PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho linh hồn Giacobe (T/v GcbQuocDung) vừa được Chúa gọi về



Nganguyen
15-06-2012, 03:11 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/C210.jpg











https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?40409-Xin-cầu-nguyện-cho-GcbQuocDung-được-bình-an&p=147139#post147139 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?40409-Xin-cầu-nguyện-cho-GcbQuocDung-được-bình-an&p=147139#post147139)


https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?41214-Khẩn-cầu-nguyện-cho-Giacobe-Dũng-đang-nguy-kịch-và-em-chuẩn-bị-về-quê..-được-bình-an&p=147248#post147248


Chiều nay Chúa đã gọi em về khi đang trên đường về quê, xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giacobe, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của em khi còn sống ở trần gian, mà đón nhận linh hồn Giacobê về hưởng Nhan Thánh Ngài!

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacobê được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen .







Một số thông tin trong những ngày đưa tiễn GcbQuocDung về nhà Cha như sau:



Giacobê NGUYỄN QUỐC DŨNG

Sinh: 03.4.1992
Mất lúc 14 giờ 40 ngày 15.6.2012
Hưởng dương: 20 tuổi
Nhập quan lúc: 13 giờ, ngày 18.6.2012
Động quan lúc: 14 giờ, ngày 18.6.2012
Thánh lễ an táng vào lúc 15 giờ ngày 18.6.2012
tại Giáo xứ Thanh Điền, Giáo hạt Ninh Hải, Giáo phận Nha Trang






*P/s: thêm thông tin chi tiết,
xin liên lạc qua số điện thoại: 01649817213 (chị Ngọc)

haipham
15-06-2012, 03:15 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen .

hongbinh
15-06-2012, 03:20 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen .

JB.Lưu Hùng Vương
15-06-2012, 03:34 PM
Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con phó thác Linh Hồn Giacôbê mà Cha đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Cha.

Xin cho Linh Hồn Giacôbê mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Cha đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Cha.

Xin Cha lấy lượng từ bi nhân hậu tha thứ mọi lỗi lầm mà Linh Hồn .Giacôbê đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con
Amen.

huyencoi
15-06-2012, 03:37 PM
Giê su Maria Giu se con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Giê su Maria Giu se con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Giê su Maria Giu se con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.

mariangtramhuong
15-06-2012, 03:38 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghĩ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!
Xin Mẹ Maria và các Thánh đón nhận Giacobe vào hưởng vinh phúc trong nước Chúa muôn đời!
Amen!

Mỹ Huyền
15-06-2012, 03:45 PM
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Lạy Chúa! xin thương đón nhận linh hồn Giacobe vừa mới qua đời được hưởng phúc cùng Ngài trên Thiên Đàng. Amen!:53:

Peter Nguyễn
15-06-2012, 03:45 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/2vt70bd.jpg

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria hãy đón lấy linh hồn Giacobe Quốc Dũng
sớm về hưởng vinh phúc trên thiên đàng, Amen.

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacobe.

khanhhang
15-06-2012, 03:45 PM
Giê su Maria Giu se con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe!
Giê su Maria Giu se con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe!
Giê su Maria Giu se con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe!

Jbdunghoang
15-06-2012, 03:49 PM
Xin chúa thương đón nhận và cho linh hồn Giacobe được hưởng ánh sáng Phục sinh với Người .Amen

bong bóng hồng
15-06-2012, 03:53 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen

cat
15-06-2012, 03:54 PM
Lạy Chúa!
Chúa đã quy định tuổi đời cho mỗi người trên dương thế
Linh hồn Giacôbê Quốc Dũng là người anh em của chúng con đây
đã được Chúa gọi về khi cuộc đời đang tuổi thanh xuân chứa chan hy vọng
Xin Chúa đón nhận em vào tiếp nối cuộc sống vĩnh cửu trên quê trời.
Amen!




http://mp3.zing.vn/bai-hat/Su-song-t.../IW7I0CAW.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Su-song-thay-doi-ma-khong-mat-di-LM-Nguyen-Sang/IW7I0CAW.html)

conchien
15-06-2012, 03:55 PM
Hôm nay Giáo hội mừng kính Trái tim cực Thánh Chúa Giêsu , chúng con hiệp dâng linh hồn Giacôbê người anh em chúng con . Nguyện xin Thánh tâm Chúa xót thương cho linh hồn Giacôbê sớm được hưởng nhan Thánh Ngài .

Rabouni
15-06-2012, 03:59 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghĩ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

T-T-T
15-06-2012, 04:25 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacôbê được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

Yến Châu
15-06-2012, 04:25 PM
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria đưa tay yêu thương đón lấy linh hồn Giacobe Quốc Dũng, và cho linh hồn Giacobe sớm về hưởng vinh phúc trên thiên đàng, Amen.

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacobe.

Vĩnh biệt người bạn nhỏ! Vẫn nhớ mãi cháu qua bài hát này:


CHO CON VỮNG TIN

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể hiện: gcbquocdung - Thành viên TCVN



https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HatVoiNhau/ChoConVungTin_nd_gcbquocdung.mp3

Angelus
15-06-2012, 04:44 PM
Chúng con xin phó dâng tôi tớ Chúa là Giacobê cho Chúa, để kẻ qua đời được sống với Chúa, và nài xin Chúa lấy lòng từ bi mà tha thứ những tội lỗi Giacobê đã phạm vì bản tính loài người yếu đuối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa, xin cho người tín hữu
Được an nghỉ ngàn thu
Và được ánh sáng vinh quang bất diệt
Soi chiếu đến tận muôn đời.

Xin thần thánh giờ đây tiếp nhận
Và đem trình diện Đấng Tối Cao.

:77:

Cỏ Lau
15-06-2012, 04:47 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacôbê được lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

T Phương Đông
15-06-2012, 04:52 PM
Ôi lạy Thiên Chúa của con ! Con xin hết lòng khiêm nhường thiết tha nài xin Chúa thương xót linh hồn Giacobe. Xin cho Giacobe được hưởng Nhan Thánh Chúa, cậy nhờ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con !
Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con, xin thương xót linh hồn Giacobe !
Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con, xin thương xót linh hồn Giacobe !
Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con, xin thương xót linh hồn Giacobe !

*Xin được thành kính phân ưu cùng gia đình, bà con và thân hữu của Giacobe.

lộc vừng đỏ
15-06-2012, 05:10 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

onggiachonggay_99
15-06-2012, 05:25 PM
Lậy cha là chuá cả trơì đất chúng con cả gia đình TCVN xin dâng linh hồn ngươì anh em chúng con trong tay Chuá xin chuá đưa linh hồn ngươì anh em cuả chúng con về hưởng nhan thánh chuá
lậy chuá chúng con tha thiết cầu xin chuá
Xin chuá nhận lơì chúng con.

ksphuonglk
15-06-2012, 05:31 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen .

dvtung
15-06-2012, 05:38 PM
Thay mặt BQT-TCVN, xin Hiệp ý Cầu nguyện cùng
Gia đình cháu Giacôbê Nguyễn Quốc Dũng.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn
cháu Giacôbê Nguyễn Quốc Dũng được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DieuTang/gcbquocdung.jpg

hoangtung
15-06-2012, 05:50 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_01.gif
https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_02.gif
https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_05.gif




Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen .




https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_06.gif
https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_09.gif
https://thanhcavietnam.net/forum/images/baiviet/baiviet_10.gif

hoangtung
15-06-2012, 05:53 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

Damsan
15-06-2012, 06:06 PM
Xin cho linh hồn Giacobe được nghỉ yên muôn đời
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giacobe

TuyetNgaNguyenThuy
15-06-2012, 06:31 PM
Vô cùng thương tiếc !
http://www.ftdimg.com/pics/products/S10-4458_330x370.jpg

Tạm biệt nhé Quốc Dũng !

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh,
Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu.
Chúng con cầu xin Chúa thương cho người em chúng con đây, là Giacobe Quốc Dũng được thông phần với các Thánh của Chúa trên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa !

Bố Già
15-06-2012, 07:10 PM
5902



Tạm biệt Quốc Dũng cháu.

Các chuyến xe đời, đưa, đón và tiển cháu đến, đi, về và giờ về quê hương hằng sống.

Xe ôm không thể chạy tới Phan rang trong lúc này, Bố Già, hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giacôbê và chia sẻ với gia đình, bè bạn của Quốc Dũng.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Gacôbê được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

augustino.nghia
15-06-2012, 07:27 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

soibun
15-06-2012, 07:53 PM
Trong tình yêu của Chúa Giesu phục sinh xin tiễn đưa người bạn thân về nhà cha trên trời. Xin cho tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đón nhận bạn trên đường bạn đang bước để tiến về nhà cha trên trời. Và xin thiên chúa ba ngôi tha những tội bạn còn đang vướng mắc trên trần gian để bạn sớm được hưởng nhan thánh Cha.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Gacôbê được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

please help me lord
15-06-2012, 07:56 PM
Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên Đàng, xin các Thánh đón tiếp linh hồn Giacôbê vào hưởng nhan thánh Chúa. Amen!

Creation
15-06-2012, 08:18 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

quangvu
15-06-2012, 09:17 PM
Lạy Chúa, Chúa đã gọi người em của Ngài, người bạn của chúng con là Giacobe Dũng về với Ngài, vì vậy chúng con tin tưởng vào Ngài mà Phó thác linh hồn này trong bàn tay yêu thương của Ngài.
Giêsu - Maria - Giuse xin cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu - Maria - Giuse xin cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu - Maria - Giuse xin cứu rỗi linh hồn Giacobe.

nenhongnho
15-06-2012, 09:18 PM
SINH HỮU HẠN, TỬ BẤT KỲ

Lc 12,35-40 : Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút các con không ngờ thì Con Người sẽ đến.

Tiễn biệt một thành viên trong ngôi nhà thân yêu này, sự ra đi của cháu khiến những người ở lại luôn luyến nhớ...
Xin Chúa đón nhận và cho Giacobe Dũng tiếp nối tuổi xuân trên Nước Trời. Amen.

c0p3d4ng1u
15-06-2012, 09:24 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen
An nghỉ anh Dũng nhé!Em và mọi người sẽ mai nhớ về anh.Tuy lời chúc anh trở thành ca sĩ Thánh Ca ko thể thực hiện được.Nhưng anh sẽ trở thành ca sĩ Thánh Ca trên Nước Trời,anh nhé!

nhột nhột
15-06-2012, 10:17 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/phanuu.jpg



Tạm biệt em, tuy chúng ta chưa hề gặp nhau nhưng em đã lưu lại trong ký ức mỗi người ở lại trần gian này một hình ảnh cậu bé thật đáng yêu không bao giờ quên... Chúc em yên nghỉ an lành và vui hưởng hạnh phúc trên nước trời!


Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn em Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn em Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn em Giacôbê.

thichduthu
15-06-2012, 10:27 PM
5903

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Giacôbê Quốc Dũng được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Tạm biệt em!

quangvu1605
15-06-2012, 10:33 PM
Xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn em vào nước trời
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn em Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn em Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn em Giacôbê.

longtintuyetdoi
15-06-2012, 11:14 PM
Một vài lần được nói chuyện cùng Dũng, một người rất thân thiện cời mở, và cả bài hát khúc cảm tạ nữa, tớ đã nghe đi nghe lại bài hát đó đấy, rất hay. Thực sự tớ ko dám tin là cậu sẽ không bao giờ tám trên chatbox cùng mọi người nữa, khó tin lắm. Nhưng phải chăng giờ cậu không phải chịu đau đớn của bệnh tật nữa, và ở đây tại ngôi nhà này, mọi người sẽ luôn nhớ về cậu.

Nguyện xin lòng thương xót Chúa, tha thứ những lỗi lầm mà linh hồn Giacobe đã phạm ở trần thế này và đưa linh hồn Giacobe gia nhập vào gia đình thiên quốc của Ngài.
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacobe
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacobe
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacobe

teresa_my88
16-06-2012, 06:40 AM
tạm biệt em nhé Dũng !

Xin Chúa đoái thương và dẫn đưa linh hồn Giacobe vào hưởng nhan thánh Ngài.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

Sophanmocoi
16-06-2012, 07:04 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghĩ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

batrinh
16-06-2012, 09:23 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

maria_hanh98
16-06-2012, 09:29 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacôbê được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

vanluan
16-06-2012, 10:24 AM
5920





Lạy Chúa, Chúa đã gọi người con của Ngài, là người bạn của chúng con là Giacobe Dũng về với Ngài, vì vậy chúng con tin tưởng vào Ngài mà Phó thác linh hồn này trong bàn tay yêu thương của Ngài.
Giêsu - Maria - Giuse xin cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu - Maria - Giuse xin cứu rỗi linh hồn Giacobe.
Giêsu - Maria - Giuse xin cứu rỗi linh hồn Giacobe.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacôbê được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Peter Nguyễn
16-06-2012, 10:29 AM
Một số thông tin trong những ngày đưa tiễn GcbQuocDung về nhà Cha như sau:



http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/C210.jpg

Giacôbê NGUYỄN QUỐC DŨNG

Sinh: 03.4.1992
Mất lúc 14 giờ 40 ngày 15.6.2012
Hưởng dương: 20 tuổi.
Nhập quan lúc: 13 giờ, ngày 18.6.2012.
Động quan lúc: 14 giờ, ngày 18.6.2012.
Thánh lễ an táng vào lúc 15 giờ ngày 18.6.2012
tại Giáo Xứ: Thanh Điền, Giáo Hạt Ninh Hải, Giáo Phận Nha Trang.

Nguyện xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến linh hồn người anh em chúng con là
linh hồn Giacobe sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.









*P/s: nếu muốn biết thêm thông tin,
xin liên lạc qua số điện thoại: 01649817213 (chị Ngọc)

Mỹ Huyền
16-06-2012, 11:46 AM
Lạy Chúa! xin nhậm lời chúng con cầu xin. Amen!

Caohuong
16-06-2012, 12:09 PM
Giacobe NGUYỄN QUỐC DŨNG

Sinh: 03.4.1992
Mất lúc 14 giờ 40 ngày 15.6.2012
Hưởng dương: 20 tuổi.
Nhập quan lúc: 13 giờ, ngày 18.6.2012.
Động quan lúc: 14 giờ, ngày 18.6.2012.
Thánh lễ an táng vào lúc 15 giờ ngày 18.6.2012
tại Giáo Xứ: Thanh Điền, Giáo Hạt Ninh Hải, Giáo Phận Nha Trang.

Nguyện xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến linh hồn người anh em chúng con là
linh hồn Giacobe sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.

5921

toliem1510
16-06-2012, 12:37 PM
Xin Chúa thương đón nhận người anh em chúng con về bên Người

Toilaketoiloi
16-06-2012, 04:50 PM
http://www.youtube.com/watch?v=WcAWNJbIsVE&feature=related


Lạy Chúa Giêsu,
xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem linh hồn Giacobe lên Thiên đàng,
nhất là linh hồn Giacobe cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Chúng con cậy bởi Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi,

hằng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

....tạm biệt em Giacobe Quốc Dũng...

vanthanh
16-06-2012, 08:14 PM
lạy chúa xin ban cho linh hồn GIACOBE DƯỢC AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA MUÔN ĐỜI

JB.Lưu Hùng Vương
16-06-2012, 08:18 PM
http://p.vatgia.vn/ir/pictures_fullsize/2/eWl0MTI1NDk5NTMxMi5naWY-/hoa-chia-buon-cb10.gif

Chúng con cậy bởi Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

....tạm biệt Anh Giacobe Quốc Dũng...

Gia Nhân
16-06-2012, 08:46 PM
Xin Chúa dẫn đưa người anh em của chúng con về hưởng Thánh nhan Ngài.

http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/10/saint_peter_9.jpg

nu_angel
16-06-2012, 10:00 PM
:92: Anh Dũng ơi....nu nhớ a quá ah! :92:
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacôbê được lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Chúa ơi,nhận lời chúng con nhé...!!

dieubui
17-06-2012, 12:31 AM
Lạy Chúa xin Chúa thương xót linh hồn Giacôbê! Xin cho linh hồn Giacôbê Dũng mới qua khỏi đời này sớm được Chúa đón nhận vào nhà Chúa, nghỉ yên bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thươn cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
(Xin được chia buồn cùng tang quyến )

omem2207
17-06-2012, 04:46 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng .AMen.

ocean_moonlight
17-06-2012, 08:24 AM






Chúng con cậy bởi Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

PHAOLÔ HÙNG
17-06-2012, 01:08 PM
lạy Chúa.... đấng từ bi nhân hậu................!
xin cho linh hồn Giacobe được về bên CHÚA từ nhân...........!
hưởng phúc đời dời...........Amen.

Vinam
17-06-2012, 08:12 PM
R.I.P.

5940
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ
CHO LINH HỒN GIACÔBÊ ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC ĐỜI ĐỜI

dominico_dung
17-06-2012, 08:20 PM
Ngẫm rằng ta lỗi với con
Hứa lần, hẹn lữa, chờ tròn, đợi vuông
Nay đành đứng lặng ven đường
Ngắm nhìn tay Chúa ẵm thương con về

Mắt ta bỗng chốc lệ nhòe
Đời ta chăng chỉ hoa hòe mua vui
Nặng mang miệng lưỡi đãi bôi
Giờ đành nặng tội nhạt vôi con rồi!

Khẩn xin Chúa-Mẹ thương bồi
Đem con vào Nước ngàn đời vĩnh ngâm
Nén hương, lời nguyện dâng thầm
Mừng con qua ải dự mâm Thiên Đường!!!




Thương nhớ hương hồn Giacobe NGUYỄN QUỐC DŨNG

Vinam
17-06-2012, 08:43 PM
===>MỜI NGHE LẠI 2 BÀI HÁT CỦA gcbquocdung (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?40409-Xin-cầu-nguyện-cho-GcbQuocDung-được-bình-an&p=147366#post147366)

Tuancoi
17-06-2012, 08:47 PM
Lạy Cha là Chúa cả trời đất! Cha đã dựng lên chúng con từ bụi đất, nay Cha lại gọi người anh em chúng con là Giacôbê trở về với cát bụi, chúng con tạ ơn Cha vì tất cả và xin Cha cho người anh em chúng con đây khi trở về cùng Cha, được Cha yêu thương, thứ tha mọi lỗi lầm và ban cho được cuộc sống vui vẻ muôn đời.
Chúng con cậy vì danh Cha.
Amen.
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê

Ngọc Lục Bảo
17-06-2012, 09:27 PM
lạy cha nhân từ xin đoái thương đến linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻvô cùng Amen!
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thươn cứu rỗi linh hồn Giacôbê
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thươn cứu rỗi linh hồn Giacôbê
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thươn cứu rỗi linh hồn Giacôbê
tiễn biệt em nhé ra đi bình an, hẹn gặp em ngày phục sinh

Giuse Ghi
17-06-2012, 10:04 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghĩ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Amen!

phaolobang
17-06-2012, 11:00 PM
"Chúa yêu thương mọi loài Chúa đã dựng nên, Ngài không chê ghét điều chi đã tạo thành..." Xin Ngài thương đoái tôi tớ Chúa là Giacobe mà Chúa đã gọi về với Ngài!
Tạ ơn Chúa vì người Anh Em của chúng con đã hoàn tất công trình Chúa giao. AMEN

duoc1706
17-06-2012, 11:35 PM
Lạy Chúa Trời tối cao hằng sống,
Ngài yêu thương mọi kẻ được tạo thành,
Những ai sinh ra trong lòng Giáo Hội,
Thì bởi Ngài mà được lớn lên.
Này một linh hồn mà Ngài đã tạo tác,
Đã sinh ra do bởi ơn Thánh Thần,
Đã được Máu Chúa Kitô tưới rảy,
Nay ra đi trong ơn nghĩa Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin đoái thương nhìn đến,
Xin đừng đoán xét và trách tội con người,
Theo những gì mà con người đáng xét,
Vì trước Ngài có ai là thanh sạch,
Có ai là xứng đáng trước Tôn Nhan.
Nhưng xin xét soi theo lượng từ bi Chúa,
Xin phán đoán theo lòng lân tuất vô bờ,
Xin nhìn đến đức tin của người con đã đến,
Và lòng mến mà người ấy dành cho Ngài.
Lạy Đức Chúa yêu thương muôn thuở,
Vì Máu Thánh Đức Kitô Con Ngài,
Xin thương nhận linh hồn vừa tạ thế,
Về bên Ngài hưởng phúc vinh quang.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giacôbê mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Hoa cúc trắng
18-06-2012, 06:17 AM
Lạy Chúa từ nhân, xin Chúa đón lấy linh hồn Gia cô bê là người anh em thân thương của gia đình Thánh ca Việt Nam của chúng con.
Hôm nay cả nhà tiễn biệt Quốc Dũng. Hãy yên nghỉ an bình trong Chúa; Và nhớ luôn cầu nguyện cho cả nhà nữa nhé Dũng!


HY LỄ CUỐI CÙNG



http://nhuy.info/music/embed/music/play/IW8Z9ZUE

Peter Nguyễn
18-06-2012, 07:52 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/C210.jpg



Em ơi! Hãy yên nghĩ an lành... sự ra đi của em đã để lại bao ưu tư và thương tiếc cho mọi người, nhưng tất cả đều tin rằng em rất hạnh phúc nơi nhà Cha chúng ta, hãy nhớ đến mọi người khi ở bên cạnh Chúa nhé em... Tạm biệt em, hẹn gặp lại nơi nước trời!



Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê.

haipham
18-06-2012, 09:07 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giacobe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen.

Angelus
18-06-2012, 09:11 AM
Đầu tuần, ngồi nghe lại bài hát của Dũng hát. Gai người! :92:

Ngọc Lục Bảo
18-06-2012, 02:24 PM
hình ảnh nhớ về em
http://nn3.upanh.com/b5.s26.d1/df881ddaaa173650f52b7ebe04c9d36c_46264193.dscf1720.jpg

(http://www.upanh.com/dscf1720_upanh/v/9rf0ej1gead.htm)http://nn1.upanh.com/b2.s28.d1/08f5788795c07faad1e319e7692c907e_46264211.dscf1723.jpg (http://www.upanh.com/dscf1723_upanh/v/1rf9bj1g8ay.htm)http://nn5.upanh.com/b3.s26.d1/53b5c10483c3553f623de62fd75fad88_46264215.dscf1725.jpg (http://www.upanh.com/dscf1725_upanh/v/5rf94j3g8as.htm)http://nn8.upanh.com/b5.s27.d1/c3d73853a38b3d01fb67fb62ec37e6b9_46264218.dscf1743.jpg (http://www.upanh.com/dscf1743_upanh/v/erf6bj9g6pi.htm)http://nn4.upanh.com/b2.s26.d2/f0fe4463a4308c31cb7c03365d3db5f2_46264224.dscf1751.jpg (http://www.upanh.com/dscf1751_upanh/v/drff4j4g3pz.htm)
59645973597259715970596959685967596659655974 (http://www.upanh.com/upanh_261/v/7rf27j2g6bz.htm)

gioanha
18-06-2012, 04:56 PM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê

http://www.youtube.com/watch?v=VWjsb06Tgy4&feature=player_embedded#!

Titanic
20-06-2012, 01:38 PM
Lạy Chúa xin Người đón nhận linh hồn Giacobe

batrinh
21-06-2012, 05:42 PM
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacobe
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacobe
Giê su, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacobe

myfatherisjesu
21-06-2012, 07:01 PM
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Giacobe.
Lạy Chúa! xin thương đón nhận linh hồn Giacobe vừa mới qua đời được hưởng phúc cùng Ngài trên Thiên Đàng. Amen!

JB.Lưu Hùng Vương
25-07-2012, 06:36 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/C210.jpg




Anh ơi! Hãy yên nghĩ an lành... sự ra đi của Anh đã để lại bao ưu tư và thương tiếc cho mọi người, nhưng tất cả đều tin rằng Anh rất hạnh phúc nơi nhà Cha chúng ta, hãy nhớ đến mọi người khi ở bên cạnh Chúa nhé Anh ... Tạm biệt Anh, hẹn gặp lại nơi nước trời!



Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giacôbê.


P/s Hôm nay là Lễ Quan Thầy Thánh Giacôbê. Chúc Mừng Lễ Quan Thầy Nhá Anh