PDA

View Full Version : Chia sẻ là cần thiết



maytrang1978
13-06-2012, 11:14 AM
:53::53::53: Người ta mất thì giờ và mơ mộng ,khi nghĩ tới mối bất hạnh của người khác để tự an ủi cho nững thất bại của mình: nhưng khi người ta nghĩ tới những đấu tranh của một người anh em mà đêm hôm trước mới chỉ là một kẻ xa lạ; khi người ta không còn nhìn nhận quyền sống bình thản; khi người ta chán ngán với chính hạnh phúc của mình. Và khi tự đáy sâu của niềm thống khổ vọng lên một lời kinh dâng lên một vị thiên chúa trần truồng trên thập tự.Khi đó người ta không còn mơ mộng nữa,không còn mất thì giờ nữa,người ta biết rằng tấc cả những ưu tư này phải được hòa tan trong khối cặn mà con người không uống nổi, nhưng đức KITÔ đã đến uống cạn ở Giếtsimani

:53::53::53::53: Pierr Martel