PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện tìm người thân mất tích



Vinam
16-07-2012, 08:10 AM
XIN CẦU NGUYỆN TÌM NGƯỜI THÂN


https://thanhnhacvietnam.net/vinamcanh/HinhAnh/LinhTinh/TrongMatTich/A.jpg
https://thanhnhacvietnam.net/vinamcanh/HinhAnh/LinhTinh/TrongMatTich/B.jpg

Cô Trọng tóc dài (Chụp chung với 2 người chị ruột)




Cô Hà Thị Trọng 23 tuổi (xem hình)
Con ông Hà Thanh
Thuộc GX Vạn Phần (Diễn Vạn, H. Diễn Châu, Nghệ An) Gp Vinh.
Thiện nguyện viên nhóm Bảo Vệ Sự Sống.
Số ĐT: 0164 822 6591
Đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 12/7/2012, khi đang đi thu lượm xác thai nhi về cất táng.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện để gia đình sớm được gặp lại người con đã mất tích.

*Ai gặp cô Trọng hoặc biết cô Trọng đang ở đâu xin vui lòng liên hệ với người nhờ nhắn tin này là cô Tuyển (Cô ruột của Trọng), Giáo Lý Viên GX Vinh Hòa, đt số: 0944085976 - Hoặc ông Hà Thanh số đt: 01679893606.

T Phương Đông
16-07-2012, 09:12 AM
Nguyện xin Chúa thương gìn giữ, che chở và dẫn cháu Trọng sớm trở về!
Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương ban sự bình an luôn ở cùng cháu, bảo vệ cháu luôn bình an và đem cháu về với gia đình Mẹ nhé !

phale
16-07-2012, 09:24 AM
Nguyện xin Chúa thương gìn giữ người chị em chúng con là Hà Thị Trọng được bình an.
chúng con cảm tạ Ngài!

LOVE IN THE TRUE
16-07-2012, 11:13 AM
Xin Chúa gìn giữ và đưa chị về đoàn tụ cùng gia đình, chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giê Su ki tô Chúa chúng con. Amen

haipham
16-07-2012, 11:14 AM
Lạy Chúa xin gìn giữ người chị em chúng con là Hà Thị Trọng được bình an và sớm trở về bên những người thân yêu . Amen !

TuyetNgaNguyenThuy
16-07-2012, 01:13 PM
http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/walking_on_water_jekel.jpg (http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/walking_on_water_jekel.jpg)

Nguyện xin Cha quan phòng !
Xin Ngài bảo vệ, giữ gìn cô bé Trọng được mọi sự bằng an.
Chúng con thành khẩn cầu xin.

Caohuong
16-07-2012, 02:06 PM
http://www.tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/suyniem/Cac_Thanh/DM_Man_Coi.jpg



Kính lạy Mẹ, là Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Xin thương dẫn đường, hộ trì và cứu giúp Cô Trọng tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trong trái tim Đức Mẹ mà ban xuống cho người mà chúng con đang cầu nguyện. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ xưa: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).


Chúng con hiệp lời cầu khẩn

Peter Nguyễn
16-07-2012, 02:46 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/thumb_flex-1270041048409905_file.jpg

Nguyện xin các Thiên Thần Hộ Thủ gìn giữ em Hà Thị Trọng trong mọi sự và sớm dẫn đưa em về lại với Gia Đình trong bình an của Chúa, Amen.

hongbinh
16-07-2012, 02:51 PM
http://www.tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/suyniem/Cac_Thanh/DM_Man_Coi.jpg



Kính lạy Mẹ, là Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Xin thương dẫn đường, hộ trì và cứu giúp Cô Trọng tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trong trái tim Đức Mẹ mà ban xuống cho người mà chúng con đang cầu nguyện. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ xưa: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).


Chúng con hiệp lời cầu khẩn

dieubui
17-07-2012, 02:38 AM
[QUOTE=hongbinh;148700]




http://www.tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/suyniem/Cac_Thanh/DM_Man_Coi.jpg




Kính lạy Mẹ, là Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Xin thương dẫn đường, hộ trì và cứu giúp Cô Trọng tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trong trái tim Đức Mẹ mà ban xuống cho người mà chúng con đang cầu nguyện. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ xưa: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).


Chúng con hiệp lời cầu khẩn, xin Mẹ thương nhận lời chúng con. Amen

batrinh
17-07-2012, 08:48 AM
Nguyện xin Cha quan phòng !
Xin Ngài bảo vệ, giữ gìn cô bé Trọng được mọi sự bằng an.
Chúng con tín thác cô Trọng vào lòng thương xót của Chúa Amen

hoathuytinh_thuthuy
17-07-2012, 09:23 AM
Lạy Chúa, Chúa là Đấng quan phòng, an bài mọi sự thật lạ lùng. Xin Chúa thương nghe lời chúng con cầu nguyện mà gìn giữ và ban cho người chị em chúng con là chị Hà Thị Trọng được bình an và sớm được đoàn tụ với gia đình. Amen.

Mỹ Huyền
17-07-2012, 11:53 AM
Lạy Chúa! xin cho Em Hà Thị Trọng được bình an mọi lúc và sớm trở về cùng gia đình. Amen!:53:

huyencoi
17-07-2012, 03:49 PM
Xin Mẹ Maria cho em Trọng được bình an và sớm trở về cùng gia đình

T-T-T
17-07-2012, 04:03 PM
Kính lạy Mẹ, là Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Xin thương dẫn đường, hộ trì và cứu giúp người ACE của chúng con tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trong trái tim Đức Mẹ mà ban xuống cho người mà chúng con đang cầu nguyện, Amen!

thichduthu
18-07-2012, 03:14 AM
Kính lạy Mẹ, là Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Xin thương dẫn đường, hộ trì và cứu giúp em Trọng tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trong trái tim Đức Mẹ mà ban xuống cho người mà chúng con đang cầu nguyện. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ xưa: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).



Chúng con hiệp lời cầu khẩn

Caohuong
18-07-2012, 07:29 AM
Một thiện nguyên viên bảo vệ sự sống bị mất tích tại Nghệ An



VRNs (17.07.2012) – Nghệ An – Ông Hà Thanh cho biết: “Con gái tôi, Hà Thị Trọng, 23 tuổi, đã bị mất tích 5 ngày qua.”

Cập nhật lúc 12g00 ngày 17/7/2012: Sáng nay khi gia đình Trọng đến công an huyện Diễn Châu báo tin mất tích của Trọng thì một công an viên nói rằng gia đình cứ về đi, Trọng sẽ gọi điện thoại cho người nhà!!! Quả thật, khoảng 10g30 một người Dì của Trọng ở miền Nam nhận được điện thoại từ một giọng thanh niên nói rằng anh ta là người tìm được Trọng. Nhưng Trọng ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa cho biết em bị ép buộc đi với người này chứ không phải tự ý đi. Người gọi điện không cho biết Trọng đang ở đâu nhưng cảnh báo gia đình Trọng không nên kiện cáo gì hết thì Trọng mới được yên!

Cho đến giờ này, chiều ngày 17/7, gia đình vẫn chưa biết Trọng bị bắt giữ ở đâu. Có một số điện thoại nhắn tin đe dọa bố Trọng rằng “Tính mạnh con ông ở trong tay tôi…” Những thông tin vừa qua cho thấy có sự liên hệ giữa kẻ bắt cóc Trọng và công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cô Maria Hà Thị Trọng, thuộc giáo xứ Vạn Phần (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) giáo phận Vinh. Cô là thiện nguyện viên nhóm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolô II, số ĐT thường dùng: 0164 822 659. Cô đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 12.07.2012, khi đang một mình đi thu lượm xác thai nhi về cất táng.

Ông Thanh, bố cô Trọng cho biết gia đình hiện không có bất cứ tin tức nào về cô. Ông và mọi người trong gia đình nghi cô Trọng bị bắt cóc, mà những người bắt cóc này có thể liên quan đến nhà cầm quyền, vì trong năm 2011 vừa qua, nhiều thanh niên Công giáo cộng tác với Trung tâm bảo vệ sự sống này đã bị bắt.

Ông Thanh cho biết, bình thường cô Trọng đi làm việc này với một số thiện nguyên viên khác, nhưng do ngày 12.07 vừa qua, các bạn của cô bận tham gia chương trình tiếp sức mùa thi (đợt III), nên cô đã đi thu nhặt xác các thai nhi bị phá một mình.

Ông Thanh nhắn với mọi người: “Ai gặp cô Trọng hoặc biết cô Trọng đang ở đâu xin vui lòng liên hệ với cô Tuyển (Cô ruột của Trọng), giáo lý viên giáo xứ Vinh Hòa, đt số: 0944085976 – Hoặc ông Hà Thanh số đt: 01679893606.
CTV. VRNs

Vinam
19-07-2012, 07:59 AM
Xin tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria
Xin chân thành cám ơn hết mọi người.


Nhờ Hồng ân của Lòng Thương Xót Chúa và nhờ lời cầu nguyện của mọi người mà cháu Hà Thị Trọng đã được trở về gia đình bình yên lúc 20g45 ngày hôm qua 18/7/2012.


Gia đình chúng tôi xin hết lòng đa tạ. Xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng phúc cho quý vị và gia quyến.

Gia đình GioaChim Hà Thanh
Anna Hà Thị Tuyển

Jbdunghoang
19-07-2012, 08:15 AM
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ và che chở cho chị - Halleluia !!!

Caohuong
19-07-2012, 08:45 AM
Xin tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria
Xin chân thành cám ơn hết mọi người.






Nhờ Hồng ân của Lòng Thương Xót Chúa và nhờ lời cầu nguyện của mọi người mà cháu Hà Thị Trọng đã được trở về gia đình bình yên lúc 20g45 ngày hôm qua 18/7/2012.


Gia đình chúng tôi xin hết lòng đa tạ. Xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng phúc cho quý vị và gia quyến.

Gia đình GioaChim Hà Thanh
Anna Hà Thị Tuyển






Tạ ơn Thiên Chúa


Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang. Dòng đời không thiếu những bất trắc xảy ra, khiến chúng ta dễ thất vọng và lung lạc về những gì chúng ta gặp phải trong hành trình dương thế... Hãy tin tưởng và chạy đến với Ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi và sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho dân Ngài.

Xin chúc mừng gia đình và quý quyến