PDA

View Full Version : Những đoá hồng!



TuyetNgaNguyenThuy
04-06-2012, 06:00 AM
http://mevabe.net/Images/2010/81/3/chamnhau/lang2.jpg

Cánh hồng đỏ thắm !


Nguyên bản: A Red, Red Rose



(Robert Burns)

Oh, my love is like a red, red rose

That’s newly sprung in June;
O my love is like the melody
That’s sweetly played in tune.

So fair art thou, my bonnie lass,
So deep in love am I;
And I will love thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry.

Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
And I will love thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.


And fare thee weel, my only love,
And fare thee weel, a while!
And I will come again, my love
Though it were ten thousand mile!

Được dịch bởi P.T.H.N



Tình anh đỏ tựa bông hồng


Tỏa hương tháng sáu thơm nồng trao em
Tình anh bản nhạc dịu êm
Ngân lên những khúc êm đềm hân hoan
*
Em yêu: xinh đẹp vô vàn
Anh yêu em nói trăm ngàn lời thương
Cùng em đi hết con đường
Dù cho biển cạn dặm trường xa xôi
*
Hỡi em biển có cạn rồi
Đá kia tan chảy dưới trời nắng ran
Tình anh đây vẫn chứa chan
Dù cho dòng cát phá tan đời này
*

Em yêu! ta phải chia tay
Chỉ trong một ít tháng ngày, ngắn thôi
Là anh về với em rồi
Cho dù đường có xa xôi muôn trùng.



Bài này do Như Mai dịch



Tình anh hoa hồng đỏ

Nở thắm tháng Sáu về
Tình anh giai điệu nhỏ
Ngọt ngào ngân du dương

Nàng duyên dáng dễ thương
Anh yêu nàng đắm đuối
Tình này anh đeo đuổi
Đến khi biển cạn dòng

Đến khi biển cạn dòng
Đá chảy tan dưới nắng
Vẫn yêu nàng sâu nặng

Giữa dòng đời mãi trôi

Tạm biệt tình yêu ơi
Tạm biệt một lát thôi
Anh sẽ quay trở lại
Dẫu muôn dặm trải dài

TuyetNgaNguyenThuy
04-06-2012, 06:32 AM
Đoá hoa hồng
Nguyễn Bính http://2.bp.blogspot.com/-heUWjHng-cg/TvSeuZJDxRI/AAAAAAAAAsQ/9qMTdkyno7Y/s200/hoa+hong.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-heUWjHng-cg/TvSeuZJDxRI/AAAAAAAAAsQ/9qMTdkyno7Y/s1600/hoa+hong.jpg)

Thưa đây một đóa hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng.
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu.
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?

TuyetNgaNguyenThuy
12-06-2012, 04:19 AM
http://1.bp.blogspot.com/-Cn5ek5g4pS0/T4uv485XwlI/AAAAAAAACkU/FPkx8oWjqWg/s1600/rose-hoa-hong-dep-namkna-blogspot-com-30.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-Cn5ek5g4pS0/T4uv485XwlI/AAAAAAAACkU/FPkx8oWjqWg/s1600/rose-hoa-hong-dep-namkna-blogspot-com-30.jpg)

Hoa hồng - Роза



Bài thơ của Aleksandr Sergeevich Pushkin (http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=8)




http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif





Роза
Hoa hồng (Người dịch: Hoàng Trung Thông (http://www.thivien.net/searchpoem.php?ReplyType=2&ReplyTitle=Ho%C3%A0ng+Trung+Th%C3%B4ng))


Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.

Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!

Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею
Нам укажи.
Hoa hồng chúng ta
Đâu rồi bạn nhỉ?
Đã tàn lụi hoa hồng
Đứa bé của rạng đông

Bạn ơi đừng nói:
Tuổi xuân sẽ như hoa tàn lụi
Đừng nói bạn ơi:
Đây niềm vui cuộc đời

Bạn nhắn cùng hoa hộ
Xin lỗi hoa, tôi thương tôi nhớ
Và bạn hãy chỉ giùm
Cho chúng ta hoa huệ






(1815)

TêrêsaBảoLinh
20-06-2012, 07:47 AM
Cánh hoa hồng !


Tôi muốn tặng ai một đoá hồng
Tỏ tình ngây ngất của buồng tim
Ngập ngừng muốn tặng mà không dám
Chỉ sợ ngườI ta chẳng muốn cầm

Ngại ngùng ngắm mãi đoá hoa xinh
Ru tình trong mộng tưởng lung linh
Lâng lâng nghe tim mình là lạ
NhưTrong ngày lễ hội valentine


Tôi ngồi huý hoái vẽ đôi tim
Yêu nhau tha thiết ở trong hồn
Miệt mài bí mật trong thầm lặng
Mà lại cách ngăn một nhịp cầu

Người ở bên kia tôi ở đây
Thương thương nhớ nhớ mãi sầu vây
Người ơi nếu hiểu tình tôi hãy
Nở ở trong tim một đoá hồng
Ngô Thiên Tú

TêrêsaBảoLinh
20-06-2012, 07:55 AM
NIỀM TIN HOA HỒNG
Nguyễn Tấn Lực

Mong hoa hồng trở lại
Gương mặt sáng và trái tim nhân ái
Một trái tim đẹp đến tận bao giờ

Em chập chững bay trên những vần thơ
Với bao ước mơ và tình yêu tha thiết
Nụ cười tươi dường như bất diệt
Dù trên môi hồng, vẫn còn thoáng nỗi đau

Những cánh tay gầy đan lại gần nhau
Dìu bước em đi, dù vẫn còn rất lạ
Đâu phải cuộc đời dửng dưng tất cả
Cũng đẹp tâm hồn, cũng rung động xót xa

Xin cảm ơn em, những hạt phù sa
Giọt nắng hanh hao ấm mùa đông giá
Cơn mưa rào dịu mùa nắng hạ
Tiếng chuông giáo đường rộn rã đêm đông

Xin cuộc đời em là những hoa hồng
Cho những ước mơ vươn dài chắp cánh
Để phương trời xa những đêm đông lạnh
Em sẽ ấm lòng vì có một tình yêu…

___x___o___x___o_