðấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,và khiến loài người khắp ngả chia tay, *thì Người vạch biên cương cho từng dân tộctheo số các thần minh. Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,nhà Gia-cóp là sản nghiệp của Người. Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *Chúa ủ ấp, Chúa lo dưỡng dục,luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,giục bầy con bay nhảy,xòe cánh ra đỡ lấy,rồi cõng con trên mình. Duy một mình Ðức Chúa lãnh đạo dân,chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. ÐC: Ta là Ðấng cầm quyền sinh tử; Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a.
Tv 8Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con ngườiThiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).ÐC: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Ðức Ki-tô được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Ha-lê-lui-a. Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,lẫy lừng thay danh Chúatrên khắp cả địa cầu. Uy phong Người vượt quá trời cao. *Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏcất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,muôn trăng sao Chúa đã an bài, *thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,đặt muôn loài muôn sự dưới chân: Nào chiên bò đủ loại,nào thú vật ngoài đồng,nào chim trời cá biển,mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,lẫy lừng thay danh Chúatrên khắp cả địa cầu. ÐC:Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Ðức Ki-tô được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Rm 14,7-9Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Ðức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Xướng đápXÐ Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.X Chính Người đã chịu treo trên thập giá.
* Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Ðức Chúa" (Benedictus)ÐC: Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,Người đã cho xuất hiệnVị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta. Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứMà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiênVà nhớ lại lời xưa giao ước; Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-hamRằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, Và cho ta chẳng còn sợ hãi,Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệuLà ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độLà tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tốiVà trong bóng tử thần,dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. ÐC: Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho. Ha-lê-lui-a. Lời cầuÐức Ki-tô Phục Sinh đã trở nên nguồn sống muôn đời cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy sốt sắng kêu xin Người:Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.Chúa là Mục Tử nhân hiền, - xin cho chúng con ngay từ sớm mai này được no say Lời Chúa và Bánh trường sinh.Xin đừng để chúng con xa đường lạc lối, - nhưng giúp chúng con trung thành nghe tiếng Chúa và theo Chúa đến cùng.Xin soi sáng và phù trợ những người rao giảng Lời Chúa, và cho chúng con lấy cả cuộc đời mình làm chứng rằng Chúa đã phục sinh.Xin Chúa thành nguồn vui không ai cướp mất được của chúng con, - để chúng con thoát khỏi nỗi buồn sầu do tội lỗi gây nên, và tiến tới cuộc sống muôn đời.Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.
Kinh Lạy Cha
Lời nguyệnLạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Ðức Ki-tô Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.Kết thúc