maytrang1978
07-06-2012, 09:42 PM
:118: Trong công việc chúng ta thường lo lắng phải làm sao, chọn thế nào cho tốt. Vì có quá nhiều lựa chọn nên thường xuyên ta bị ám ảnh bởi những câu hỏi tôi phải làm gì và không nên làm gì? bản thân phải trả lời cho rất nhiều những nhu cầu, công việc, bạn bè, giao tiếp, thăm viếng người này, chào hỏi người kia. Rồi có những vấn đề cần suy nghĩ, quyển sách nào cần xem, cần đọc. Nhưng trong tất cả những chuyện ấy cái gì đáng cho tôi mất thời giờ với nó?
Ta hãy bắt đầu bằng sự việc, đừng để người và việc chế ngự bản thân. Nếu ta cứ nghĩ cuộc đời mình cần phải có những người bạn, công việc...... thì bản thân sẽ mất đi sự tự do. Cá tính lúc nào cũng giục giã của bản thân là một phần nhu cầu muốn được chấp nhận và khẳng định của bản thân. Ta phải thường xuyên đi về cội rể, nguồn gốc. Tình yêu thiên chúa dành cho mình.
Dưới nhiều khía cạnh ta vẫn còn nghĩ chính mình làm chủ thời giờ của mình. Ta làm như ta phải chọn lựa các việc mà việc nào cũng quan trọng như nhau. Nhưng ta lại không để cho chúa hướng dẫn. Ta cứ chiến đấu với chúa để xem ai là người điều khiển.
Chúng ta hãy thử để thời giờ của mình vào tay chúa và lặp đi lặp lại điều ấy, giao phó mỗi giây phút của đời mình. Mỗi nhịp đập, hơi thở của trái tim để chúa nói cho chúng ta phải làm gì, đi đâu và phản ứng như thế nào?
Chúa không muốn chúng ta tự hủy diệt bản thân kiệt sức hay cạn kiệt năng lực. Đây không phải là những dấu hiệu theo ý chúa.
Chúa dịu hiền và nhân ái chúa muốn chúng ta cảm nhận được an toàn trong tình yêu của người, một khi chúng ta thưởng thức được tình yêu trọn vẹn này ta sẽ nhận thấy rõ ràng ai là người được thiên chúa gửi đến cho mình.
Không phải dễ để giao thời giờ của mình cho chúa nhưng càng giao thời giờ của đồng hồ sẽ trở thành của chúa và thời giờ của chúa thì luôn luôn phong phú.:53::53::53::53:
*********LẠY CHÚA XIN NGÀI LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI CON********
Ta hãy bắt đầu bằng sự việc, đừng để người và việc chế ngự bản thân. Nếu ta cứ nghĩ cuộc đời mình cần phải có những người bạn, công việc...... thì bản thân sẽ mất đi sự tự do. Cá tính lúc nào cũng giục giã của bản thân là một phần nhu cầu muốn được chấp nhận và khẳng định của bản thân. Ta phải thường xuyên đi về cội rể, nguồn gốc. Tình yêu thiên chúa dành cho mình.
Dưới nhiều khía cạnh ta vẫn còn nghĩ chính mình làm chủ thời giờ của mình. Ta làm như ta phải chọn lựa các việc mà việc nào cũng quan trọng như nhau. Nhưng ta lại không để cho chúa hướng dẫn. Ta cứ chiến đấu với chúa để xem ai là người điều khiển.
Chúng ta hãy thử để thời giờ của mình vào tay chúa và lặp đi lặp lại điều ấy, giao phó mỗi giây phút của đời mình. Mỗi nhịp đập, hơi thở của trái tim để chúa nói cho chúng ta phải làm gì, đi đâu và phản ứng như thế nào?
Chúa không muốn chúng ta tự hủy diệt bản thân kiệt sức hay cạn kiệt năng lực. Đây không phải là những dấu hiệu theo ý chúa.
Chúa dịu hiền và nhân ái chúa muốn chúng ta cảm nhận được an toàn trong tình yêu của người, một khi chúng ta thưởng thức được tình yêu trọn vẹn này ta sẽ nhận thấy rõ ràng ai là người được thiên chúa gửi đến cho mình.
Không phải dễ để giao thời giờ của mình cho chúa nhưng càng giao thời giờ của đồng hồ sẽ trở thành của chúa và thời giờ của chúa thì luôn luôn phong phú.:53::53::53::53:
*********LẠY CHÚA XIN NGÀI LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI CON********