Dấu Chân Hoang
22-05-2012, 09:24 AM
Bài xướng
Thu Về
Biết tỏ cùng ai nỗi vấn vương
Tình theo chiếc lá rụng bên đường
Dư âm chợt nhớ làn môi mọng
Ký ức thầm mơ nét má hường
Đất khách cô đơn trời lặng gió
Quê người lẻ bóng cảnh mờ sương
Thu về gợi lại trang hồi ký
Kỷ niệm xa xưa mãi luyến thương
Bài họa 1:
Thu về chợt nhớ mối tơ vương
Xào xạc chân đi các nẻo đường
Lối mộng chan hoà mầu lá đỏ
Đường mơ rực rỡ sắc hoa hường
Trên nguồn sóng nhạc dừng chân ngắm
Dưới ánh trăng thơ nhẹ gót sương
Một thoáng miên man hồi tưởng lại
Ghi vào nhật ký cả trời thương
Bài họa 2:
Tiễn hạ thu sang cọng nắng vương
Hào quang tỏa sáng ngập con đường
Bâng khuâng lá uá phai mầu thắm
Héo hắt hoa tàn nhạt sắc hường
Ngước mặt mơ màng ôm ngọn gió
Quay đầu vọng tưởng đón màn sương
Âm thầm lạc bước vào cơn mộng
Nhật ký ghi vào những nhớ thương
Bài họa 3:
Ân tình nỗi nhớ mãi hoài vương
Lá rụng hoa rơi ngập góc đường
Vẫn đó môi son in sắc đỏ
Còn đâu má phấn đậm mầu hường
Người đi kiếm mộng đời phiêu lãng
Kẻ ở tìm mơ kiếp gió sương
Kỷ niệm lần thêm trang nhật ký
Thu về nhắc lại những niềm thương
Bài họa 4:
U hoài nỗi nhớ vẫn còn vương
Lối cũ xôn xao mấy dặm đường
Hạ đến gom hoa mầu thắm đỏ
Thu về nhặt lá sắc nhung hường
Bao cành phượng rũ khô trơ nhánh
Những cánh lan sầu ướt đẫm sương
Gió lạnh chiều nay thầm nhắc nhở
Nơi đây có kẻ ngậm ngùi thương
Dấu Chân Hoang
Thu Về
Biết tỏ cùng ai nỗi vấn vương
Tình theo chiếc lá rụng bên đường
Dư âm chợt nhớ làn môi mọng
Ký ức thầm mơ nét má hường
Đất khách cô đơn trời lặng gió
Quê người lẻ bóng cảnh mờ sương
Thu về gợi lại trang hồi ký
Kỷ niệm xa xưa mãi luyến thương
Bài họa 1:
Thu về chợt nhớ mối tơ vương
Xào xạc chân đi các nẻo đường
Lối mộng chan hoà mầu lá đỏ
Đường mơ rực rỡ sắc hoa hường
Trên nguồn sóng nhạc dừng chân ngắm
Dưới ánh trăng thơ nhẹ gót sương
Một thoáng miên man hồi tưởng lại
Ghi vào nhật ký cả trời thương
Bài họa 2:
Tiễn hạ thu sang cọng nắng vương
Hào quang tỏa sáng ngập con đường
Bâng khuâng lá uá phai mầu thắm
Héo hắt hoa tàn nhạt sắc hường
Ngước mặt mơ màng ôm ngọn gió
Quay đầu vọng tưởng đón màn sương
Âm thầm lạc bước vào cơn mộng
Nhật ký ghi vào những nhớ thương
Bài họa 3:
Ân tình nỗi nhớ mãi hoài vương
Lá rụng hoa rơi ngập góc đường
Vẫn đó môi son in sắc đỏ
Còn đâu má phấn đậm mầu hường
Người đi kiếm mộng đời phiêu lãng
Kẻ ở tìm mơ kiếp gió sương
Kỷ niệm lần thêm trang nhật ký
Thu về nhắc lại những niềm thương
Bài họa 4:
U hoài nỗi nhớ vẫn còn vương
Lối cũ xôn xao mấy dặm đường
Hạ đến gom hoa mầu thắm đỏ
Thu về nhặt lá sắc nhung hường
Bao cành phượng rũ khô trơ nhánh
Những cánh lan sầu ướt đẫm sương
Gió lạnh chiều nay thầm nhắc nhở
Nơi đây có kẻ ngậm ngùi thương
Dấu Chân Hoang