PDA

View Full Version : Theo dòng thời gian



thienbavuong
27-06-2012, 10:23 AM
Chúa càn khôn

Hô phong hoán vũ chuyển càn khôn
Cầm quyền sinh tử Chúa Cao Tôn.
Lộc thánh ban tràn cho xã tắc
Quốc thái dân an phúc mãn môn.



Sơn thuỷ chốn Thiên Thai

Thiên Thai toạ lạc đẹp nên thơ
Bồng lai tiên cảnh chốn điện thờ.
Bạch vân phủ trắng vùng sơn cước
Thuỷ mặc trầm tư chảy lặng lờ.



Giác Ngộ
Năm tháng qua mau biết bao lần
Dòng đời trôi nổi lắm gian truân
Thị phi vinh nhục ra là thế!
Một kiếp phù du cõi thế trần.

Hỡi người trần thế, hỡi chúng nhân
Nghiệm xem tình Chúa thật vô ngần
Mau mau cải tà quy chánh quả!
Để phúc mai sau cũng được phần.




Mẹ Quê
Nhẹ nhàng tia nắng rọi mái hiên
Dưới sân hình như có mẹ hiền
Dịu dành sưởi ấm thôi nắng nhé!
Đừng rọi gay gắt người mẹ yêu.

Ánh nắng đưa đi khắp mọi miềm
Mẹ quê hiền dịu sánh bà tiên
Ngôi nhà bé nhỏ giàn thiên lý
Tình mẹ tình quê mãi gắn liền.




Làn Khói Quê Hương

Thấp thoáng làng quê cảnh chiều tà
Tựa bên đồng lúa khuất xa xa.
Khói quyện chiều hôm còn lưu luyến
Quấn quýt tình quê nỡ cách xa.

Làn khói lam chiều bên bếp lửa
Êm ấm lòng người những chiều mưa.
Hoàng hôn lặng lờ chưa khuất núi
Phong cảnh hữu tình những ngày xưa.




Bình Minh

Mây hồng ươm nắng điểm trời xanh
Gió thổi hiu hiu khí trong lành
Vành nguyệt, đêm dài như đã khuất
Vầng ô xuất hiện đẹp như tranh.

Chim kêu vượn hót cá bơi nhanh
Con người giấc ngủ suốt năm canh
Giờ đây thức dậy ra đồng áng
Làm việc mải mê đến chiều tàn.




Hoàng Hôn Thanh Bình

Bạn già trước ngõ lúc hoàng hôn
Tri kỷ bên nhau cho đỡ buồn.
Thú vui dân dã bên ly nước
Mặc cho thế sự có như không.

Đồng quê, ruộng lúa, con đường nhỏ
Lấp lánh trên cao thẳng cánh cò.
Nhịp nhàng sóng lúa theo chiều gió
Phong cảnh hữu tình vãi vần thơ.




Bình Minh Thôn Dã
Sáng sớm tinh sương mờ hơi đất
Lắng đọng tình quê hương đậm đà
Vẩy làn nước bạc theo chiều gió
Khói quyện sương mai đượm mối tình.
Chập chờn đong đưa làn sương mỏng
Quấn quýt bên nhau chờ nắng mai.
Đàn con thơ ấu bên người mẹ
Bập bùng bếp lửa cảnh êm đềm.
Thấp thoáng sông trôi làn nước
Quanh co ngoặc đến hàng tre.
Bờ ai gập ghềnh hàng chuối tựa
Chen ngang lau cỏ khẽ phất phơ.
Xung quanh cảnh vật còn say giấc
Làn gió vi vu thổi khắp nơi.
Tiếng gà ngái ngủ buồn không gáy
Chó sủa đâu đây như giả vờ.
Ngôi nhà bé nhỏ mùi hoa thắm
Cuộc đời thơ ấu bên lòng mẹ
Tình người dân dã còn vương mãi
Ấm áp tình quê hương đậm đà.
Quê hương đẹp mãi buổi bình minh
Lắng đọng tình quê, hương nắng mới
Cảnh vật thời xưa còn trong mộng
Giờ đây thức dậy trong trí tôi.




Mãi mãi một tình yêu

Cùng trời cuối đất vẫn không quên
Bóng dáng sinh thành con nhớ luôn.
Năm tháng kiên trì lo dưỡng dục
Một sương hai nắng trải vui buồn.
Công cha vời vợi như đỉnh thái
Nghĩa mẹ mênh mông tựa nước nguồn
Ngước mắt nhìn trời con cầu khẩn
Ơn lành phúc cả Chúa tràn tuôn.


Leonard- Bá Thơm