Ðăng Nhập

View Full Version : Mẹ Giang Sơn



JB_vanang68
19-06-2012, 08:50 PM
MẸ GIANG SƠN

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6030&d=1340113773

Con về bên Mẹ Giang Sơn
Đi qua đồng lúa dập dờn sóng xanh,
Đi qua bao thác bao ghềnh
Đi qua giông tố lênh đênh sớm chiều.

Con về núp bóng Mẹ yêu
Lung linh tà áo yêu kiều đẹp xinh
Sion hỡi! Đức Nữ Trinh!
Con xin dâng hết tâm tình Mẹ ơi!

Hào quang tỏa sáng giữa trời
Mẹ ơi! thương giúp cõi đời khổ đau!
Con tin Mẹ, Đấng nhiệm màu
Về đây con hết thương đau cõi trần!

Mẹ dang tay, dáng ân cần
Hằng thương cứu giúp gian trần nguy nan.
Chốn rừng thiêng, núi ngút ngàn
Tin yêu cậy mến, dư tràn Hồng Ân.

Hoa mai nở đã bao lần?
Bấy nhiêu ân huệ muôn dân hưởng nhờ
Con xin một dạ kính thờ
Giang Sơn có Mẹ, con thơ tìm về!

BMT 04/11/2011
JB_vanang68

JB_vanang68
19-06-2012, 11:21 PM
Xin cảm ơn tới hongbinh,
đã sửa giúp ảnh Mẹ cho rõ hơn, xin Mẹ Maria ban muôn ơn lành tới hongbinh và mọi người!