littlewave
16-09-2008, 03:07 AM
Đau cùng Mẹ Sầu Bi
Mẹ yêu thương con xin chia cùng Mẹ
Nỗi đau nào tê tái cả vành môi
Nỗi đau nào đờ đẫn mắt nhìn rồi
Nỗi đau nào lạnh con tim giá buốt
16 tuổi Mẹ vẫn còn non nớt
Lấy đâu ra dũng cảm với can trường
“Mẹ Chúa Trời” lời Thiên sứ truyền tin
Sao sanh con: hang bò lừa hôi hám!!!
Khi ẵm Con lên đền thờ dâng hiến
Simeon báo Mẹ lưỡi gươm đời
Xuyên thấu hồn, cay nghiệt quá Mẹ ơi
Trong lặng thầm nỗi đau dài năm tháng
Con thơ dại như chồi non hé rạng
Đoạn trường nào lếch thếch trốn lủi chui
Đêm mùa Đông trời lạnh cắt da người
30 ngày, đường như không đích điểm
Tuổi mười hai, Con xa rời thất lạc
Ba ngày trời trái tim Mẹ lao đao
“Con lo việc Cha” Mẹ nghiệm được chưa nào
Mà xa xót, khổ sầu, không điểm tựa
Ba mươi ba: tuổi chín mùi rực rỡ
Đẹp rạng ngời thánh thiện tỏa hào quang
Đôi bàn tay ban ân phúc đầy tràn
Đôi bàn chân gieo Tin mừng rong ruổi
Con yêu thương những kẻ nghèo, người đói
Con chan hòa gần gũi đám hạ nhân
Con sóc săn, dạy dỗ, bao ân cần
Cho của ăn, chữa lành, tha lỗi tội
Chúng bắt Con, ôi, vì sao, Con hỡi!
Oan khiên nào Con nhận chịu rẻ khinh
Vâng ý Cha, thực thi sứ mệnh mình
Mẹ một lòng mím chặt đôi môi tím
Con Chí Thánh, Mẹ vẫn hằng chiêm niệm
Từ thuở mở lòng, lời tuân phục “Xin Vâng”
Vẫn lặng thầm, nước mắt nuốt vào tromg
Khi mường tượng: một ngày nào, Thập Tự
Đường hôm nay ngập lửa thù giận dữ.
Dốc núi cao khổ giá xót vai Con
Đòn đánh nát tan, sỉ nhục muôn vàn
Thân Con Mẹ ê chề tơi tả quá
Mẹ nhìn Con đớn đau trào máu lệ
Nuốt vào trong, Con hỡi: Ý Cha trời
Mẹ nhìn Con chia sẻ nỗi đau đời
Chung cùng Con khổ giá ơn cứu độ
Khi Con ngã, Mẹ cũng cùng quỵ ngã
Nào đâu con tôi, hình tượng con người
Nào đâu con yêu, Vua cả đất trời
Bám vào Niềm Tin, hiến tế Con cùng Mẹ
Thập giá giương cao, nát tan đến thế
Tiếng búa đóng đinh xoáy động buốt lòng
Máu Con ướt đầm, máu Mẹ lạnh đông
Chân Thập tự, cả đất trời vỡ vụn
Mẹ đứng đó, lặng thầm cơn nấc nghẹn
Ba giờ Con quằn quại Mẹ cùng chia
Uống Lời Con trăn trối phút biệt lìa
Trọn cơn khát chén đắng Cha thịnh nộ
Đã hoàn tất chén chúc lành cứu độ
Con vẫn hoài khao khát chén Tình Yêu
Con vẫn bao dung, tha thứ, xót thương nhiều
Để lòng Mẹ theo con, nỗi đau dung thứ
Đón xác Con cứng còng,
thương tích đời,
lòng người độc dữ
Sự sống đã nở hoa, vinh thắng trước tử thần
Mẹ hiểu: Con XIN VÂNG,
bằng tặng phẩm thập hình
Chuộc lại tội gian trần, đắm mê ngập ngụa.
Pieta, nỗi Mẹ đau muôn đời, cóng tê muôn thưở
Ôm Con trong tay, bao chua xót, nghẹn ngào
Một chút này đây, xiết chặt Con vào
Một khoảnh khắc thôi, buông Con từ biệt
Hang mộ ngậm ngùi, Mẹ chừng tê liệt
Có thấu lòng ta? thê thiết mất Con rồi…
Bao nỗi đau thương dàn trải cuộc đời
Bảy sự đớn đau thảm sầu chan máu lệ
Mẹ đồng công: chuộc tội đời, hiến tế
Kiên vững, tín trung, vẫn vâng phục một lòng
Xin cho con noi bước Mẹ tập tành
Đủ dũng cảm, cậy tin, và phó thác
Đủ yêu mến thập tự Ngài gửi đến
Để vững vàng,
đường khổ giá, dẫu chông chênh
Xin cho con: đường hẹp bước tới cùng
Nơi mỗi góc gai đời, nhận ra,
Ngài cùng gánh đỡ
Và con trút muộn phiền lắng lo trong Chúa…
Hiền Vũ
Mẹ yêu thương con xin chia cùng Mẹ
Nỗi đau nào tê tái cả vành môi
Nỗi đau nào đờ đẫn mắt nhìn rồi
Nỗi đau nào lạnh con tim giá buốt
16 tuổi Mẹ vẫn còn non nớt
Lấy đâu ra dũng cảm với can trường
“Mẹ Chúa Trời” lời Thiên sứ truyền tin
Sao sanh con: hang bò lừa hôi hám!!!
Khi ẵm Con lên đền thờ dâng hiến
Simeon báo Mẹ lưỡi gươm đời
Xuyên thấu hồn, cay nghiệt quá Mẹ ơi
Trong lặng thầm nỗi đau dài năm tháng
Con thơ dại như chồi non hé rạng
Đoạn trường nào lếch thếch trốn lủi chui
Đêm mùa Đông trời lạnh cắt da người
30 ngày, đường như không đích điểm
Tuổi mười hai, Con xa rời thất lạc
Ba ngày trời trái tim Mẹ lao đao
“Con lo việc Cha” Mẹ nghiệm được chưa nào
Mà xa xót, khổ sầu, không điểm tựa
Ba mươi ba: tuổi chín mùi rực rỡ
Đẹp rạng ngời thánh thiện tỏa hào quang
Đôi bàn tay ban ân phúc đầy tràn
Đôi bàn chân gieo Tin mừng rong ruổi
Con yêu thương những kẻ nghèo, người đói
Con chan hòa gần gũi đám hạ nhân
Con sóc săn, dạy dỗ, bao ân cần
Cho của ăn, chữa lành, tha lỗi tội
Chúng bắt Con, ôi, vì sao, Con hỡi!
Oan khiên nào Con nhận chịu rẻ khinh
Vâng ý Cha, thực thi sứ mệnh mình
Mẹ một lòng mím chặt đôi môi tím
Con Chí Thánh, Mẹ vẫn hằng chiêm niệm
Từ thuở mở lòng, lời tuân phục “Xin Vâng”
Vẫn lặng thầm, nước mắt nuốt vào tromg
Khi mường tượng: một ngày nào, Thập Tự
Đường hôm nay ngập lửa thù giận dữ.
Dốc núi cao khổ giá xót vai Con
Đòn đánh nát tan, sỉ nhục muôn vàn
Thân Con Mẹ ê chề tơi tả quá
Mẹ nhìn Con đớn đau trào máu lệ
Nuốt vào trong, Con hỡi: Ý Cha trời
Mẹ nhìn Con chia sẻ nỗi đau đời
Chung cùng Con khổ giá ơn cứu độ
Khi Con ngã, Mẹ cũng cùng quỵ ngã
Nào đâu con tôi, hình tượng con người
Nào đâu con yêu, Vua cả đất trời
Bám vào Niềm Tin, hiến tế Con cùng Mẹ
Thập giá giương cao, nát tan đến thế
Tiếng búa đóng đinh xoáy động buốt lòng
Máu Con ướt đầm, máu Mẹ lạnh đông
Chân Thập tự, cả đất trời vỡ vụn
Mẹ đứng đó, lặng thầm cơn nấc nghẹn
Ba giờ Con quằn quại Mẹ cùng chia
Uống Lời Con trăn trối phút biệt lìa
Trọn cơn khát chén đắng Cha thịnh nộ
Đã hoàn tất chén chúc lành cứu độ
Con vẫn hoài khao khát chén Tình Yêu
Con vẫn bao dung, tha thứ, xót thương nhiều
Để lòng Mẹ theo con, nỗi đau dung thứ
Đón xác Con cứng còng,
thương tích đời,
lòng người độc dữ
Sự sống đã nở hoa, vinh thắng trước tử thần
Mẹ hiểu: Con XIN VÂNG,
bằng tặng phẩm thập hình
Chuộc lại tội gian trần, đắm mê ngập ngụa.
Pieta, nỗi Mẹ đau muôn đời, cóng tê muôn thưở
Ôm Con trong tay, bao chua xót, nghẹn ngào
Một chút này đây, xiết chặt Con vào
Một khoảnh khắc thôi, buông Con từ biệt
Hang mộ ngậm ngùi, Mẹ chừng tê liệt
Có thấu lòng ta? thê thiết mất Con rồi…
Bao nỗi đau thương dàn trải cuộc đời
Bảy sự đớn đau thảm sầu chan máu lệ
Mẹ đồng công: chuộc tội đời, hiến tế
Kiên vững, tín trung, vẫn vâng phục một lòng
Xin cho con noi bước Mẹ tập tành
Đủ dũng cảm, cậy tin, và phó thác
Đủ yêu mến thập tự Ngài gửi đến
Để vững vàng,
đường khổ giá, dẫu chông chênh
Xin cho con: đường hẹp bước tới cùng
Nơi mỗi góc gai đời, nhận ra,
Ngài cùng gánh đỡ
Và con trút muộn phiền lắng lo trong Chúa…
Hiền Vũ