PDA

View Full Version : Thánh lễ Tạ Ơn và Cung hiến Nhà Thờ Giáo Họ K’Nai



gioanha
14-07-2012, 07:18 PM
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cung Hiến

Nhà Thờ Giáo Họ K’Nai - Giáo Hạt Đức Trọng

(13.7.2012)


Cung hiến một ngôi Nhà thờ là niềm vui cho một Giáo hội địa phương. Niềm vui này không phải chỉ hời hợt chóng qua như bao niềm vui khác, nhưng là một niềm vui thiêng liêng, thánh thiện, vì mang lại nhiều ơn ích không chỉ cho người Kitô hữu, mà còn cho cả nơi mà ngôi Nhà thờ đó được xây dựng.

Nhà thờ kính thánh Giuse Thợ thuộc Giáo họ K’Nai (Giáo xứ Tùng Nghĩa - hạt Đức Trọng) được khởi công ngay sau Thánh lễ và Nghi thức đặt viên đá đầu tiên ngày14.4.2010. Sau hơn hai năm xây dựng, lúc 9 giờ 30 ngày 13.7.2012, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã đến để dâng Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến Nhà thờ này.

Sự hiện diện của Đức Tổng Phêrô, cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, hơn 60 linh mục, rất nhiều tu sĩ các Hội dòng và khoảng 2000 bà con giáo dân Kinh - Thượng trong một Thánh Lễ long trọng, đã mang lại cho người dân ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này sự ngạc nhiên pha lẫn lòng hân hoan, yêu mến. Bên cạnh đó, còn cho thấy sự liên đới và xẻ chia của những người con trong Hội Thánh.

Ngỏ lời đầu Thánh Lễ, Đức Tổng Phêrô cho biết lý do ngài có mặt hôm nay : “Đức Cha Antôn đang phải điều hành một khóa học quan trọng, dành cho các cha giáo sư của các Đại chủng viện trên toàn quốc, tại Tòa Giám mục Đàlạt. Đức Cha Antôn ủy quyền cho tôi đến với anh chị em, dâng Thánh Lễ Tạ ơn và Cung hiến Nhà thờ mới này”. Đức Tổng Phêrô mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự một lễ nghi long trọng trong Phụng vụ, để qua những cử hành này, không chỉ làm phong phú thêm cho đời sống đạo, mà còn để ơn của Chúa được đón nhận và triển nở.

Sau khi nhận chìa khóa Nhà thờ từ một đại diện giáo dân, Đức Tổng Phêrô đã trao lại cho cha Giuse Trần Văn Định - Quản xứ Tùng Nghĩa với lời dặn dò : “Cha hãy luôn mở rộng cửa Nhà thờ cho mọi người, để từ nơi đây, họ có thể đón nhận được tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa”.

Tiếp đó, Đức Tổng Phêrô đã làm phép nước để rảy trên cộng đoàn và Nhà thờ mới, là dấu chỉ tẩy rửa con người sạch mọi vết nhơ của tội lỗi, cũng như Nhà thờ này từ nay không còn mang một giá trị vật chất, nhưng đã thuộc về Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay (Nhm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1Cr 3,9b-11.16-17 ; Mt 16,13-19) được Đức tổng Phêrô khai triển trong bài giảng lễ. Thật đơn sơ và dễ hiểu, Đức Tổng Phêrô mời gọi cộng đoàn ghi nhớ các điều sau :

1. Lời Chúa là chân lý, là ánh sáng, là đường đi, là sự sống. Phải tin yêu, lắng nghe, đón nhận và thực hành theo Lời Chúa.

2. Mỗi Kitô hữu là một viên đá để xây dựng Hội Thánh, tâm hồn mỗi người cũng phải trở thành Đền thờ sống động của Thiên Chúa.

3. Lòng tin và sự sám hối là điều kiện cần thiết để được đón nhận lương thực thiêng liêng là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giêsu.

4. Những giá trị của các lễ nghi phụng vụ cần thiết cho đời sống Đạo, nên Nhà thờ được xây dựng là để tôn vinh Thiên Chúa và vì lợi ích thiêng liêng của các Kitô hữu.

Đồng thời, Đức Tổng còn nói lên ý nghĩa của những cử hành trong nghi thức Cung hiến : kinh cầu các thánh, xức dầu thánh hiến Bàn thờ và tường nhà thờ, xông hương, thắp sáng… để cộng đoàn hiểu và tham dự cách sốt sắng hơn.

Sau bài giảng, Đức Tổng Phêrô kêu gọi mọi người cùng hiệp lòng, hiệp ý cầu cùng các thánh, xin các ngài khẩn nài Thiên Chúa ban ơn thánh hóa ngôi Nhà thờ mới. Sau lời nguyện cung hiến, Dầu Thánh được đổ chan hòa trên Bàn thờ, vì như lời Đức Tổng chia sẻ trong bài giảng : “Bàn thờ này sẽ trở nên Bàn Thánh, trở nên nơi dâng của lễ lên Thiên Chúa. Bàn thờ còn tượng trưng cho thân thể của Đức Kitô”. Dầu Thánh cũng được Cha Tổng Đại diện Phaolô, Cha Quản hạt Đức Trọng, Cha Bề trên Đại diện Tu Hội Tận Hiến, Cha Quản xứ Tùng Nghĩa xức trên các tường Nhà thờ, là dấu chỉ từ nay, nơi này đã được hiến thánh.

“Lời con như trầm hương, bay lên tới thiên đình…”, lời bài hát được cất lên cùng với nghi thức xông hương Bàn thờ, Nhà thờ và mọi thành phần Dân Chúa, là để tôn vinh Thiên Chúa và ước mong từ nay, mọi lời khấn nguyện chân thành sẽ được “Chúa dủ thương ban muôn hồng ân”.

Tiếp đến là nghi thức thắp sáng. Ánh sáng từ ngọn nến được Đức tổng Phêrô trao cho các thầy giúp lễ để thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Ánh sáng tượng trưng cho sự phục sinh từ cõi chết của Đức Kitô. Ánh sáng này cũng dẫn đưa con người đến cùng đích cuộc đời mình, đó chính là Thiên Chúa.

Từ lúc này, Thánh Lễ diễn tiến như bình thường.

“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Lời Thánh vịnh 118 được Cha Quản xứ Giuse cất lên trong bài cám ơn, để nói lên sự cảm mến trước tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho giáo họ K’Nai. Đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn của Giáo họ đối với Đức Cha Antôn - Giám mục Giáo phận Đàlạt, Đức Tổng Phêrô, Cha Tổng Đại diện Phaolô, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, bà con giáo dân và biết bao người đã góp lời cầu nguyện, góp côêng, góp của để ngôi Nhà thờ của Giáo họ được hoàn thành cách tốt đẹp sau bao năm tháng chờ mong.

Nếu biết được lịch sử của Giáo họ K’Nai, sẽ thấy được những thiệt thòi và lòng can đảm của anh chị em giáo dân nơi đây trong đời sống Đạo của họ.

Giáo họ K’Nai do Cha sở Tùng Nghĩa Giuse Trần Văn Định hình thành từ năm 1990. Giáo họ thuộc thôn K’Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách quốc lộ 20 (cũ) khoảng 13km. Trước đây rất lâu, đã có những anh chị em tín hữu Dân tộc bản địa (người Churu) sinh sống bằng nghề trồng lúa và vào rừng đốn củi làm than trên mảnh đất Preh K’Nai hoang sơ này. Vì thiên nhiên khắc nghiệt, phương tiện thiếu thốn, nên bà con chỉ đủ lương thực 6 tháng trong năm.

Đến năm 1986, một số gia đình nghèo từ các nơi và một số gia đình Công giáo thuộc Giáo xứ Lạc Lâm, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đã đến khai phá và canh tác ở đây.

Lúc đó, để có thể tham dự Thánh lễ, anh chị em Dân tộc và kinh tế mới phải vất vả đi bộ trên dưới 15km đường mòn lầy lội để đến nhà thờ Tùng Nghĩa.

Trước nhu cầu mục vụ khẩn thiết này, Cha Sở Giuse và Giáo họ đã phải mượn căn nhà nhỏ của một giáo dân, sửa sang lại đôi chút để bà con quy tụ tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh vào các buổi tối và dạy Giáo lý cho các em nhỏ. Tuy nhiên, ngôi nhà tạm bằng gỗ lợp tôn thô sơ, nền đất, đã sớm mục nát và xiêu vẹo có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Giáo họ cố gắng tu sửa nhiều lần, nhưng vẫn không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão và không đủ chỗ cho trên 1000 giáo dân tham dự khi có Thánh lễ.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2008, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định cho phép Giáo họ xây dựng một ngôi nhà thờ cho K’Nai.

Thật vui mừng và hạnh phúc cho Giáo họ K’Nai. Nhân lúc nghỉ giữa ngày học, Đức Cha Antôn đến hiện diện và chia vui với mọi người. Đức Tổng Phêrô đã nhường lời để Đức Cha Antôn nhắn nhủ cộng đoàn.

Thật đơn sơ và chân tình, Đức Cha Antôn nói : “Dù rất bận rộn cho khóa học, nhưng tôi cố gắng đến đây để hợp ý với Đức Tổng, quý cha và quý khách chúc mừng cha xứ và bà con giáo họ K’Nai. Hợp ý với cha xứ và bà con giáo dân K’Nai để cám ơn Đức Tổng, là người đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ này, và hôm nay lại thay mặt con để cung hiến Nhà thờ cho Thiên Chúa. Tôi cũng muốn nói lên lòng biết ơn đối với cha xứ, quý ân nhân và bà con K’Nai đã cộng tác với nhau để xây dựng ngôi Nhà thờ này”.

Đức Tổng Phêrô cũng bày tỏ những tình cảm của mình, vì dù thế nào đi nữa, thì hình ảnh của những người con dân tộc vẫn luôn hiện diện trong tim của ngài ; vì cảm thông và muốn chia sẻ những khó khăn của vị kế nhiệm ngài trong việc phục vụ và truyền giáo tại Giáo phận Đàlạt ; vì những tình cảm gắn bó của Đức Tổng với những người con, người anh em của ngài. Sau những lời cám ơn dành cho hết mọi người, đặc biệt với giáo xứ Lạc Lâm và Tùng Nghĩa, được xem là Bố và Mẹ của Giáo họ K’Nai, Đức tổng nói với bà con K’Nai : “Cha nhớ mãi hình ảnh chúng con từ đây ra Nhà thờ Tùng Nghĩa để tham dự Thánh Lễ, học giáo lý, lãnh nhận các Bí tích, phải ngồi trên những chiếc xe máy kéo cải tiến và di chuyển rất cực khổ. Nhưng liệu khi có ngôi Nhà thờ mới này, chúng con có còn sốt sắng như trước đây không ? Có còn yêu mến việc đi lễ, đến Nhà thờ không ? Cha nghĩ rằng : có, và còn hơn thế nữa. Chúng con được Thiên Chúa yêu thương vô cùng, đã có một ngôi Nhà thờ thật đẹp, đẹp hơn nhiều Nhà thờ của người Kinh. Chúa muốn chúng con phải sống đức tin của mình, phải sốt sắng và làm gương tốt, có tinh thần truyền giáo và phải… bớt uống rượu, cha biết chúng con còn “nhu lăk” nhiều quá ! Chúng con hãy biết rằng Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ và rất nhiều người luôn quan tâm, yêu thương, không từ khước điều gì với người dân tộc. Chúng con đã có bảy linh mục người dân tộc, nhiều tu sĩ nam nữ đã khấn trọn, nhiều chủng sinh… một bước tiến, một sự thay đổi rất lớn lao, chúng con hãy góp phần mình vào. Được ở giữa chúng con, cha rất hạnh phúc. Tôi xin hai giáo xứ Lạc Lâm (giáo xứ Bố) và Tùng Nghĩa (giáo xứ Mẹ), hãy tiếp tục cùng Đức Cha Antôn, với cả Giáo phận để chuẩn bị bước vào năm Đức Tin, để làm sao tình yêu thương của Thiên Chúa được lan tỏa trên vùng đất này, vùng đất còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Tôi tin và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta”.

Khải Linh

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/1.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/2.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/3.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/7.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/8.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/9.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/10.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/11.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/12.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/13.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/14.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/15.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/16.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/17.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/18.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/19.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/20.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/21.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/22.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/24.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/25.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/26.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/28.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/29.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV0712/20GiaoHoKnai/30.JPG

Nguồn: simonhoadalat.com