PDA

View Full Version : Hiện diện



agapaw
10-06-2012, 08:07 PM
HIỆN DIỆN




Piô Phan Văn Tình, CMS.

Con người có khuynh hướng gặp gỡ nhau, nói đúng hơn nơi con người có yếu tố xã hội. Yếu tố xã hội giúp con người xích lại gần nhau. Gần nhau là một sự hiện diện. Đã là người, không ai mà không một lần hiện diện trước người đồng loại của mình, vì nếu không hiện diện thì con người sẽ hiện hữu trong khuyết thiếu. Không hiện diện, con người sẽ thành những ốc đảo. Không hiện diện, con người đi vào khung trời riêng ích kỷ, không phát triển con người toàn diện được.
Hiện diện phát sinh thiện cảm, hiện diện nảy sinh tình người, hiện diện nuôi dưỡng tình bạn, hiện diện làm “thoả lòng” tình yêu. Như vậy, hiện diện phát sinh tình và nuôi dưỡng tình. Không ai yêu nhau mà không một lần hiện diện bên nhau. Hơn nữa, khi đã yêu nhiều, yêu sâu rồi, người ta lại càng muốn ở bên nhau, thấy mặt nhau, ôm ấp nhau.
Tuy nhiên, hiện diện nhiều quá thì sinh phản cảm bởi “quen quá hoá nhàm”. Gặp nhau nhiều quá thì sinh lắm chuyện, làm giảm đi giá trị ‘hiếm’, ‘hiếm’ giảm thì ‘quý’ cũng lung lay. Cho nên giảm bớt sự hiện diện cũng là cách huấn luyện tình yêu ngang qua việc nuôi dưỡng lòng khao khát, nuôi dưỡng lòng kiên trì.
Ai phải xa cha mẹ thì cảm thức được nỗi niềm mong nhớ của một người con.
Tôi xa mẹ đã gần mười năm, một nỗi niềm hằng đau đáu ấp ủ trong tôi, được về bên mẹ, được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm vào lòng, xoa đầu như ngày xưa…lòng khao khát gởi cho tôi nhớ về những kỷ niệm, những kỷ niệm sống động làm cho tôi thương mẹ nhiều hơn. Thương mẹ giúp tôi hoàn thiện con người của mình mỗi ngày một hơn và sống có ích cho đời.
Ai phải xa người yêu thì lòng khao khát yêu gia tăng. Tình yêu gia tăng trong đức tính kiên trì của hai người càng làm cho tình yêu thêm đẹp và bền.
Nếu có những thứ hiện diện sinh tình thì cũng có thứ hiện diện chẳng sinh gì cả. Là khi người ta không ý thức về nhau. Ở bên nhau mà như những viên gạch xếp gần nhau. Có những lúc ta ở bên người này mà lòng trí ta lại ở bên người kia, nên dầu có hiện diện bên họ mà như không. Lên một chiếc xe buýt, nếu bạn ngồi bên người yêu, hoặc bên một người bạn, bên cha mẹ, anh chị em hay một người quen thì thái độ và cử chỉ của bạn sẽ khác với khi bạn phải ngồi bên một người không hề quen biết, chưa từng thấy mặt bao giờ. Như vậy có sự hiện diện mình muốn, có sự hiện diện ngoài ý muốn, có sự hiện diện lấy lệ…dầu sao sự hiện diện của con người vẫn khác sự hiện diện của các sinh vật khác. Do đó, hỡi bạn! Mất gì một nụ cười, một ánh mắt thiện cảm…mà bạn không dâng tặng cho người mà bạn hiện diện, dù quen hay không quen. Như vậy mới làm cho trái tim bạn được rộng mở, tình yêu của bạn được tài bồi nhiều hơn, bạn hoàn thiện hoá nhân cách của mình trong tình người.