paulinothanh
30-06-2012, 08:42 PM
MUỐN ĐI TU
Hai mẹ con vào dự lễ.Người mẹ canh chừng chặt chẽ đứa con bé bỏng, không bỏ sót một chi tiết nào, sợ chia trí cho người khác. Lễ xong,thằng bé tung tăng như chim sổ lồng, chạy đến bên mẹ thỏ thẻ:Mẹ ơi, con muốn đi tu.Ôi con yêu của mẹ- người mẹ vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc thốt lên- nếu con muốn đi tu, thì cái gì mẹ cũng chiều hết. Nhưng con phải noi cho mẹ biết: vì lí do gì mà con lại muốn đi tu vậy?Lý do con muốn đi tu vì thấy cha ở trên bàn thờ, muốn nói bao nhiêu tuỳ thích, lại được đi tới đi lui tự do.còn con đi lễ, mẹ bắt ngồi khoanh tay, không được cựa quậy, không được quay ngang,quay ngửa, miệng phải câm lặng, mắt ngó thẳng lên bàn thờ… con thích làm cha để vào nhà thờ được thong dong thoải mái hơn.Mẹ : ?! ?! ?!
Sưu Tầm
Hai mẹ con vào dự lễ.Người mẹ canh chừng chặt chẽ đứa con bé bỏng, không bỏ sót một chi tiết nào, sợ chia trí cho người khác. Lễ xong,thằng bé tung tăng như chim sổ lồng, chạy đến bên mẹ thỏ thẻ:Mẹ ơi, con muốn đi tu.Ôi con yêu của mẹ- người mẹ vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc thốt lên- nếu con muốn đi tu, thì cái gì mẹ cũng chiều hết. Nhưng con phải noi cho mẹ biết: vì lí do gì mà con lại muốn đi tu vậy?Lý do con muốn đi tu vì thấy cha ở trên bàn thờ, muốn nói bao nhiêu tuỳ thích, lại được đi tới đi lui tự do.còn con đi lễ, mẹ bắt ngồi khoanh tay, không được cựa quậy, không được quay ngang,quay ngửa, miệng phải câm lặng, mắt ngó thẳng lên bàn thờ… con thích làm cha để vào nhà thờ được thong dong thoải mái hơn.Mẹ : ?! ?! ?!
Sưu Tầm