PDA

View Full Version : Trái Tim Đầy Hoài Bão_Lễ Thánh Tâm_Đại Hội Giới Trẻ Hạt Quảng Đức



hongbinh
16-06-2012, 11:32 AM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/thanh-tam-chua-400x300.jpg

Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ở cùng những ai lòng đầy nhiệt huyết. Đừng sợ thất bại! Thất bại là mẹ thành công. Đừng sợ lỗi lầm! Lầm lỗi đã là cớ nguyên của ân phúc. Các bạn trẻ đang có lợi thế hơn người lớn tuổi vì luôn có đủ thời gian để sửa sai và để lại bắt đầu.



Thể Hiện: Lê Anh

http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SuyNiemTMNamB-LMNguyenVNghia/TraiTimHoaiBao_LMNguyenVNghia_LA.mp3


Các bạn trẻ thân mến, họp nhau nơi đây, tham dự ngày đại hội hay gọi là tỉnh huấn của giới trẻ trong giáo Hạt để làm gì? Chắc hẳn không chỉ để có một ngày để làm quen bạn mới hầu mong sẽ có thêm một mối tương quan nào đó. Cũng hy vọng rằng không phải để có một ngày xả hơi, có lý do chính đáng để trốn tránh việc nhà. Mong sao trong lòng các bạn có một khát khao nào đó muốn vươn lên, không nguyên chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn để làm được sự gì đó cho đời, cho Giáo Hội. Với chủ đề của ngày họp mặt là hãy vui lên trong Chúa để định hướng tương lai thì chắc hẳn các bạn đã được gợi ý nhiều điều thiết thực và hữu ích. Cùng dâng Thánh Lễ trọng kính Thánh tâm Chúa Giêsu, Vị Quan Thầy của giới trẻ giáo phận nhà, xin gởi đến các bạn một vài ý tưởng nhỏ liên quan đến chủ đề các bạn được chia sẻ suốt cả ngày hôm nay.
Cần xác định với nhau rằng Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu không phải là trái tim băng giá hay trái tim lạnh lùng của những lời ca tạm gọi là nhạc trử tình hay là nhạc thị trường. Khi tỏ mình cho chị thánh Magarita thì Trái Tim của Chúa Giêsu đang cháy lửa bừng bừng. Xin đừng quên Người đã từng khẳng định: “Thầy đem lửa xuống thế gian và Thầy khát mong lửa ấy cháy bừng lên” (x.Lc 12,49).
Để thực hiện bất cứ lý tưởng nào thì tiên vàn là phải có lửa trong tim mà nói văn hoa là lòng nhiệt thành. Nào chúng ta cùng xem tập thể Nhóm Mười Hai mà Chúa Giêsu chọn gọi làm tông đồ là những ai và với tiêu chí gì? Hầu hết họ là những dân quê hành nghề chài lưới. Họ được các Thượng Tế do thái giáo thời bấy giờ nhận định là những người dốt nát và thất học (x.Cvtđ 4,13). Nhân cách và lòng đạo của họ thì cũng chẳng có gì đáng bàn nếu không muốn nói là còn quá kém so với rất nhiều luật sĩ và biệt phái thời bấy giờ và so với cả môn sinh của thánh Gioan tiền hô. Thế thì tập thể Nhóm Mười Hai được cái gì nào? Trước hết họ có cái lợi thế đó là đang còn trẻ. Có thể xác định tầm tuổi của họ cở từ 17,18 đến 23 hay 24. Tuổi trẻ là tuổi của mùa xuân, một mùa tràn trề sức sống. Nói đến tuổi trẻ là nói đến ngọn lửa nhiệt tình. Đâu cần thì thanh niên có, và đâu khó thì có thanh niên. Không biết câu ngạn ngữ này có phản ánh đúng hiện thực của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay chăng nhưng hy vọng rằng vẫn còn đó cái gì đó để ngẫm, để suy. Nhìn vào tập thể nhóm tông đồ trẻ mà Chúa Giêsu chọn gọi năm xưa, chúng ta có thể kết luận rằng họ thảy đều có lửa trong tim. Không nguyên chỉ mình vị đứng đầu Phêrô là người luôn hăng hái đi đầu trong nhiều việc mà đến hai anh em nhà Giêbêđê đã được đặt biệt danh là con của sấm sét, hiểu nôm na là thiên lôi con. Rồi đến các vị còn lại dù tin mừng không tuờng thuật nhiều chi tiết nhưng tên của hai vị áp chót trong danh sách là ngài Tađêô và Simon là những vị thuộc phái nhiệt thành chính danh, chính hiệu.
Ba bài Lời Chúa trích đọc trong Thánh Lễ hôm nay ngập tràn hình ảnh ngọn lửa bừng cháy từ trái tim. Ngôn sứ Hôsê nói thay cho Thiên Chúa về tấm lòng của Người dành cho dân Người thật lai láng và thiết tha: “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11,8). Một Phaolô đầy lữa huyết đã tìm mọi cách để cho tín hữu Êphêsô nhận biết tình yêu Thiên Chúa trong mọi mặt, đủ các chiều rộng, dài, cao, sâu (x.Ep 3,17-19). Và bài trích Tin Mừng Thánh Gioan đã tường thuật dữ kiện lịch sử như lời tiên báo đó là: “chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng sẽ đâm thâu qua” (Ga 19,37). Người ta đã nhìn và đã thấy một trái tim bị mở toang, vắt kiệt đến giọt máu và giọt nước cuối cùng, sau khi chủ nhân của nó đã thốt lên: “Ta khát”.
Xin đựoc lặp lại: Không có lửa trong tim thì dường như chúng ta sẽ chẳng làm được sự gì tốt đẹp. Ngọn lửa này theo các chuyên gia tâm lý chỉ bày cho giới trẻ đó là cái hoài bảo, cái khát vọng vươn lên mà ngôn ngữ tiếng Anh là từ “Ambition”. Lòng nhiệt thành chính là sự biểu hiện con tim đầy hoài bão, đầy khát vọng. Lòng nhiệt thành khi được lập trình nghĩa là được kế hoạch hoá thì trở thành nguồn động lực để sống và phát triển. Ngôn ngữ tiếng Anh mà các chuyên gia tâm lý thường dùng đó là từ “Motivation”, tức là động lực hay động cơ hiểu theo nghĩa là nguồn thúc đẩy và cả theo nghĩa là mục tiêu hướng đến. Để thành công và cả thành nhân thì các bạn trẻ thường được khuyên dạy rằng cần xác định và xây dựng “Motivation” cho rõ ràng, thiết thực và cụ thể.
Trở lại tập thể nhóm Mười Hai, những người nhiệt thành theo chân thày Giêsu. Có thể nói các vị có thừa “Ambition” và cả “Motivation”, tức là hoài bão và động lực hay mục tiêu nhắm. Tin mừng cho chúng ta hay rằng các vị không đơn thuân là những người cùng đinh, nghèo khổ, khố rách áo ôm hay thuộc hạng “bần cố nông” như nhiều người sau năm 1975 thường lấy làm hãnh diện khi ghi vào bản lý lịch. Hai anh em nhà Giêbêđê là thuộc hạng giàu có không ai chối cãi, vì nhà có thuyền, có nhân công làm thuê. Gia cảnh của Phêrô cũng thuộc dạng khá giả. Nhiều công trinh nghiên cứu gần đây cho thấy ngôi nhà của thánh Phêrô khá nguy nga. Và dĩ nhiên suy đoán thêm thì người em là Anrê cũng không là dạng thiếu thốn. Một ngài Lêvi hành nghề thu thuế thì khó có thể nghèo được. Nghề thu thuế thời nào cũng vậy cả thôi. Sự thường, dân sông nước khi đã có cái ăn cái mặc thì sống rất thoáng và vô tư theo kiểu có ngày nào xáo ngày đó. Rất dễ hài lòng với cái hiện tại. Cuộc sống người dan Nam Bộ vùng sông nước trước đây là một minh chứng rõ ràng. Thế mà đã có đó một số người dân chài không hài lòng với cái hiện tại cho dù khá đủ đầy, luôn mang trong lòng nhiều hoài bão, nhiều khát vọng.
Từ bỏ mọi sự để đi theo Thầy Giêsu, các vị khát mong và tin rằng mình sẽ đổi đời cách ngoạn mục. Thầy sẽ làm vua hay làm vị gì đó cao trọng trong xã hội và mình sẽ được dự phần tả hữu. Một hoài bão, một ước mơ, một lý tưởng thật là lạ thường khi nó xuất phát từ những người dân dã, thất học. Chúa Giêsu đón nhận hoài bão của các vị và Người chỉ thanh lọc và chỉnh hướng dần các nguồn động cơ của họ theo thời gian. Người đã dần mở con tim đầy lửa của các vị ra, loại bỏ dần tính vụ lợi ích kỷ mà gieo vào đó sự vị tha và lòng quảng đại và chí cống hiến. Bên cạnh sự chỉnh hướng các nguồn năng động và mục tiếu nhắm cho các vị thì Chúa Kitô cũng dần giúp các vị kiên trì bền bĩ trong tình yêu phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.
Mười mấy vị dân quê, thất học ngày xưa đã làm đổi thay cả thế giới. Dĩ nhiên trước hết, trên hết là nhờ quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không muốn làm thay con người. Người muốn chúng ta cộng tác. Và cách thế cộng tác đẹp lòng Thiên Chúa nhất đó là trao dâng cho Người con tim ắp đầy lửa, đó là lòng nhiệt thành với lý tưỏng cao cả, với hoài bão to lớn của chúng ta. Xin đừng nói rằng một con én không làm nên mùa xuân nhưng hãy nói rằng mùa xuân sẽ chỉ đến với từng cánh én nhỏ tung bay và tôi là một cánh én quyết bay lên để gọi nắng xuân về. Thân chúc các bạn khi giả từ ngày họp mặt này trở về nhà thì có được một hoài bão cao cả nào đó dành cho giáo hội, cho quê hương nước Việt mến yêu. Dĩ nhiên là một hoài bão được chương trình hoá, kế hoạch hoá cách cụ thể và khả thi. Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ở cùng những ai lòng đầy nhiệt huyết. Đừng sợ thất bại! Thất bại là mẹ thành công. Đừng sợ lỗi lầm! Lầm lỗi đã là cớ nguyên của ân phúc. Các bạn trẻ đang có lợi thế hơn người lớn tuổi vì luôn có đủ thời gian để sửa sai và để lại bắt đầu.
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột