PDA

View Full Version : Lời cầu nguyện của...quỷ



ThuoctronveChua
27-05-2012, 09:09 PM
http://hanhtrinhdanchua.net/hvdhdc/thumbnail.php?file=image022_775717531.jpg&size=article_medium

Adolf Hitler, thủ phạm chính gây nên Thế Chiến thứ hai

Quỷ có cầu nguyện không ? Theo Thánh Kinh thì hình như là có...


Sách Gióp kể rằng Xatan cũng có mặt trong đám con cái Thiên Chúa đến trình diện với Ngài và hắn còn cầu khẩn: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của hắn ( ông Gióp ) thì tức khắc hắn sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt ! Lạ lùng thay Thiên Chúa lại chấp nhận lời cầu xin của Xatan. ( x. G 1, 6 – 12 ).

Chương 2 của Sách Gióp còn có một lời cầu khẩn khác của Xatan xin Chúa hãy để cho ông Gióp bị bệnh tật hành hạ: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt !

Trong Phúc Âm, chính Chúa Giêsu đã tiết lộ cho Phêrô biết quỷ đã cầu xin để được thử thách các tông đồ: Rồi Chúa nói: "Simôn, Simôn ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo” ( Lc 22, 31 ).

Nhiều chỗ trong cuốn hồi ký Mein Kampf ( Cuộc chiến đấu của tôi ) và trong nhiều bài diễn văn Adolf Hitler, thủ phạm chính gây nên Thế Chiến thứ hai, đã thốt lên nhiều lời cầu nguyện. Trích diễn văn đọc ngày 24.3.1933.

We don't ask the Almighty, 'Lord, make us free !" We want to be active, to work, to work together, so that when the hour comes that we appear before the Lord we can say to him: 'Lord, you see that we have changed.'

( Tạm dịch )

Chúng ta không cầu xin với Đấng Toàn Năng: Lạy Chúa xin hãy ban cho chúng con tự do. Nhưng chúng ta cần hành động và làm việc, cùng nhau làm việc để cho khi đến giờ ra trước tòa phán xét chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, chúng con đã được biến đổi rồi.
Tại Việt Nam có một hủ tục rất đáng lên án nặng nề là một số người ( nhất là các quan lớn ) cho rằng quan hệ tình dục với các cô gái còn trinh sẽ được một vị thần linh nào đó độ trì mình được thăng quan tiến chức. Đây có thể coi là một cách cầu nguyện duy vật.

Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ tin này: Dư luận đang xôn xao trước thông tin về việc một cháu gái 13 tuổi ở Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, cùng gia đình làm đơn tố cáo ông Lương Quốc Dũng – Phó chủ nhiệm Ủy Ban Thể Dục Thể Thao ngày 30.12.2003 đã hiếp dâm cháu tại khách sạn Eden trên đường Nghi Tàm.
Trong e-mail gởi ngày 27.4.2012, điều hành viên Shawn Carney shawn@40daysforlife.com của Chiến dịch 40 Ngày Vì Sự Sống, đã nhắc tới những ý cầu nguyện trong 40 ngày của Tổ Chức Kế Hoạch Gia Đình để chống lại phong trào Bảo Vệ Sự Sống. Xin trích:

Day 18: Today we pray for all the staff at abortion clinics around the nation. May they be daily confirmed in the sacred care that they offer women.

Day 28: Today we pray for the women who travel hundreds of miles to get an abortion. May their determination be rewarded with spiritual strength.

Day 34: "Today we give thanks for abortion escorts who guide women safely through the hostile gauntlets of protesters."

( Tạm dịch )

Ngày 18: Cầu cho tất cả nhân viên làm việc tại các dưỡng đường phá thai trên toàn quốc. Xin cho họ được vững mạnh trong sự chăm sóc cao cả mà họ cống hiến cho các phụ nữ.

Ngày 28: Cầu cho các chị em phải đi hàng trăm cây số mới đến được nơi phá thai. Xin cho quyết tâm của họ sẽ mang lại sức mạnh tinh thần cho họ.

Ngày 34: Xin tri ân các người dẫn đường các chị em đi phá thai tới nơi an toàn sau khi vượt qua hàng rào những người chống đối.

Ngày hôm nay chúng ta tạ ơn và ăn mừng vì phá thai được an toàn và hợp pháp.

Sau 1975 và cho tới tận bây giờ vẫn có một số cá nhân biên soạn các bài viết trên các tạp chí, sách báo và dùng các tòa giảng trong Nhà Thờ dạy dỗ Giáo Dân về tốt đạo đẹp đời theo đó có vẻ như Tin Mừng và Chủ Nghĩa Xã Hội cũng na ná như nhau.

Lm. Nguyễn Công Danh bày tỏ: Người Công Giáo Việt Nam hôm nay… đang cùng với đồng bào cả nước được sống trong một đất nước hoà bình, độc lập. Chúng ta mong được cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước mình, dân tộc mình vì “Đất nước này là lòng Mẹ đã cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện Ơn gọi làm con Thiên Chúa”.
Có ai đó mắng tôi cầu nguyện như một… tên quỷ thì tôi cũng không buồn lắm vì chắc chắn rằng tôi thường làm như vậy. Tôi thường đi khấn Đức Mẹ cho tôi trúng số. Người đầu tiên bị Chúa Giêsu vạch mặt chỉ tên và mắng cho một trận cho ra trò không phải là ai khác mà chính là Thánh Cả Phêrô, cột trụ thứ nhất của Giáo Hội. Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” ( Mc 8, 33 ).

Bị Chúa mắng cho là Xatan còn chưa đáng sợ cho bằng khi ta coi Chúa Giêsu và Công Giáo như một công cụ để mưu lợi cho mình. Khi đó Kinh Thánh nói rằng ta đã bị Xatan nhập vào, ta sẽ trở thành chính Xatan, kẻ tuyệt vọng đời đời vì đã khước từ Ơn Cứu Độ. "Xatan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Ítcariốt, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh Đền Thờ về cách thức nộp Người cho họ" ( Lc 22, 3 – 4 ).

Chỉ có một sức mạnh giúp chúng ta không rơi vào cạm bẫy của tên quỷ chính là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Simôn, Simôn ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin” ( Lc 22, 31 – 32 ).

Sức mạnh đó được ưu ái ban cho một cách rất thiên vị cho những bệnh nhân đau khổ.

Phêrô đã tan nát cõi lòng, đã khóc lóc thảm thiết khi nhận ra mình cũng đã thành quỷ khi đã chối Chúa đến ba lần trước một đứa đầy tớ gái của vị thượng tế. Chính khi đó ông nhận được sức mạnh của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải nâng đỡ anh em mình.

“Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” ( Lc 22, 33 ).

Trước sự thống trị tràn lan của Xatan trên thế giới, chúng ta luôn được vững tin vì chung quanh ta luôn có những bệnh nhân đang đau khổ. Đau khổ đã khiến họ được nên đồng hình đồng dạng với Đấng Chịu Đóng Đinh và nhận được sức mạnh của lời cầu nguyện của Người. Khi đó họ chính là những người mạnh mẽ tràn đầy ân sủng. Nhờ họ, chúng ta cũng nên vững mạnh để có thể thoát khỏi nanh vuốt của Xatan.

Những thai nhi bị sát hại chính là những người đau khổ nhất và cũng vững mạnh nhất.


NGUYỄN TRUNG
hanhtrinhdanchua.net