Ðăng Nhập

View Full Version : Cầu nguyện cho 1 thanh niên bị bệnh hiểm nghèo



Vinam
19-07-2012, 10:24 PM
Xin cầu nguyện cho bạn Duy


Bạn Nguyễn Thanh Duy 29 tuổi quê Khánh Hòa, một thanh niên hiền lành, thích giúp đỡ người khác - được mọi người yêu thương vì cách sống rất nhân bản. Bạn mới lập gia đình được 2 năm: Vợ là tân tòng hiền lành và ngoan đạo - vợ chồng được một cháu trai 3 tháng tuổi.

Cuộc sống đang êm đềm hạnh phúc bỗng một cơn đau kéo đến và bác sĩ cho người nhà biết Duy bị bệnh máu trắng.
Duy không biết nên dù bị đau vẫn lạc quan. Bạn bị hút tủy 2 lần để thử nghiệm: 1 lần ở Nha trang và 1 lần ở Sài gòn.

Đào, người vợ hiền lành chỉ biết thương và khóc lén cho số phận người chồng đáng thương của mình.
Tối hôm nay 19/7/2012 Duy rời bệnh viện Huyết học Sài gòn để về nhà... chữa trị.

Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho bạn Duy. Xin Thiên Chúa yêu thương và chữa trị bệnh tật cho Duy, một thanh niên đáng thương.

Xin cầu nguyện động viên người vợ tân tòng của Duy để bạn luôn kiên vững niềm tin và tín thác vào Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho những lời nguyện xin mà chúng ta sẽ dâng lên Ngài để cầu nguyện cho vợ chồng DUY - ĐÀO.

T Phương Đông
19-07-2012, 10:48 PM
Lạy Cha nhân ái, luôn yêu thương chúng con vô bờ bến!
Van xin Cha khứng nhận lời chúng con cầu xin, mà thương cho Nguyễn Thanh Duy được lành bệnh, cho vợ của Duy luôn biết tin tưởng phó thác vào Chúa...để được đón nhận nguồn ơn thiêng từ Lòng Thương Xót của Cha.
Chúng con hết lòng cảm tạ Cha. Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha hiển trị, Ý Cha thể hiện muôn đời. Amen.

haipham
20-07-2012, 11:30 AM
Lạy Chúa , xin gìn giữ người anh em chúng con đây là Nguyễn Thanh Duy được mau sớm lành bệnh . Xin Chúa ban cho người bạn đời của Duy luôn biết cậy trông phó thác và tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ bến của Người .Xin Người đoái nghe lời chúng con khấn nguyện , amen .

Peter Nguyễn
20-07-2012, 12:03 PM
http://lds.org/pa/multimedia/files/book/82882_christHealing_c0_000121_st.jpg


Kinh CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN:
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin, Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được cứu rỗi .
Lạy Chúa, con không xin Chúa chữa con tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để vác Thánh Giá với Chúa, con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin Chúa, nếu được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện .
Xin Chúa ban cho con được can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng Chúa yêu con cũng như yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lạy Chúa xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa con trên con đường Thánh Giá và đau khổ đến nguồn vui Phục Sinh vinh quang trong nước Chúạ. Amen


Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và chữa lành cho bạn Duy
mau chóng khỏe mạnh để tiếp tục sống vui cùng với Gia Đình!

Sophanmocoi
20-07-2012, 03:35 PM
Lạy Chúa xin hảy đến viếng thăm và ban muôn ơn lành cho Nguyễn thanh Duy và Gia đình đang cần đến lòng thương xót Chúa .

KaJin
20-07-2012, 06:19 PM
Xin Chúa thương ban ơn lành cho anh Duy. Con ao ước cho cháu bé 3 tháng tuổi có được một gia đình trọn vẹn hạnh phúc và có điều kiện giáo dục tốt nhất. Amen

tinhthaptu
21-07-2012, 09:37 AM
"Đối với Chúa không có gì là không thể làm được." Nhưng "Lạy Cha, xin theo ý Cha, đừng theo ý con." Cầu chúc cho hai bạn Duy - Đào luôn có được niềm tin tưởng và phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

dieubui
22-07-2012, 01:25 AM
Lạy Chúa! Chúa đã nói: Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa Chúa sẽ mở cho; Lạy Chúa yêu thương! Gia đình Đào & Duy cùng em bé lúc này đây đang cần lắm lòng xót thương của Chúa. Trước hoàn cảnh này chúng con còn cảm động, Chúa ơi? Không lẽ nào mà Chúa lại lặng im cho đành. Chúa ơi! Chỉ cần Chúa phán một lời thì bệnh tình của Duy sẽ được khỏi mà. Lạy Chúa; Lạy Chúa chúng con, xin Chúa xót thương và tha thứ, con biết con thật không xứng đáng, nhưng con thành tâm cầu khẩn vì danh Chúa nhân từ, và chúng con cùng cậy trông quyền năng mà Chúa đã ban cho Mẹ Maria để Mẹ cứu người thế một cách đặc biệt. Xin Chúa và Đức Mẹ đoái thương nhận lời cầu của chúng con. Amen

silk_flower109
22-07-2012, 05:25 PM
Xin lắng nghe lời chúng con van nài !