PDA

View Full Version : Thơ kính Cha F.X Trương Bửu Diệp



mockhoa
04-07-2012, 09:17 PM
CHA F X .TRƯƠNG BỬU DIỆP

BỬU DIỆP CHA THIÊNG GIÚP NGUYỆN CẦU
ƠN TRỜI TUÔN ĐỔ THẤM LÒNG SÂU
TẤM LÒNG HIỀN PHỤ XIN SOI DẪN
TỎ CHIẾU VINH QUANG THẬT NHIỆM MẦU
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU ,NGÀI TỰ HIẾN
ĐOÀN CHIÊN NHỎ DẠI CHA CHE CẦU
XIN THƯƠNG TRẦN THẾ CÒN U TỐI
TẮC SẬY ĐỊA DANH CHA KHẨN CẦU./

CHA F.X. TRƯƠNG BỬU DIỆP 2

BỬU DIỆP LINH THIÊNG CHỐN NHIỆM MẦU
XIN CHA CẦU KHẨN TẤM LÒNG SÂU
LÊN THIÊN CHÚA TẠO THÀNH MUÔN VẬT
MỘT TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG RẤT THẬT
THƯỢNG GIỚI CAO TRÙNG XIN HỘ ĐỘ
CON DÂN ĐẤT VIỆT NHIỀU LƯƠNG DÂN
XIN CHO HỒN HỌ GẶP ĐƯỜNG THÁNH
NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA KHỎI LẠC LẦM./.


CHA F.X. TRƯƠNG BỬU DIỆP ( 1897-1946)

Trương Bửu Diệp thánh danh Phanxicô
Thấm nhuần tinh thần Tông Đồ
Đã tử đạo vì Chúa Kitô

Một linh mục chân tu đúng nghĩa
KHÍ TIẾT – TRUNG THÀNH –BÁC ÁI -VỊ THA
Sống thật chan hòa cùng lương giáo
Thác hiển linh tháp nhập Chúa Trời
Mến thương người dân đất Việt

Nay chúng con cầu khẩn tha thiết
Xin cha hiền Bửu Diệp cầu thay
Công lao đức độ thật dày
Mở mang Nước Chúa hăng say nhiệt tình

Tấm gương vì đạo trung trinh
Dâng đời khiêm hạ trở thành chứng nhân
Yêu thương lương giáo ân cần
Tông đồ mục vụ xa gần cha kham

Sống vì Chúa, thác vì dân
Thi hành sứ vụ tận tâm hết lòng
Khi xưa còn ở thế trần
Máu đào nhỏ xuống hiện thân tông đồ

Sống thánh, thác chẳng hư vô
Con dân lương giáo vẫn chờ đến cha
Xoa dịu đau khổ người ta
Bằng lời bầu cử thiết tha trước tòa

Thiên Nhan soi tỏ bóng mờ
Gương cha rạng ngời trước Đấng chí tôn
Người mục tử chăn phần hồn
Lo cho phần xác áo cơm đàng hoàng
Cuối cùng tử đạo xác tan
Triều thần thiên quốc xếp hàng tiễn dâng

Gioan sứ giả ân cần
Tử đạo tiên khởi rước mầng cha lên
Tiến vào đền thánh thượng tiên
Hưởng nhan cực trọng tại miền thiên ân

Xin cha nhìn xuống dưới trần
Con dân xa gần chạy đến bên cha
Vui mừng như thể một nhà
Vây quần xum họp thật là đông vui

Nhớ xưa xứ đạo hoang vu
Dân cư thưa thớt âm u vắng người
Phép lạ đã thấy đủ rồi
Máu đào tuôn đổ thấm chồi màu xanh
Tử đạo cha đã hiển linh
Chứng nhân bác ái lưu danh muôn đời ./

Kính viếng cha


Đường xa chưa đến tận nơi
Tắc Sậy viếng ngườianh dũng hy sinh
Sống trung trinh, thác hiển linh ai bì
Vì Chúa ,vì dân một mình
Sẵn sàng thí mạng hy sinh cho người

Tuôn dòng máu đỏ thắm tươi
Tưới cho mảnh đất bóng người còn thưa
Ngày nay tươi tốt trổ hoa
Khác xưa vì có “máu cha” tưới giùm

Hạt giống gieo xuống kiên trung
Trổ sinh đạo thánh um tùm ngày nay
Ngẫm suy cha thật là hay
Tông đồ truyền giáo xứ nầy trổ sinh
Bằng gương tử đạo trung trinh
Tiếp nối truyền thống cha anh đàng ngoài

Mượn thơ xin gởi đôi lời
Kính viếng một người vì đã trung trinh./.

29/06/2012
Một giáo dân Gp Sài Gòn






http://gpcantho.com (http://gpcantho.com/)