View Full Version : Em vẫn thế...
Dấu Chân Hoang
22-05-2012, 04:35 AM
Em Vẫn Thế...
Em vẫn thế...trốn mình sau cánh cửa
Liếc nhìn anh rồi chúm chím cười duyên
Thiệt xinh ghê đôi má lũm đồng tiền
Làm say đắm trái tim chừng băng giá
Em vẫn thế...đài trang và diễm lệ
Tôi thấy tôi trong dạ sợ hoàng hôn
Trái tim yêu theo nhịp như trống dồn
Không dám tỉnh sợ vỡ hoài cơn mộng
Em vẫn thế...ngây thơ và trong trắng
Thẩn thơ buồn như một ánh sao sa
Mắt nhung huyền mang hy vọng thiết tha
Anh qúa khứ chỉ còn cuộc tình lỡ
Em vẫn đó....giờ đây chừng xa vắng
Mắt thơ ngây chợt thấm nét u buồn
Đôi dòng lệ rơm rớm bỗng oà tuôn
Giờ anh hiểu bé biết yêu rồi nhé
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
24-05-2012, 11:09 AM
Em vẫn đó…giờ đã thành người lớn
Hay dỗi hờn đôi mắt ướt long lanh
Còn nơi anh hoài vọng tấm chân thành
Anh muốn đổi những tháng ngày thơ dại
Em vẫn đó…giọt sương mai mảnh khảnh
Gió tương tư thổi lộng áo đôi tà
Ánh mắt buồn dõi nhìn phía trời xa
Ở phương đó chứa chan niềm hy vọng
Em vẫn thế…cười đây rồi khóc đó
Nói bây giờ: “Em đã lớn rồi nha
Không nhõng nhẽo và cũng chẳng ham qùa
Em chỉ muốn sang năm anh về lại”
Em vẫn thế…lệ rơi chiều tiễn biệt
Con phố buồn đếm bước phút chia ly
Vai kề vai xao xuyến kẻ ra đi
Mỗi bước chân là bước ghì thương nhớ
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
29-05-2012, 01:53 PM
Anh Vẫn Nhớ...
Anh vẫn nhớ… một buổi chiều nắng nhạt
Đã thương em từ cái thuở ban đầu
Mắt nhung huyền xao xuyến gửi trao nhau
Đôi má lũm nụ cười đầy quyễn rũ
Anh vẫn nhớ…nhiều đêm lòng thầm nhủ
Tương tư rồi em có hiểu hay không?
Nhớ về em những buổi chiều gió lộng.
Khẽ gọi thầm tên em vào canh vắng
Anh vẫn nhớ… nhiều đêm trường thức trắng
Hay ngắm nhìn nguyệt tỏ dáng bơ vơ
Như Ngưu Lang, Chức Nữ chia đôi bờ
Cầu ô thước mong từng giây hội ngộ?
Anh vẫn nhớ….em thường hay giả bộ
Chúm chím cười buông giọng hát ngây thơ
Hay nghêu ngao bài “Con Gái Bây Giờ”
Nói ghét anh nhiều nhiều cho bõ tức
Anh vẫn nhớ... nhiều đêm nẳm thao thức
Mộng về em với tâm tưởng hoải mong
Biển mênh mông dào dạt sóng trong lòng
Mơ hạnh phúc trọn vòng tay thân ái
Anh vẫn thế….chờ mong em mãi mãi
Tim rực hồng lửa ấm lúc hoàng hôn
Để áo em không thấm giọt lệ buồn
Gió sẽ hong đôi tà bay tha thướt
Anh vẫn thế….hoài mơ cầu ô thước
Cho Ngưu Lang, Chức Nữ được gần nhau
Chuyện thần tiên luôn có phép nhiệm mầu
Hợp rồi tan chờ sang mùa ngâu kế
Anh vẫn thế… tình yêu luôn vẫn thế
Mơ gặp em mong mỏi tới hạn kỳ
Vai kề vai nhè nhẹ bước chân đi
Mỗi bước đi là bước dìu thương nhớ.
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
31-05-2012, 09:38 AM
Em Vẫn Thế...
Em vẫn thế… nhớ anh chiều thưa nắng,
Bóng ngã dài nối nhịp bước bơ vơ
Gió tương tư thổi làn tóc hững hờ
Em ở lại đón tơ trời lành lạnh
Em vẫn thế…một mình trong cô quạnh,
Những canh dài ôm ấp nỗi đau thương
Sầu cô đơn thao thức bao đêm trường
Khép mi ngoan bỗng òa dòng lệ chảy
Em vẫn thế…mong manh như lau sậy,
Áng mây hồng dáng lả lướt mênh mang
Xin không là Chức Nữ với Ngưu Lang
Buồn đắm đuối. Ôi, nỗi buồn thê thiết!
Em vẫn thế…hoài đau ngày ly biệt
Giọt lệ này, để tặng cho riêng em,
Ôm trong tim cả một khối ưu phiền,
Anh có hiểu là hồn em trĩu nặng?
Em vẫn thế…gió đùa trong vắng lặng
Cánh chim bay ngơ ngác giữa hoàng hôn
Vầng thái dương không đủ sáng soi hồn
Ôi thương nhớ, cả một trời bỡ ngỡ
Em vẫn thế…lòng em hoài nhung nhớ,
Khúc tương tư tràn ngập muôn tấc Lòng
Nghe nức nở hỏa nhịp với thương mong
Em cúi mặt nghe tim mình nhỏ lệ
Em vẫn thế….sau này “Em vẫn thế…”
Ước mong sao hai đứa sẽ ở cùng
Vai kề vai gánh vác mọi chuyện chung
Không có cảnh hai phương trời thương nhớ
Em vẫn thế…và tin “Anh vẫn nhớ…”,
Sẽ về đây sưởi ấm lại yêu đương
Tay đan tay cùng dạo khắp phố phường
Đôi chân bước dìu nhau trong hạnh phúc
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
13-07-2012, 08:37 AM
6240
Bài xướng
Mùa Hạ Đến
Cành hoa phượng vĩ rũ ven đường
Hạ đến ve sầu cất tiếc thương
Vạt nắng nghiêng dài trên mái tóc
Chân son bước nhẹ cảnh trời sương
Môi hồng dáng nhỏ niềm xao xuyến
Áo trắng thân gầy nỗi vấn vương
Lối cũ thêng thang giờ vắng lặng
Bâng khuâng hồn dạo trước sân trường
Dấu Chân Hoang
Bài họa 1
Phượng Tím
Ngẩn ngơ phượng rũ ở bên đường
Tím cả khung trời thật dễ thương
Một dãy cành nghiêng che ánh nắng
Hai hàng cây thẳng chắn mù sương
Chân son gót nhỏ ru niềm nhớ
Mắt biếc mi ngoan giấc mộng vương
Hạ đến ve sầu buông nức nở
Nhớ ai thao thức cả đêm trường
Dấu Chân Hoang
Bài họa 2
Lưu Bút Ngày Xưa
Cánh phượng nhẹ rơi mỗi bước đường
Chia tay tà áo trắng thân thương
Bùi ngùi ngấn lệ mờ nhân ảnh
Nức nờ khung trời nhạt khói sương
Phố vắng hoang vu bàn chân mỏi
Đường về lặng lẽ nắng chiều vương
Ghi vào nhật ký dòng lưu bút
Kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
20-07-2012, 05:11 AM
Anh Vẫn Nhớ...
Anh vẫn nhớ…từ buổi đầu gặp gỡ
Mắt thẹn thùng em bỡ ngỡ liếc qua
Môi cười duyên còn nguyên nét ngọc ngà
Đẹp làm sao cánh hoa nơi đồng nội
Anh vẫn nhớ…lòng mình đang réo gọi
Như nhủ thầm trao trọn trái tim yêu
Để yêu đương gieo vào chốn quạnh hiu
Cho tan hết bao nhiêu hình bóng cũ
Anh vẫn nhớ…nhiều đêm nằm không ngủ
Nỗi yêu đương đang thổn thức kêu gào
Nhớ về em trong giấc mộng trăng sao
Xin giữ mãi ngọt ngào trong tâm thất
Anh vẫn nhớ…tình yêu em chân thật
Một cuộc đời qua vội giấc mơ xanh
Còn lại chăng chỉ là tấm lòng thành
Dù xa cách cả nghìn trùng thăm thẳm
Anh vẫn nhớ...mang mối tình say đắm
Lúc dạt dào, khi rối loạn tràn dâng
Muốn có em vòng tay khép thật gần
Gối kề nhau lâng lâng niềm hạnh phúc
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
23-07-2012, 07:15 AM
Em Vẫn Thế....
Em vẫn thế…miệng hay cười chúm chím
Vẻ ngây thơ bộc bạch chiếc áo dài
Làm bàng hoàng mê mẩn trái tim ai
Chừng lạc bước thiên thai miền say đắm
Em vẫn thế…hồn nhiên và tươi thắm
Lũm đồng tiền tăng má thắm thêm duyên
Như xua tan bao tranh chấp muộn phiền
Xin giữ mãi vẻ hồn nhiên chất phác
Em vẫn thế…là hồn thơ cảm tác
Là âm vần nhịp điệu của thi ca
Là đêm khuya nhung nhớ ánh trăng ngà
Hoa đồng nội chan hoà muôn ánh nắng
Em vẫn thế…ngây thơ và trong trắng
Nhỏ dáng hài mang đậm nét chân quê
Để hồn ai dao động mỗi đêm về
Tương tư mãi canh khuya còn thao thức
Em vẫn thế…tình yêu niềm hạnh phúc
Gửi vào đời thơ mộng một cành hoa
Mãi xinh tươi luôn giữ nét ngọc ngà
Nở rạng rỡ chan hoà trong cuộc sống
Dấu Chân Hoang
sweetheart
31-07-2012, 10:27 AM
Hay quá chú Dấu chân hoang ơi! Cháu thích nhất là bài thơ đầu á chú
Dấu Chân Hoang
05-12-2012, 05:44 AM
7576
Em Đi Rồi….
Em đi rồi…còn mình ta ở lại
Lối đi về lặng lẽ bước đơn côi
Con phố xưa từng in bóng chung đôi
Sao hoang vắng nghe chừng như lạ lẫm
Em đi rồi…cơn mưa chiều ướt đẫm
Dấu chân buồn lững thững bước trong mưa
Mong tìm lại những kỷ niệm xa xưa
Để sưởi ấm trái tim sầu tê tái
Em đi rồi…sẽ không còn trở lại
Bên kia trời em hạnh phúc bên ai
Còn lại ta thao thức trong đêm dài
Bao kỷ niệm hương xưa còn bên gối
Em đi rồi…mình ta và bóng tối
Khói thuốc buồn cay xé đọng bờ mi
Cố tìm quên dĩ vãng rượu cạn ly
Mong quên lãng chìm dần trong men đắng
Em đi rồi…lạnh lùng con phố vắng
Hai hàng cây xào xạc gió êm đềm
Trong đêm buồn ta khe khẽ gọi tên
Cố nhân ơi…nghe nhớ thương tha thiết
Em đi rồi…còn đây tình lưu luyến
Mối tương tư thầm mộng mắt nhung huyền
Lũm đồng tiền tươi thắm nụ cười duyên
Còn đâu nữa …chuyện xưa giờ dĩ vãng.
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
05-02-2013, 04:18 AM
7982
Em Đi Rồi….
Em đi rồi…lòng anh xơ xác qúa
Trời thu buồn giông bão lại về đây
Chiếc lá rơi mang thương nhớ vơi đầy
Con đường đó hôm nào em qua lại?
Em đi rồi…chẳng ai người mang lại
Nụ cười xinh má thắm nét dịu hiền
Làn mi ngoan ru mộng mị thần tiên
Mơ hạnh phúc gieo vào miền cằn cỗi
Em đi rồi…chẳng ai người hờn giỗi
Chằng ai cùng vai tựa bước chân êm
Giọt mưa thu thấm mặn trên môi mềm
Anh chợt nhận nước mắt mình thì phải
Em đi rồi…đêm mưa buồn tê tái
Nhớ nhung ơi sao thương nhớ ngập hồn
Chuyện thần tiên thôi nhé đành vùi chôn
Đêm trờ gót nghe sầu mưa tầm tã
Em đi rồi…ngày qua chừng vội vã
Bóng hoàng hôn không đợi ánh chiều tà
Để cô đơn gặm nhấm trái tim ta
Sầu cô lữ trong nỗi buồn da diết
Em đi rồi…hỏi ai người có biết
Phương trời nào còn tha thiết gọi tên
Cố nhân ơi…hai tiếng gọi êm đềm
Giờ riêng ta thì thầm cùng mưa gío
Dấu Chân Hoang
nhatbui
05-02-2013, 08:59 AM
7982
Em Đi Rồi….
Anh giận mình không thể giữ được em
Đôi tay lạnh không thể nào đủ ấm
Em đi rồi...phải không, hay anh lầm?
Mãi trách mình sao để lạc mất em!
Điếu thuốc tàn....bên ly rượu hằng đêm
Đâu cách nào mang em quay trở lại
Tình yêu đầu với anh là mãi mãi
Chút khoảng cách xa mặt đã cách lòng?
Để giờ đây hai đường thẳng song song
Chẳng thể nào giao nhau được 1 lúc
Chắc người ấy cho em nhiều hạnh phúc
Nên nỡ đành chia nửa cuộc tình ta
Em đi rồi, đi về nơi thật xa
Anh chẳng thể chờ em nơi cuối phố
Càng không thể bảo em "cứ ở đó..."
Anh đang đến, anh hứa không trễ giờ ^^
Dòng tin nhắn...bỏ ngang cuộc tình lỡ
Chúc em vui, hạnh phúc cùng người ấy
Mong một ngày...vô tình...anh lại thấy
Nụ cười hiền trên đôi môi ngày xưa!
-Bụi Già-
Dấu Chân Hoang
07-02-2013, 02:16 AM
8003
Anh Vẫn Đợi…
Anh vẫn đợi…dù sao anh vẫn đợi
Bởi vì tình thi vị biết bao nhiêu
Vướng vào yêu nên thấy mộng mơ nhiều
Và thêu dệt giấc mơ êm đẹp qúa
Anh vẫn biết…gió bay về muôn ngã
Sẽ đưa em xa tít tận muôn ngàn
Nên thôi đành níu mãi sợi thời gian
Mong được giữ tình em trong thoáng chốc
Anh vẫn biết…tình yêu tựa cơn lốc
Cuốn vào đời say đắm lẫn đau thương
Cuộc tình nào được trọn nghiã yêu đương
Hay cũng chỉ cuối đường chia hai lối
Anh vẫn đợi…lá thu rơi về cội
Gió đưa về trên mảnh đất quê hương
Được cùng mây bay dạo các nẻo đường
Ôi kỷ niệm nhớ thương nhiều cay đắng
Anh vẫn đợi…mỏi mòn đêm khuya vắng
Nhớ về em phương đó qúa xa xăm
Sống sa hoa hay trả nợ kiếp tằm?
Có khi nào trách thầm anh không nhỉ?
Anh vẫn đợi…tình yêu không ngừng nghỉ
Một kiếp người bao luyến tiếc ngổn ngang
Ngày tháng xa hoàng hôn xuống muộn màng
Anh vẫn đợi…dù sao anh vẫn đợi
Dấu Chân Hoang
Dấu Chân Hoang
09-07-2013, 05:47 AM
http://dauchanhoang.files.wordpress.com/2012/10/anhvandoi.jpg?w=150&h=100
Anh Vẫn Đợi…
Anh vẫn đợi…mai sau mình gặp gỡ
Để cho lòng ấm lại những ngày qua
Dấu yêu ơi người con gái thật thà
Vẫn chân quê mặn mà hoa đồng nội
Anh vẫn đợi…tình yêu đang réo gọi
Chuyện tình mình như một giấc chiêm bao
Tắm đời nhau bằng suối mát ngọt ngào
Gió hạnh phúc dạt dào niềm cảm mến
Anh vẫn đợi…một ngày kia sẽ đến
Mình gặp nhau như chuyện rất tình cờ
Ngắm nhìn trăng và nghe gió làm thơ
Và cứ tưởng không bao giờ chia cách
Anh vẫn hỏi…tình yêu nào có thật?
Hay chỉ mơ trong một phút điên cuồng
Hai tâm hồn lắng đọng giọt yêu đương
Rối chợt tắt chìm dầm trong quên lãng
Anh vẫn hỏi…làm sao quên dĩ vãng?
Khi lòng mình mãi thầm gọi tên ai
Cố nhân ơi sao thương nhớ cảm hoài
Tương tư khúc miệt mài trong tâm não
Anh vẫn đợi…dù cho đầy gượng gạo
Chuyện tình mình buồn ảo não vì đâu
Dẫu trăm năm dang dở mối duyên đầu
Anh vẫn đợi…dù sao anh vẫn đợi
Dấu Chân Hoang
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.