PDA

View Full Version : Được và mất



hoadongnoi
15-06-2012, 08:50 AM
Lc 15,1-10
Có thấy con chiên của tôi ở đâu không?
Có thấy Dola của tôi ở đâu không? Xin cho tôi biết đi.
Mất và được ở trong cuộc sống xem ra nó diễn ra thường xuyên. Vậy mất cái gì và được cái gì?
Mất một con chiên và mất một đồng quan. Tại sao lại mất ? con chiên mất là do cánh đồng cỏ rộng lớn lại có nhiều bụi rậm, rồi đàn chiên thì nhiều, mà chủ chiên thì ít, người chăn ít quá. Thứ hai là con chiên này đói và nó đi tìm đồng cỏ, nó không chịu đựng được cảnh ăn uống đạm bạc, chay tịnh quanh năm nó nghĩ tới đoạn Lời Chúa Ga 10,10 “để chiên ta được sống và sống dồi dào”. Có thể nó là một con chiên ốm yếu không theo kịp đàn, nên nó buồn qua, không có ai nâng đỡ, hỏi thăm nó cả, nên nó đi tìm bạn, tìm chỗ nào vui hơn, thế là nó bị lạc. Vậy nó bị lạc ở đâu?
Thì bạn nghĩ xem, cả một cánh đồng mênh mông như thế, thì làm sao biết được nó lạc ở đâu, chỉ biết trên rừng thôi, nếu biết ở đâu thì đâu gọi là lạc nữa.
Nó không lạc ở giữa phố đông người, cũng không lạc ở rừng sâu hẻo lánh mà lạc ở sự vui vẻ nơi có miếng ngon của lạ, nơi nó ước ao bấy lâu vì nó thiếu, nó khát, nó mong. Vậy tìm nó ở đâu?
Nó có địa chỉ hay điện thoại không ? làm gì có, nó cơm không no, mặc không ấm làm gì mà điện thoại di động. còn địa chỉ thì hỡi ôi, vì nó theo Đức Kitô là Đấng mà “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Nó quá nghèo, thật tội nghiệp cho nó quá!
Còn một đồng tiền bị mất nữa. Đồng tiền mất, đối với xã hội ngày nay mất tiền quá dễ dàng. Nhưng quan trọng là có tiền không. Ở đây, Chúa Giêsu nói đến người phụ nữ có mười đồng nhưng đánh mất một đồng. Đồng tiến đánh mất, có lẽ bà không có túi áo hay túi quần không có thì đúng thôi vì dân Do thái không mặc áo quần như mình ngày nay. Và bà cũng không có ví tiền, bà cũng không có két tiền vì bà có lẽ hơi nghèo chăng ? nhưng khốn nỗi nhà của bà lại rất luộm thuộm. vì đồ đạc lung tung, ngủ dậy chăn mền cũng không xếp gọn gàng, dưới giường thì có đủ thứ. Hơn nữa bà cũng hơi lũ lẫn chăng? Vì tiền mất trong nhà mà tìm khắp nơi nhưng cuối cùng tìm thấy trên giường ngủ. dưới chăn chỗ đầu giường bà nằm. như thế có nghĩa là bà do quên vì trước khi đi ngủ bà đã giấu tiền bên mình ngay chỗ mình ngủ nơi dễ phát hiện nhất thế mà bà lại không nhớ. Cũng may cho bà là còn tìm lại được cái đã mất.
Còn ngày hôm nay những đồng tiền đánh mất cho những dự phóng ngoại lịch, ngoài lề có tìm lại được chăng, thưa no never. Là vì không đi tìm lại những gì mình đã đánh mất như bà cụ nữa…
Tóm lại, những gì còn thiếu hụt là chưa đủ, mà chưa đủ thì chưa thể vui được, niềm vui là tìm được cái mình đi tìm, niềm vui là có đủ rồi, mà chỉ có một thứ thôi đó chính là của cải bền vững nhất là trên thiên quốc. Như Chúa Giêsu nói: “tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15, 10).
Xin chúa cho chúng con biết ăn năn sám hối thật lòng hầu làm vui lòng Chúa và cả triều thần.