PDA

View Full Version : THỢ TRỒNG HOA KỂ CHUYỆN



dvtung
10-10-2007, 07:14 AM
THỢ TRỒNG HOA KỂ CHUYỆN

http://vietcatholicnews.com/pics/Elvis_with_parachute_2.gif
N2T
[align=justify:d44c537631] Có một người thợ làm hoa ở trong công viên, học rộng thấy nhiều, rất thích đùa giỡn với các trẻ em ở bên cạnh, thường kể những câu chuyện có tính gợi ý cho chúng nó nghe, mọi người đều nghe rất thú vị.

Hơn mười năm sau, có một chị anh dũng hiên ngang đến tìm ông ta. “Bác còn nhớ cháu chứ, cháu là một trong những đứa nhỏ nghèo trước đây thường đến đây tìm bác để đùa giỡn. Có một lần, bác chỉ một con ốc sên, nó đang từ đám cỏ dưới đất bò lên cây khô, bác nói, mặc dù nó bò từng bước từng bước rất chậm, nhưng sẽ có một ngày nó bò lên đến trên ngọn cây. Câu chuyện ấy gợi ý cho cháu rất lớn, mặc dù lúc ấy gia đình cháu rất nghèo, nhưng cháu học tập tinh thần của con ốc sên, vừa đi học vừa đi làm, từng bước từng bước hoàn thành việc học, tuần trước cháu trở thành nhà tiến sĩ, hôm nay cháu đến đây mục đích là để cám ơn bác vì câu chuyện ấy”.[/align:d44c537631]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:d44c537631] Tâm hồn trẻ em không những như tờ giấy trắng rất dễ bị ảnh hưởng bởi cái tốt cài xấu của người lớn, mà còn là một cái mấy cassette thu âm lời nói của người khác nữa, cho nên người lớn và những người có trách nhiệm phải lưu ý, bởi vì:

- Có những câu chuyện kể làm cho trẻ em lên thiên đàng, và có những câu chuyện kể làm cho trẻ em xuống hỏa ngục.

- Có những câu chuyện kể làm cho trẻ em thành người tốt, và có những câu chuyện kể khiến trẻ em thành người xấu.

- Có những câu chuyện khiến trẻ em cố gắng vươn lên, và có những câu chuyện làm cho trẻ em ngày càng sa đọa...

Có những người lớn kể những câu chuyện tục tỉu khi có trẻ em bên cạnh, câu chuyện đó sẽ được các em thu vào trong trí óc, có dịp là thực hiện thử coi; có những người lớn coi truyền hình dành cho người lớn khi có con cái bên cạnh, đầu óc của con cái sẽ như đầu máy DVD copy lại những hình ảnh đồi trụy không phù hợp với các em, rổi khi có dịp thì thực hành...

Hãy kể chuyện Chúa Giê-su cho các em nghe, thực hành lời Chúa dạy cho các em thấy, rồi các em sẽ trở thành những Giê-su nhỏ rất có ích cho bản thân em, cho gia đình và cho mọi người. [/align:d44c537631]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic