mr_thaonguyenxanh
10-07-2012, 11:53 AM
:3:Khi bạn hy sinh là bạn đang phục vụ cho, phục vụ với và phục vụ vì mọi người đó. Hãy cứ hy sinh phục vụ đi, bạn hãy hy sinh phục vụ mọi người bẳng cả trái tim và tâm hồn của bạn để rồi chính Chúa Giêsu sẽ là người hy sinh cho bạn đó. Nếu như bạn lo lắng cho bản thân bạn nhiều hơn thì Thiên Chúa sẽ không lo cho bạn nữa đâu. Bạn đừng ngần ngại nhưng hãy quảng đại cho đi. Hãy cho đi như chính Thiên Chúa đã trao tặng cho bạn món quà vô giá là chính bản thân của Ngài để rồi chính bạn sẽ được nhận lại là tình yêu của Chúa Giêsu. Cố gắng lên bạn nhé bởi vì khi bạn hy sinh cho mọi người cũng chính là lúc ban đang phục vụ Chúa Kito.:71: