PDA

View Full Version : TỘI PHẠM



dvtung
09-10-2007, 10:01 AM
TỘI PHẠM

http://vietcatholicnews.com/pics/Elvis_with_parachute.gif
N2T
[align=justify:16b6ff3031] Đã từng có một câu chuyện hình sự như sau:

Có người đem một phạm nhân trói lại, bịt hai con mắt, sau đó đánh phạm nhân đến chảy máu đầu, nhưng thương tích không nặng lắm.

Lúc ấy phía sau lưng phạm nhân có để một cái thau rửa mặt, sau đó lấy nước đổ từng giọt từng giọt vào trong thau, giả làm như máu của người ấy giọt xuống, bởi vì phạm nhân bị bịt hai con mắt, nên cho rằng máu của mình thật đang từ từ chảy ra hết, sau đó không lâu vì kinh sợ mà chết. [/align:16b6ff3031]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:16b6ff3031] Thời nay có những bà vợ ghen và trừng phạt chồng bằng cách dùng dao lam rạch mặt tình địch, cách trừng phạt này độc ác mà không đem lại hiệu quả; có những ông chồng ghen với vợ nên trừng phạt vợ bằng cách đi kiếm tình nhân khác theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem, cách trừng phạt này vốn luôn làm cho gia đình tan nát. Những kiểu ghen tương và trừng phạt này mất hết nhân tính và luân lý, hậu quả sẽ vô cùng tai hại, mà tai hại trước hết là đương sự trở thành những tội phạm trước pháp luật.

Tội nhân, hãy để luật pháp trị tội, còn chúng ta –người Ki-tô hữu- có bổn phận làm cho tội nhân biết nhận ra tội lỗi của mình để hối cải và hoàn lương, chứ không phải kết án họ cách nặng nề, bởi vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, đều là những người có nhiều khuyết điểm.

Người vợ người chồng Ki-tô hữu chắc chắn sẽ không đánh ghen kiểu xã hội đen, nhưng sẽ làm tròn bổn phận của mình với chồng (vợ) với gia đình nhiều hơn nữa, và nhất là luôn cầu nguyện cho chồng (vợ) đã bội ước với mình.

Đó chính là “đem than hồng” đổ trên đầu họ vậy, than hồng yêu thương, than hồng thứ tha...[/align:16b6ff3031]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic

YesOrNo?
09-10-2007, 05:05 PM
dvtung ơi!

dvtung đăng bài này...sao thấy Chị khó thực hiện quá !

Với Chị thì chỉ có:

Yes Or No?

Yes...thì Bình yên !
No...thì Bình Hưng Hoà...nghĩa địa !

(trong phim hài đó...hổng phải Chị nói đâu !)

Mến!