PDA

View Full Version : Xin ACE hiệp ý cầu nguyện



T Phương Đông
13-07-2012, 07:30 PM
Xin anh chị em bỏ một chút thời gian để cầu nguyện cho chị Anna Khánh Tâm.
Chị Anna Khánh Tâm là người chị kết thân với gia đình PĐ. Chị là một người mới khắng khít với đạo TC sau này (chị xuất thân từ g/đ Phật giáo). Nhưng bây giờ chị đã là một người Kitô hữu nhiệt thành, rất hăng say trong công tác tông đồ, thường xuyên đi vận động làm việc bác ái từ thiện...
Chiều nay, sau chuyến đi hành hương đến Đức Mẹ Tà Pao trở về, dù mệt nhưng cũng vội vã đi tham dự Thánh Lễ ngày 13( lễ kính Mẹ Fatima hằng tháng).
Thánh Lễ xong, cũng vội vã lên xe máy đi về nhà để còn lo nhiều công chuyện khác. Nhưng đến khi qua đường( quốc lộ 1a) thì xảy ra tai nạn. Chị bị rất nặng...đã chuyển lên bệnh viện ĐNai.
Hiện giờ PĐ vẫn đang theo dõi tình trạng của chị qua một người thân, bởi vì hoàn cảnh gia đình của chị Khánh Tâm cũng lắm chuyện buồn đau.
Nay PĐ gởi những dòng này mong ACE hiệp ý cầu xin cho chị được qua cơn hiểm nghèo, sớm bình phục để trở về tiếp tục đi loan truyền tình yêu của Chúa !
Xin chân thành cám ơn ACE !

Cha ơi, xin Cha thương xót cho chị Anna Khánh Tâm qua cơn hiểm nghèo, sớm bình phục Cha nhé !

JB.Lưu Hùng Vương
13-07-2012, 07:33 PM
Lạy Chúa Giêsu Nhân Lành, chúng con cảm tạ Chúa đã đụng chạm đến chúng con ngay lúc này. Xin ban Thánh Thần Chúa để Ngài hoạt động trong chúng con, qua cơn hiểm nghèo, sớm bình phục để trở về tiếp tục đi loan truyền tình yêu của Chúa !Chúc tụng Thánh Danh Thiên Chúa! Lạy Chúa Giêsu chúng con yêu mến Chúa! Amen.

phale
13-07-2012, 07:38 PM
Lạy Chúa!
Xin cho chị Anna Khánh Tâm được bình an
Chúng con xin phó thác mọi sự trong tay Ngài!

Bong hue ngoai dong
13-07-2012, 07:42 PM
Lạy Chúa xin ban cho con chiên của Chúa là chị Anna được qua khỏi, hồn an xác mạnh
Chúng con cầu xin Chúa giesu Kito, Chúa chúng con. Amen

vanluan
13-07-2012, 07:54 PM
6241

Lạy Cha chúng co ở trên Trời, xin Cha thương cho chị Anna Khánh Tầm được qua cơn hiểm nghèo, và Xim Cha ban cho Chị chóng được bình phục, chúng con tạ ơn Cha.

NguyenNgocHieu
13-07-2012, 08:13 PM
LỜI CẦU NGUYỆN KHI VÀO BỆNH VIỆNLạy CHA trên trời, CHA yêu thương của con. Với hết tâm hồn và lòng tin tưởng vào CHA, con đầu phục và tín thác con người của con trong bàn tay và sự quan phòng của Chúa. Con biết CHA yêu thương con hơn con yêu thương chính mình. Con xin CHA hướng dẫn và ban sự khôn ngoan của CHA cho các bác sĩ và y tá là những người săn sóc và thi hành các trợ giúp ý tế cho con. Xin CHA cho họ trí óc, đôi mắt, bàn tay và trái tim của CHA, để họ được tham dự vào công trình cứu độ và chữa lành của CHA, giúp con hồi phục thân xác. Xin CHA hãy làm cho con điều tốt nhất trong chương trình của CHA đã tiền định, và cho con luôn tin tưởng vào thánh ý của CHA. Trên hết mọi sự, xin CHA ban cho con bình an và niềm tin không lay chuyển vào CHA. Trong tay CHA, con xin phó thác linh hồn và thân xác của con. Con cám ơn CHA và cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

:77:

hongbinh
13-07-2012, 08:23 PM
Xin Chúa nhậm lời nguyện xin của chúng con đang thiết tha nguyện cầu cho chị Anna Khánh Tâm, nguyện Chúa thương chữa lành

Peter Nguyễn
13-07-2012, 08:27 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/246441_234866826634696_315124291_n.jpg






Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tài và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Con Cha, xin cho chị Anna Khánh Tâm được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau đớn này với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho chị được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

micachelldieu
13-07-2012, 08:32 PM
này con xin đến để thực thi ý ngài, chị anna chị được sinh ra và đến trong trần gian là theo ý định của thiên chúa, như chính ngài đã đến trong trần gian

micachelldieu
13-07-2012, 08:45 PM
"Ai trông cậy vào chúa sẽ không bao giờ thất vọng". nhưng nhớ hãy nghĩ đến chúa mỗi ngày,mỗi giờ,mỗi phút trong cuộc ta đời. nhất là phải biết cám ơn ngài.

dieubui
14-07-2012, 02:53 AM
(TV107.19 Khi gặp bước ngặt ngèo, họ kêu cầu lên cùng Chúa. Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân)
Lạy Chúa! Nguyện xin Chúa ban ơn thiêng nâng đỡ chị Anna Khánh Tâm trong lúc này, và xin Chúa cùng an ủi gia đình của chị nữa Chúa nhé! Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

Caohuong
14-07-2012, 05:46 AM
XIN CHÚA THẤU SUỐT MỌI TÂM TÌNH CỦA CHÚNG CON


6242

DonRac
14-07-2012, 06:03 AM
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đoái thương chị Anna Khánh Tâm.
Nguyện xin Đức Mẹ Phù Hộ quan phòng chị Anna Khánh Tâm.
Nguyện xin Thánh cả Giuse bảo trợ chị Anna Khánh Tâm.
:77::77::77:

Sophanmocoi
14-07-2012, 07:34 AM
Lạy Chúa xin ban cho Anna Khánh Tâm, tai qua nạn khỏi.

duoc1706
14-07-2012, 10:27 AM
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác hết lòng vào Chúa. Xin cho ý Chúa được thể hiện.

TuyetNgaNguyenThuy
14-07-2012, 10:34 AM
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6242&d=1342219487 (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6242&d=1342219487)

augustino.nghia
14-07-2012, 10:35 AM
Lạy Cha trên trời, Cha yêu thương của con. Với hết tâm hồn và lòng tin tưởng vào Cha, con đầu phục và tín thác con người của con trong bàn tay và sự quan phòng của Chúa. Con biết Cha yêu thương con hơn con yêu thương chính mình. Con xin Cha hướng dẫn và ban sự khôn ngoan của Cha cho các bác sĩ và y tá là những người săn sóc và thi hành các trợ giúp ý tế cho con. Xin Cha cho họ trí óc, đôi mắt, bàn tay và trái tim của Cha, để họ được tham dự vào công trình cứu độ và chữa lành của Cha, giúp con hồi phục thân xác. Xin Cha hãy làm cho con điều tốt nhất trong chương trình của Cha đã tiền định, và cho con luôn tin tưởng vào thánh ý của Cha. Trên hết mọi sự, xin Cha ban cho con bình an và niềm tin không lay chuyển vào Cha. Trong tay Cha, con xin phó thác linh hồn và thân xác của con. Con cám ơn Cha và cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen

Mỹ Huyền
14-07-2012, 12:31 PM
Lạy Chúa! nếu có thể xin cho chị Anna Khánh Tâm đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót Chúa.Amen!

T Phương Đông
14-07-2012, 09:46 PM
Xin chân thành cảm tạ anh chị em đã hiệp ý cầu nguyện cho chị Anna Khánh Tâm( tên thật là Trần Thị Hồng Khánh ).
Theo lời người nhà PĐ mới lên bệnh viện ĐN về, thì chị Khánh đã qua cơn hiểm nghèo...nhưng theo lời bác sĩ thì khả năng bị liệt vĩnh viễn là chuyện có thể ! Bởi vì tổn thương tủy do gãy xương cổ và gãy xương vai !
Nếu như mà chị bị liệt thì thật là đau khổ, vì gia cảnh khó khăn, mà chị lại là lao động chính !
Nêu lên những điều này để kính mong anh chị em cảm tạ Chúa đã cho chị qua cơn hiểm nghèo và cầu xin cho chị được bình phục, thoát cảnh liệt lào !
Chân thành cám ơn ACE !

Peter Nguyễn
16-07-2012, 05:18 PM
Xin chân thành cảm tạ anh chị em đã hiệp ý cầu nguyện cho chị Anna Khánh Tâm( tên thật là Trần Thị Hồng Khánh ).
Theo lời người nhà PĐ mới lên bệnh viện ĐN về, thì chị Khánh đã qua cơn hiểm nghèo...nhưng theo lời bác sĩ thì khả năng bị liệt vĩnh viễn là chuyện có thể ! Bởi vì tổn thương tủy do gãy xương cổ và gãy xương vai !
Nếu như mà chị bị liệt thì thật là đau khổ, vì gia cảnh khó khăn, mà chị lại là lao động chính !
Nêu lên những điều này để kính mong anh chị em cảm tạ Chúa đã cho chị qua cơn hiểm nghèo và cầu xin cho chị được bình phục, thoát cảnh liệt lào !
Chân thành cám ơn ACE !

Nguyện xin Chúa ban thêm chị Anna Khánh Tâm nhiều nghị lực và lòng tin cậy vào Chúa, nhất là những lúc chị đang chịu nhiều thử thách của cơn đau nặng vì bệnh tật, Amen.