View Full Version : Những khoảnh khắc sau cùng của GcbQuocDung...
Peter Nguyễn
22-06-2012, 05:34 AM
Đây là một số hình ảnh và những giây phút sau cùng mà người anh em của chúng ta là TV. GcbQuocDung còn lưu lại nơi trần gian, hy vọng khi chúng ta xem lại cũng đừng quên tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Giacôbê Dũng, để em được sớm về hưởng nhan thánh Chúa...
Khoảnh khắc sáng 15.6.2012
Dũng rất mệt, nằm không được... phải ngồi gục đầu vào lưng của chị cho dể thở...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN0201-1.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN0203-1.jpg
Em ơi, ăn chút cháo có sức mà đi xe về nhà nhé em...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/15062012451.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/15062012441.jpg
Bạn bè vào thăm và đưa em ra xe về nhà, không ngờ...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/15062012452-1.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/15062012460-1.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/15062012461.jpg
Khoảnh khắc đáng nhớ chiều 15.6.2012
... lúc 14g40 em đã bỏ mọi người ở lại để về với Cha trên trời!
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_1957.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_1922.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_1861.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_1862.jpg
Peter Nguyễn
22-06-2012, 05:38 AM
Khoảnh khắc ngày 17.6.2012
Để lại nỗi thương nhớ trong lòng người mẹ, người cha đang bệnh nặng, các chị và đứa em cần anh trai chỉ bảo, thế mà...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/18062012476.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_1929.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2095.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2144.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2136.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_1990.jpg
Để lại trong tâm trí bạn bè nỗi buồn da diết, vẫn không tin rằng em ra đi vội vã ở tuổi đôi mươi...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN0212.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_2095.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/100_2083.jpg
Peter Nguyễn
22-06-2012, 05:46 AM
Khoảnh khắc ngày 18.6.2012
... lúc 13g00 em nằm mĩm cười, để mọi người lặng lẽ nhìn em lần cuối với những giọt nước mắt tiếc thương...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2098.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2097.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2124.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN22112.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2132.jpg
... lúc 14g00 chuyện gì đến cũng đã đến...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2152.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2148.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2157.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2160.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2163.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2166.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2171.jpg
... Em rời xa mái nhà thân thương với bao kỷ niệm cho người ở lại...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2174.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2176.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2177.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2178.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2183.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2191.jpg
... lúc 15g00 em cùng mọi người tham dự bàn tiệc thánh lần cuối nơi trần gian...
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2223.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2200.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2211.jpg
... và giây phút đau lòng tiễn đưa em đến nơi an nghỉ ngàn thu...!!!
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2186.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2233.jpg
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/DSCN2235.jpg
Peter Nguyễn
22-06-2012, 05:57 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/C2029.jpg
Tạm biệt em:
Giacôbê NGUYỄN QUỐC DŨNG
Sinh: 03.4.1992
Mất lúc: 14 giờ 40 ngày 15.6.2012
Hưởng dương: 20 tuổi
http://www.youtube.com/watch?v=O9hQ65lpuEE&feature=youtu.be
Nguyện xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến người anh em chúng con
là linh hồn Giacobe sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.
p/s: Tất cả hình ảnh và đoạn phim trên được thực hiện bằng ĐTDĐ
nên hình ảnh không rõ nét, mong ACE cảm thông và bỏ qua cho.
Chân thành cám ơn anh Ghẹ đã giúp hoàn chỉnh đoạn phim trên.
JB.Lưu Hùng Vương
22-06-2012, 09:13 AM
Thành Kính Chia Buồn với Gia ĐÌNH ...............
Nguyện xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến người anh em chúng con
là linh hồn Giacobe sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.
haiautrang
22-06-2012, 11:26 AM
Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ , giàu lòng xót thương đón nhận Giacobe vào nước Chúa cùng với Người vui hưởng P (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=5157)húc Trường Sinh.Amen.
P (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=5157)/S: Thực tình là con ko muốn coi những bức hình này. Buồn quá! :((
nenhongnho
22-06-2012, 12:00 PM
Dù chưa một lần tiếp xúc và gặp mặt GIACÔBÊ NGUYỄN QUỐC DŨNG, nhưng cô đã thật xúc động và nhòa lệ khi đọc các bài viết và xem những hình ảnh của DŨNG.
Vâng, những khuôn hình rất dễ thương mến, chắc chắn mọi người thân yêu sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh thân thương và giọng ca ấm áp của con. An nghỉ DŨNG nhé
Xin Chúa chiếu soi ánh sáng ngàn thu trên linh hồn GIACÔBÊ
Yến Châu
22-06-2012, 01:23 PM
Không cảm ơn Peter Nguyễn vì những hình ảnh này! Nó làm cho cả nhà buồn quá sức! Chỉ muốn giữ trong tim hình ảnh cậu bé hiếu động, hòa nhã... Vậy thôi! Nghỉ yên trong Chúa Dũng nhé!
ThuoctronveChua
22-06-2012, 02:06 PM
Chia buồn với gia đình a Quốc Dũng. Xin Chúa thương đưa linh hồn Giacobe về nghĩ yên cùng Chúa đời đời. Amen.
phale
22-06-2012, 04:00 PM
Cám ơn Peter Nguyễn đã ghi lại những hình ảnh về người anh em mà mọi người sẽ không bao giờ còn được gặp lại ở thế gian này. Những hình ảnh tuy có làm đau buồn nhưng mỗi khi nhìn lại sẽ là một sự nhắc nhở để mọi người nhớ và cầu nguyện cho GcbQuocDung nhiều hơn. Những lo toan của cuộc sống đôi lúc làm ta mải mê đến quên đi thân phận mong manh của kiếp người. Mỗi lần chứng kiến một người thân quen từ giã cõi trần ta lại được nhắc nhớ đến sự hiệp thông giữa người ra đi và người ở lại. Xin luôn nhớ đến nhau lời cầu nguyện.
Rabouni
22-06-2012, 09:21 PM
Dũng nghỉ ngơi trong vòng tay Chúa Dũng nhé. Tạm biệt cậu bạn vui vẻ, hòa nhã!
haipham
22-06-2012, 10:02 PM
Lại một người đã về với Chúa để lại cho mọi người bao nỗi niềm , bao niềm luyến tiếc , thương xót ... vì tuổi đời còn quá trẻ , nhưng Chúa lại thập giá quá nặng nề , nhưng cát bụi sẽ trở về cát bụi , nguyện xin Chúa gìn giữ Em ở trên nước Thiên Đàng ....
batrinh
23-06-2012, 04:52 AM
thật xúc động khi đọc và nhìn những tấm ảnh cuối của cuộc cuộc đời của Dũng làm cho Bá Trình mũi lòng thật là vô cùng thương tiết bạn nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Gia-cô-bê về hưởng tôn nhan Thánh Chúa Amen
Sophanmocoi
23-06-2012, 12:45 PM
Cảm ơn PN, xúc động quá đi. Chia tay lần cuối, tạm biệt nhé bạn hiền.
Phúc Trời vô biên, xin thương người còn ở lại...
huyencoi
23-06-2012, 02:21 PM
Xem xong mà buồn quá chừng, không cẩm nổi nước mắt luôn. Cảm ơn Peter đã chia sẻ cho cả nhà. Tạm biệt em nhé.
Mọi người sẽ nhớ em nhiều. Nơi ấy em cũng nhớ tới mọi người nha.
nhột nhột
28-06-2012, 05:13 PM
Nhóc Nguyễn làm cho chị quá xúc động... Thật sự Dũng ra đi đáng thương quá, nhìn khuôn mặt thật phúc hậu. Đúng là được Chúa yêu quý nên mới gọi Dũng về sớm như thế, em hãy yên nghĩ hạnh phúc ở nước trời nhé Dũng! Tạm biệt em...
grassrock
09-07-2012, 04:32 PM
Thay mặt gia đình, em xin chân thành cảm ơn, lời cầu nguyện của các anh chị em ở DDTC. Nhờ lời cầu nguyện và hiệp thông của mọi người, em tin hiện tại dũng đã ở bên cạnh chúa, ở nơi hạnh phúc không lo âu, không mệt mỏi và cảm thấy đau đớn.
Cảm ơn mọi người đã luôn hiệp thông và cầu nguyện cùng chúa.
JB.Lưu Hùng Vương
09-07-2012, 04:36 PM
Thay mặt gia đình, em xin chân thành cảm ơn, lời cầu nguyện của các anh chị em ở DDTC. Nhờ lời cầu nguyện và hiệp thông của mọi người, em tin hiện tại dũng đã ở bên cạnh chúa, ở nơi hạnh phúc không lo âu, không mệt mỏi và cảm thấy đau đớn.
Cảm ơn mọi người đã luôn hiệp thông và cầu nguyện cùng chúa.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến người anh em chúng con
là linh hồn Giacobe sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.
myfatherisjesu
10-07-2012, 12:37 AM
Về cùng Cha.
Mến chúc em an lành trong tình yêu tuyệt đối vào Thiên Chúa như chuỗi tràng hạt em mang theo cho đến khi lìa thế!
Hẹn gặp em trên nhà Cha nhé!
Hồi ức phân ưu tiễn em về cùng Cha.
Dấu Chân Hoang
10-07-2012, 01:46 AM
"Chiều nhạt nắng tiễn người về thiên cổ
Một kiếp người thương nhớ gởi về đâu
Trở lại đây lòng chi siết nỗi sầu
Ngang qua đó, xin cúi đầu từ tạ
Từ bao lâu ta bỗng nghe xa lạ
Gác chuông buồn hối hả giục hồi chuông
Chiều hôm nay ta tìm lại giáo đường
Tiễn đưa hết một tình thương không trọn"
Xin Thiên Chúa rủ lòng thương kẻ mọn
Hai mươi năm lưu lạc chốn trần gian
Nguyện xin Cha mở rộng cửa thiên đàng
Và đón nhận Gia cô bê Quốc Dũng
Ngày chia tay mây xám trôi hờ hững
Vầng khăn tang lệ thấm biết bao lần
Nghiã trang buồn, ngập nước mắt đưa chân
Tiễn em đến mộ phần nơi vĩnh cửu.
Xin Chúa Ban Cho Linh Hồn Gia Cô Bê Được Hưởng Nhan Thánh Chúa.
moopa
20-02-2015, 03:34 PM
Xin chia buồn đến em Giacobe Dung. Em ra di về nhà Chúa khi tuổi đời còn quá trẻ với biết bao nhiêu hoài niệm vui buồn cùng em. Trong vòng tay đưa tiễn khóc thương sâu nhớ của bạn bè người thân và gia đình. Tuy đã một lần được gặp em trước khi biết tin buồn là em đã qua đời để về nhà cha.Vẫn cứ ngỡ rằng điều đó là sự may mắn cuối cùng của anh và em. Dung ơi, Sao em ra đi âm thầm và lặng lẽ quá!
Xin Chúa hãy thử tha và bỏ qua những loi lam thiếu sót cho Em.
Nguyện xin Chúa thương đoái đến Linh Hồn em Giacobe Dung và đưa em tới hưởng hạnh phúc ngàn thu đời đời trong nhan thánh nhà Chúa.
Vĩnh biệt lần cuối người em thân yêu!
Anh Moopa...
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.