please help me lord
14-06-2012, 02:57 PM
Đừng bỏ con Chúa ơi, trái tim con đang đau đớn lắm. Chúa đã chọn cho người yêu con người mới rồi. Con bất ngờ quá Chúa à. Con không trách, không oán hận nhưng con biết vượt qua bằng cách nào đây. Mỗi ngày con chỉ biết nhìn Chúa nhớ lại những kỷ niệm giờ thành nỗi đau khóc và chỉ khóc mà thôi. Con không dám nhìn những món quà người ấy đã tặng cho con, con đau đớn khi chợt nhìn thấy những món ăn đã cùng ăn, đau đớn khi gặp những cặp chở nhau trên chiếc xe hon đa đi trên đường, những câu kinh những bài hát cùng nhau đọc, những buổi tối nhắn tin, gọi điện....giờ không còn đều làm nhói tim con.
Nhiều lúc muốn trách Chúa sao trao nỗi đau cho con vào lúc này, ngay ngày sinh nhật con và những tuần con đang thi học kỳ. Con không hiểu Chúa nữa, ngồi trong phòng thi con cũng khóc. Chúa à, có phải Chúa muốn trao cho con, Chúa biết con đau thế nào thì xin Chúa đừng bỏ con, xin giúp con, xin cứu con và hãy ôm lấy con trong lòng Ngài. Chúa ơi, con cần Chúa, con cần Chúa, con cần Chúa Chúa ơi!!!
Rosa yếu đuối của Chúa
Nhiều lúc muốn trách Chúa sao trao nỗi đau cho con vào lúc này, ngay ngày sinh nhật con và những tuần con đang thi học kỳ. Con không hiểu Chúa nữa, ngồi trong phòng thi con cũng khóc. Chúa à, có phải Chúa muốn trao cho con, Chúa biết con đau thế nào thì xin Chúa đừng bỏ con, xin giúp con, xin cứu con và hãy ôm lấy con trong lòng Ngài. Chúa ơi, con cần Chúa, con cần Chúa, con cần Chúa Chúa ơi!!!
Rosa yếu đuối của Chúa