hongbinh
31-05-2012, 12:48 PM
Xin cùng nhau thưởng thức vài câu thơ về Huế của Ngọc Anh.......
http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/image004.jpg
khi mô anh đến Huế
nhớ thăm giòng tên em
nước sầu từ vạn cổ
ngày xa nhau vẫn inkhi mô ngang Bạch Hổ
ghé nhà Nội em xưa
ngồi xem quỳnh còn nở
đúng mười hai giờ khuya
khi mô lên Bầu Vá
hôn giùm cồn Giã Viên
hỏi thăm vồng khoai sắn
có gặp trăng chúng mình ?
khi mô ghé Đồng Khánh
lỡ phượng hồng quên anh
nhắc lại tên o nớ
phượng sẽ ôm dỗ dành
khi mô anh thử đếm
nhịp , vài , cầu giữ nguyên
ánh mắt ai nhiều chuyện
sau nón e ấp tình
khi mô anh thong thả
tìm dấu vết Hoàng Cung
một thời ai áo tím
đã tặng anh trọn hồn
mai này có ghé Huế
nhớ mang lòng anh theo
mở lại trang hoài niệm
bóng nụ hôn ban đầu
khi mô băng Thượng Tứ
lượm giùm hoa muối rơi
kết thành tên người cũ
vẫn thương anh muôn đời !
khi mô anh về Huế
đừng quên tên giòng sông !
nguyenhuong1
gửi một người rất có duyên với Huế
NẾU MAI TÊ
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Trăng tàn Bến Ngự nhớ ngày qua
Tìm em khắp nẻo đường An Cựu
Nắng đục mưa trong bóng chim xa
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Tìm em bên Đại Nội thâm cung
Dấu rêu phong ngàn năm đau đáu
Nước mắt em rơi xuống vô cùng
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Nhịp Tràng Tiền quên buổi hẹn hò
Đừng tìm em đò ngang đò dọc
Thưở tan trường, Thừa Phủ còn mô
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Sông Hương hờn, ngoãnh mặt kiêu sa
Đừng trách em vì răng như rứa
Bởi cuộc đời chìm nổi phong ba
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Nắng hàng cau Vỹ Dạ phôi pha
Phà Đập Đá đâu người tấp nập
Giọng ai cười rộn rã Đông Ba
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Sầu dâng lên từ phía Thuận An
Cánh buồm xa chân trời vô tận
Biển mênh mông gọi mãi nghìn trùng
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Ghé Kim Long một thoáng hương xưa
Xin hãy quên buồn vui mấy độ
Để tâm hồn lắng tiếng chuông ngân
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Đừng tìm em nói tiếng ăn năn
Em với Huế hóa thân là một
Là tình yêu mãi mãi trong anh.
Ngọc Anh Vỹ Dạ
21/4/2012
http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/image004.jpg
khi mô anh đến Huế
nhớ thăm giòng tên em
nước sầu từ vạn cổ
ngày xa nhau vẫn inkhi mô ngang Bạch Hổ
ghé nhà Nội em xưa
ngồi xem quỳnh còn nở
đúng mười hai giờ khuya
khi mô lên Bầu Vá
hôn giùm cồn Giã Viên
hỏi thăm vồng khoai sắn
có gặp trăng chúng mình ?
khi mô ghé Đồng Khánh
lỡ phượng hồng quên anh
nhắc lại tên o nớ
phượng sẽ ôm dỗ dành
khi mô anh thử đếm
nhịp , vài , cầu giữ nguyên
ánh mắt ai nhiều chuyện
sau nón e ấp tình
khi mô anh thong thả
tìm dấu vết Hoàng Cung
một thời ai áo tím
đã tặng anh trọn hồn
mai này có ghé Huế
nhớ mang lòng anh theo
mở lại trang hoài niệm
bóng nụ hôn ban đầu
khi mô băng Thượng Tứ
lượm giùm hoa muối rơi
kết thành tên người cũ
vẫn thương anh muôn đời !
khi mô anh về Huế
đừng quên tên giòng sông !
nguyenhuong1
gửi một người rất có duyên với Huế
NẾU MAI TÊ
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Trăng tàn Bến Ngự nhớ ngày qua
Tìm em khắp nẻo đường An Cựu
Nắng đục mưa trong bóng chim xa
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Tìm em bên Đại Nội thâm cung
Dấu rêu phong ngàn năm đau đáu
Nước mắt em rơi xuống vô cùng
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Nhịp Tràng Tiền quên buổi hẹn hò
Đừng tìm em đò ngang đò dọc
Thưở tan trường, Thừa Phủ còn mô
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Sông Hương hờn, ngoãnh mặt kiêu sa
Đừng trách em vì răng như rứa
Bởi cuộc đời chìm nổi phong ba
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Nắng hàng cau Vỹ Dạ phôi pha
Phà Đập Đá đâu người tấp nập
Giọng ai cười rộn rã Đông Ba
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Sầu dâng lên từ phía Thuận An
Cánh buồm xa chân trời vô tận
Biển mênh mông gọi mãi nghìn trùng
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Ghé Kim Long một thoáng hương xưa
Xin hãy quên buồn vui mấy độ
Để tâm hồn lắng tiếng chuông ngân
Nếu mai tê anh về thăm Huế
Đừng tìm em nói tiếng ăn năn
Em với Huế hóa thân là một
Là tình yêu mãi mãi trong anh.
Ngọc Anh Vỹ Dạ
21/4/2012