Ðăng Nhập

View Full Version : Tâm sự của con



please help me lord
23-06-2012, 02:50 PM
Có những niềm vui, có những nỗi buồn và tất cả những gì đến với con đôi lúc con tự nhủ rằng chỉ chia sẻ với một mình Chúa mà thôi. Nhưng đâu hẳn thế, nhiều lúc con cũng muốn họ biết rằng con đang buồn thế nào, đau thế nào khi đang làm bộ che giấu đi, con như muốn được nhận một điều gì đó từ họ.
Nhưng Chúa ơi, con biết rồi, ngoài Chúa ra chẳng ai hiểu con bằng Chúa, chẳng ai có thể biết con đang cần gì, và chẳng ai có đủ để cho con những gì con đang cần. Con còn chạy đi đâu để tìm những thứ đó nữa trong khi Chúa đang có sẵn chờ con.
Chúa à, con cám ơn Chúa, xin cho con chỉ chạy đến với một mình Chúa và có một cõi riêng tư dành cho Ngài.

Rosa của Chúa!

please help me lord
24-06-2012, 07:42 AM
Chúa, từ sau cuộc nói chuyện điện thoại tối hôm qua đến giờ, con khó chịu lắm, cảm giác đó lại trở về với con. con cứ khóc hoài...., khóc hoài...., chẳng còn chút tinh thần.
Chúa ơi, xin hãy chạm lòng con, xin vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, khỏi những nghi sợ và sầu lo
Chúa nhé!
Rosa của Chúa!

agapaw
05-07-2012, 05:27 PM
cám ơn bạn vì nỗi lòng thật. Đời rất cần những nỗi lòng thật như thế! Thú thật với bạn ngay khi nói điều này, lòng mình cũng đang mang một khối đá vô cùng nặng không biết chia sẻ cùng ai ngoài chúa.... Chúa ơi! Chúa như đang trốn con suốt cả mùa hè này. Con đau nỗi đau của một người thất tình: duyên tình con với Chúa lận đận, nhiều chặng...nhưng con không thất vọng...đường về nhà chúa nhiều cửa lắm...con sẽ tìm mãi khôn nguôi. Nỗi lòng thật nào ai hiểu thấu ngoài chúa!