PDA

View Full Version : Lòng con tự hỏi về Người



Đứa con hư
13-09-2008, 07:21 PM
Thưa ACE, các bạn của mình, lòng mình nhiều khi buồn buồn không biết giải thích như thế nào để giải tỏa hết nỗi lòng. Mình đã nhiều lần cầu xin Chúa cho mình có được một niềm vui nào đó trong cuộc sống. Thật, Chúa đã ban cho mình, có lúc là niềm vui nhỏ, có khi lại là một điều hạnh phúc nào đó. Mình cảm tạ Chúa, nhưng vẫn buồn vì mình đã xin Người hạnh-phúc-của-thế-gian, còn hạnh phúc đích thực được làm con ngoan của Chúa thì mình hầu như vẫn quên lãng....
Mong ACE hãy cầu nguyện cho mình để mình luôn nhớ về Chúa kính yêu và sống gắn bó với Ngài hơn...
Nhân đây, mình có một điều đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa được giải đáp thỏa đáng. ACE nào có thể giúp mình, mình xin được cảm tạ chân thành : mình tin Chúa Giê-su đã xuống thế gian cứu độ, được nhắc đến là "Đấng xóa bỏ tội trần gian ". Nhưng sau khi Người về trời, sự dữ vẫn còn đó, thế gian vẫn chìm trong tội lỗi, bạo lực, ghen ghét... Phải chăng Thiên Chúa sẽ tẩy sạch lỗi lầm của con người vào ngày tận thế, hay ngay trong tâm hồn mỗi người mọi lúc mọi nơi ?
Tại sao vẫn-sẽ-có-kẻ-vào-hoả-ngục ? Chúa có cứu những kẻ ấy không ?
Vai trò cứu độ của Chúa Giê-su nên được hiểu như thế nào cho đúng đắn ?
Mình luôn luôn ước muốn được hiểu về Chúa Giê-su và cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Ngài, mong mọi người giúp mình thêm hiểu.

josviet
20-09-2008, 12:20 AM
tin Chúa Giê-su đã xuống thế gian cứu độ, được nhắc đến là "Đấng xóa bỏ tội trần gian ". Nhưng sau khi Người về trời, sự dữ vẫn còn đó, thế gian vẫn chìm trong tội lỗi, bạo lực, ghen ghét... Phải chăng Thiên Chúa sẽ tẩy sạch lỗi lầm của con người vào ngày tận thế, hay ngay trong tâm hồn mỗi người mọi lúc mọi nơi ?
Tại sao vẫn-sẽ-có-kẻ-vào-hoả-ngục ? Chúa có cứu những kẻ ấy không ?
Vai trò cứu độ của Chúa Giê-su nên được hiểu như thế nào cho đúng đắn ?
Mình luôn luôn ước muốn được hiểu về Chúa Giê-su và cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Ngài, mong mọi người giúp mình thêm hiểu.

Xin được có đôi lời theo khả năng của mình.

Bạn tin là: Chúa Giêsu đã xuống thế gian xoá bỏ tội lỗi bằng cái chết và sự phục sinh của Người. Mình hoàn toàn có niềm tin như bạn.
Vậy tại sao vẫn có tội lỗi? Vậy sự cứu chuộc đó là hoàn toàn vô giá trị sao?
Mình nhớ đến một câu chuyện của một người chăn chiên: "Anh chàng này chăn dắt cả một đàn chiên. Anh đã vây hàng rào để bảo vệ đàn chiên khỏi đám sói dữ. Nhưng một hôm anh ta phát hiện ra là có một chú chiên ham chơi, đã lọt ra ngoài hàng rào bảo vệ qua một lỗ khuyết của hàng rào. Người chăn chiên này bèn cất công đi tìm chú chiên đó. Còn về phần chú chiên thì cứ vui vẻ lao nhanh vào những sự mới lạ bên ngoài mà chú không hề hay biết gì về những nguy hiểm đang rình rập. Bỗng cả bầy sói dữ xông vào chú chiên bé bỏng, chúng bao vây gầm gừ. Chú chiên sợ hãi quá độ, chỉ còn biết chết chân tại chỗ. Lúc đó từ xa, người chăn chiên cất tiếng gọi chiên, chú chiên sợ hãi cũng liền cất tiếng đáp lại cách thảm thiết. Người chăn chiên nhận thấy chiên gặp nguy và nhận định nơi chỗ chú chiên liền tức tốc tới nơi và đánh đuổi bọn sói dữ, giải thoát chú chiên con và ẵm bồng chú về chuồng an toàn. Nhưng anh chàng chăn chiên này đã không lấp lỗ khuyết của hàng rào lại, và anh vẫn sẵn sàng lăn xả vào nguy hiểm để bảo vệ những chú chiên cố tình lén đi chơi".

Đọc câu chuyện này chắc bạn cũng sẽ cho anh chàng chăn chiên này là kẻ gàn dở. Biết chiên hay chui ra ngoài mà không chịu sửa chữa chỗ khuyết đó. Thiên Chúa cũng vậy, có thể nói hành động của Ngài cũng giống như chàng chăn chiên đó: luôn muốn chiên mình có tự do. Tự do chọn điều tốt hay điều xấu cho mình. Không phải cái chết và sự phục sinh của Người là vô ích, nhưng bởi vì ngay từ tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã ban cho con người có quyền tự do như Ngài. Thiên Chúa không xâm phạm quyền tự do đó của ai. Chính cái tự do đó sẽ quyết định con người sẽ về bên Chúa hay sa vào quỷ dữ. Chính vì thế mà ngày nay vẫn có những con người sa vào hoả ngục là vậy.
Thiên Chúa là Đấng yêu thương nên đã ban Con Một xuống thế làm người, đã chết và đã phục sinh, đã lên trời ngự bên Cha vinh hiển là để cứu độ con người. Mầu nhiệm này không bao giờ vô giá trị. Những ai đã dùng tự do Chúa ban để lao vào vực thẳm tội lỗi, nhưng bây giờ cũng dùng tự do đó để quay về với Chúa, bám vào mầu nhiệm cứu độ thì sẽ được Chúa ban cho Nước Trời.
Bạn nên nhớ câu của Thánh Gioan: "THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU". Tình yêu đó không xâm phạm tự do của bạn nhưng chỉ kêu mời bạn hãy yêu mến Ngài. Tình yêu đó luôn đợi chờ bạn trở về với Chúa như đứa con hoang đàng quay về với người cha nhân hậu của mình. Chúa luôn luôn cứu ta, luôn luôn mời gọi ta, việc còn lại là ta có dùng tự do đó đáp trả lại hay không mà thôi.

Nguyên Xuân
20-09-2008, 07:38 AM
Mình còn thắc mắc : Những kẻ sa vào hỏa ngục cũng là con Chúa, vậy nếu họ mắc phải như vậy thì có được cứu không ?

Teacher's Mập
20-09-2008, 12:20 PM
Mình còn thắc mắc : Những kẻ sa vào hỏa ngục cũng là con Chúa, vậy nếu họ mắc phải như vậy thì có được cứu không ?

Trước đó họ là con cái Chúa... nhưng đã chối từ... Thiên Chúa là Cha, và quyền làm con.. của mình... đi xa... đi mãi mà không hối cải trở về... dù Thiên Chúa là Cha luôn gọi mời và chờ đợi...
minh họa bằng ví dụ rõ nhất... là 2 người trộm đã bị xử cùng Chúa Giêsu trên đồi Gongotha xưa :
Người trộm không hối cải, lại còn không nhận ra sự bất công trong vụ kết án người vô tội là Chúa Giêsu, rồi còn có thái độ thách thức Chúa nữa "nếu ông là... hãy cứu mình và cứu chúng tôi..."... chắc chắn... anh ta bị phạt xuống hỏa ngục...
Còn người trộm lành : nhận lỗi mình... và xin Chúa Giêsu cho vào trong nước Chúa... và a ta đã được Chúa tha thứ tội lỗi, vì chính Chúa Giêsu đã chết để chuộc tội cho con người...được cứu độ và cho vào Thiên đàng sống sự sống đời đời...

Phúc âm Chúa cũng có nói : ngày sau hết, Chúa sẽ phân biết cá tốt.. .cá xấu....cá tốt... thì thu vào ..còn cá xấu thì.. .quăng đi... Rùi Lúa và cỏ lùng....Lúa thì thu vào kho lẫm, cỏ lùng thì... đốt đi....
Chúa nhân từ... thương yêu và kiên nhẫn chờ đợi con người... Nhưng Ngài rất công bình... thưởng phạt rõ ràng... trong ngày phán xét cuối cùng..

vante
20-09-2008, 01:50 PM
Nguyên văn bởi Đứa con hư https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=13018#post13018)
tin Chúa Giê-su đã xuống thế gian cứu độ, được nhắc đến là "Đấng xóa bỏ tội trần gian ". Nhưng sau khi Người về trời, sự dữ vẫn còn đó, thế gian vẫn chìm trong tội lỗi, bạo lực, ghen ghét... Phải chăng Thiên Chúa sẽ tẩy sạch lỗi lầm của con người vào ngày tận thế, hay ngay trong tâm hồn mỗi người mọi lúc mọi nơi ?
Tại sao vẫn-sẽ-có-kẻ-vào-hoả-ngục ? Chúa có cứu những kẻ ấy không ?
Vai trò cứu độ của Chúa Giê-su nên được hiểu như thế nào cho đúng đắn ?
Mình luôn luôn ước muốn được hiểu về Chúa Giê-su và cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Ngài, mong mọi người giúp mình thêm hiểu.




Nguyên văn bởi Nguyên Xuân https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=13515#post13515)
Mình còn thắc mắc : Những kẻ sa vào hỏa ngục cũng là con Chúa, vậy nếu họ mắc phải như vậy thì có được cứu không ?



"Đứa con hư" và nguyên xuân thân mến !

Công cuộc cứu chuộc lấy tội lỗi của thế gian, của loài người chúng ta bằng cái chết trên Thập Giá của Chúa Giesu. Đó là cái chết không phải vì Chúa đáng bị sử theo luật thế gian, Mà là người chấp nhận chịu chết để cứu lấy con cái của Người đang còn trong nhơ bẩn của tội lỗi.

Sau khi Người về trời không phải tất cả mọi sự dữ, khổ sở và bất hạnh,... của thế gian mà con người đã và đang phải gánh chịu tất cả đều do con người chúng ta làm ra và tạo nên chứ Thiên Chúa không có làm nên những điều ây. Chẳng hạn như rừng ngày càng được con người tàn phá để lấy gỗ, làm nương, rẫy,... để lại hậu quả là thiên tai lũ lụt hạn hán,..... Tất cả đều do con người làm ra và phải gánh chịu.

Tội lỗi, lỗi lầm của chúng ta sẽ được thay tẩy ngay trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta nếu như chúng ta thực sự ăn năn, hoán cải, thống hối muốn được quay trở về bên nguồn mạch yêu thương của Thiên Chúa để được Người yêu thương và xót xa, yêu thương vỗ về,...

Nguyên Xuân thân mến những người đã vào hỏa ngục thì không được xót thương đâu. Bởi họ phải gánh chịu lấy những gì mà họ đã làm.
Chỉ có những người vào trong nơi luyện ngục thì mớ có hy vọng được cứu rỗi và có hy vọng thôi nếu như được sự cầu nguyện của những người còn sống ở trên trần gian này.

Vậy chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa xót thương những linh hồn nhỏ bé trong nơi luyện ngục nhá.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện cho Thái Hà nữa nha.

xoicucnong
20-09-2008, 05:28 PM
Nói vầy cho ễ hiểu nè...Giống như 1 người bạn của NX, NX dành tình cảm cho người đó rất nhiều, nhưng người đó cứ từ lần này sang lần khác từ chối nó và còn buông những lơi nói xấu xa, thô tục vàomặt cưng...NX còn muốn nói tới người ấy ko...Chúa là tình yêu nmhung7 ai đã từ bỏ tình yêu của Người thì...pótay...Nói trắng ra là còn phải tùy vào tình yecủa CHa với những tội nhân ấy nữa!!! HỈu ko nè

Nguyên Xuân
20-09-2008, 06:20 PM
Dù sao thì mình vẫn mong sao cả những người phải chịu vào hỏa ngục được cứu và trong số những người tốt được lên Thiên Đàng sẽ không thiếu một ai Chúa đã tạo ra.
Xôi có mún thi xem ai trong hai tụi mình được lên Thiên Đàng trước không ? (ý mình là sau này ra khỏi luyện ngục trước ấy, chứ không phải thi xem ai từ giã trần gian trước đâu).
Cám ơn ACE đã giúp mình hiểu.

Rocky
20-09-2008, 06:38 PM
Dù sao thì mình vẫn mong sao cả những người phải chịu vào hỏa ngục được cứu và trong số những người tốt được lên Thiên Đàng sẽ không thiếu một ai Chúa đã tạo ra.
Xôi có mún thi xem ai trong hai tụi mình được lên Thiên Đàng trước không ? (ý mình là sau này ra khỏi luyện ngục trước ấy, chứ không phải thi xem ai từ giã trần gian trước đâu).
Cám ơn ACE đã giúp mình hiểu.


Chính họ đã chọn từ khước Thiên Chúa...nên đó là án phạt chung cuộc rùi... nơi mà Chúa nói :"ở đó phải khóc lóc và nghiến răng...."

HuaTrangNguyen
28-05-2009, 01:50 PM
chúng ta điều là con Chúa.chúa luôn yêu chúng ta và Ngài không muốn một ai phải sa hỏa ngục.vì vậy ngài đã bao lần tha bao nhiêu tội của chúng ta.sa hỏa ngục chỉ do lỗi ở ta chứ không thể trách Chúa được.