PDA

View Full Version : Xây Ngôi nhà thiêng liêng - một lối trình bày tu đức



Rocky
18-09-2008, 11:27 PM
Xây Ngôi nhà thiêng liêng - một lối trình bày tu đức

Lời Ngỏ:

Cuộc đời chúng ta.... con người chúng ta... Và sâu thẳm tâm lòng chúng ta... như một ngôi nhà....Càng là một ngôi nhà, một ngôi đền cho Chúa ngự trị... Ngôi nhà đó, ngôi đền đó phải được chính mỗi người cất công xây dựng lấy...

Với một thao thức gặp gỡ, với những tri thức về đời sống tu đức và thiêng liêng và với những kinh nghiệm đời sống thiêng liêng xin được giới thiệu với mọi người thao thức sống kết hiệp với Chúa ...Về ngôi nhà thiêng liêng, một lối trình bày tu đức gần gủi, thiết thực....

Ngôi nhà thiêng liêng ấy... được xây dựng với 5 nguyên tắc, và cũng là 5 bước kế tiếp... và liên tục.. và thêm nữa là 5 đề tài suy niệm nhỏ thật nhỏ, nhưng đủ lớn vô cùng... cho 5 ngày tỉnh nguyện của tuần tĩnh tâm:
1. Dọn đất.
2. đào móng - xây móng - xây nhà trên đá.
3. đúc đà, xây cột: khung nhà.
4. các cửa chính, cửa sổ, lỗ thông gió...
5. trang trí nội thất

Rocky
18-09-2008, 11:29 PM
ngày thứ nhất :
nguyên tắc thứ nhất : Dọn đất.

Muốn xây nhà, người ta chọn đất.. có đất... người ta phải dọn đất, san lấp mặt bằng...chặt cây, và hốt đi những bùn lầy, nhầy nhụa... Rồi xây nhà....
Còn chính chúng ta, đất là tâm hồn chúng ta... Cần dọn cho sạch... Chúa Giêsu đã nói :"Phúc cho Ai có tâm hồn trong sạch vì họ được thấy Đức Chúa" (Mt 5, ). Chỉ với mảnh đất tâm hồn trong sạch mới không bị mục nát, không bị rò rĩ...
Chính sự trong sạch trong tâm hồn làm cho trí nghỉ luôn trong sáng... tuyệt vời...., lời nói, hành vi trong sáng, thanh thoát... Không thể có lời tục tỉu phát ra nơi miệng người công chính, người có tâm hồn trong sạch...
Người có tâm hồn trong sạch đẹp lòng Chúa, và Chúa cho thấy tôn nhan Chúa....

Ngay đời này, chính tâm hồn trong sạch đã giúp ta gần Chúa, nếm hưởng được vị ngọt của Lời Chúa, và Sức Sống của Thánh Thể... giúp chúng ta nhận lãnh trọn đầy ân sủng Chúa...

Để có tâm hồn trong sạch, chúng ta phải sạch tội trọng, tội nhẹ, và những tật xấu, sai sót...
Và việc đầu tiên của ngày tỉnh nguyện là...gặp Chúa, đặt mình trước mặt Chúa và xét mình, đốc lòng thống hối, rồi nhận lãnh bí tích hoà giải...

Rocky
18-09-2008, 11:30 PM
ngày thứ 2:
nguyên tắc thứ 2 : Đào móng và đổ móng "xây nhà trên đá"




Chúa nói : "người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành là người khôn xây nhà trên đá, cho dù mưa sa nước đổ, cũng không bị sụp đổ và đứng vững" ( )... Chúa cũng dạy ta rằng : " Hãy học cùng Chúa, hãy mang lấy ách của Chúa... Vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng"
Chúa dạy và gương của Chúa..." người làm lớn là người phục vụ và rửa chân cho anh (chị) em mình"
Gương của Chúa : đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ...
Và Chính Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, đã cúi xuống rửa chân cho 12 môn đệ của mình...
Nhớ lời Chúa dặn : "hãy học cùng Chúa vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" ( )
Chính sự khiêm tốn, thẳm sâu : thấy sự bé nhỏ của mình, thấy tội lỗi của mình, thấy con người thực của mình... Để Tín Thác và cậy dựa hoàn toàn vào Chúa....Gắn bó với Chúa.
Chính Khiêm Tốn, giúp ta biết lắng nghe, biết nhìn và học hỏi nơi mọi người, với mọi sự xung quanh... Ai cũng là thầy dạy của mình....
Chính sự khiêm tốn, nơi tâm hồn trong sạch...làm cho chúng ta nên như trẻ thơ trước mặt Chúa...

phó thác vào Chúa,
tin tưởng vào Chúa,
cậy dựa vào Chúa,
Và yêu mến Chúa, bằng một tình yêu chân thành, đơn sơ, trong sáng...
Chúa nói : ai có tâm hồn trẻ thơ, thì được VÀO THIÊN ĐÀNG... VÀ AI ĐÓN NHẬN TRẺ THƠ... THÌ ĐÓN NHẬN CHÍNH CHÚA...

Vì thế, KHIÊM TỐN BAO NHIÊU, THÌ NỀN MÓNG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG CỦA CHÚNG TA VỮNG CHẮC BẤY NHIÊU...

Rocky
18-09-2008, 11:30 PM
Ngày thứ 3 :
Nguyên tắc Thứ 3
Xây đà, cột : khung (sườn) nhà

Trên nền móng chắc chắn, chúng ta bắt đầu xây khung nhà với cột, xây đà... Những cột đà,,, bê tông cốt thép... vững chắc... nhà càng cao, thì cốt thép càng lớn, chắc và bê tông phải tốt...

Hệ thống trụ cột, đà giằng của ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta là gì?

Thưa là sống đức tin : "Người ta trở nên công chính vì Tin chứ không phải làm những gì luật dạy" (Rm 3,28).

Tin rằng Thiên Chúa dựng nên ta (St 1, 26-27) chúng ta là thụ tạo cho Chúa dựng nên...
Tin Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn trong sạch ( Ga 14,23)
Tin Chúa ở khắp mọi nơi.
tin chúng ta sống bằng sự sống của Đức Kitô (Ga 15), như cành nho gắn liền với thân nho... cành nào lìa cây sẽ khô héo liền...

Đức Tin giúp ta có sức mạnh thay đổi, có sức chữa lành và dời núi lấp biển...

Rocky
18-09-2008, 11:39 PM
ngày thứ 4 - nguyên tắc bốn
Xây tường - lợp mái - gắn cửa : ĐỨC MẾN


Kính Chúa, yêu người...đó là mối dây nối kết giữa ta với Thiên Chúa theo chiều dọc và nối kết với nhau theo chiêu ngang : đó là 2 điều luật trọng nhất của Đạo Chúa, nền tảng của mọi giới răn, mọi điều luật.
Xây Tường :
Chúa Giêsu dạy :
**** " Người phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi , hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngưoi" : kính mến Chúa.
**** Và " ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính mình"
(Mt 22, 37-39).

yêu mến là sống trọn vẹn với Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, nên một như Cha ở trong Con, và như con ở Trong Cha... cho họ nên một trong chúng ta (lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu - Ga 13).

Cửa chính : sự đau khổ của đời người, đời sống thường ngày của người tu sĩ trong cộng đoàn, trong nhà, và trong việc phục vụ của mình.
Cửa sổ chính : sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu... nên một...

Tóm lại : ĐỨC MẾN là tường luỷ, là cửa nối kết giữa ta với Chúa theo chiều dọc và anh chị em theo chiều ngang... nối lại ta được một hình thánh giá, thánh giá của tự hiến Của Chúa Giêsu trên thánh giá, nơi bàn thờ và của chính ta qua đời sống dâng hiến, và hy sinh để thuộc trọn về Chúa và chết cho anh em mình.

Rocky
18-09-2008, 11:42 PM
ngày thứ năm : nguyên tắc thứ 5
trang trí nội thất : Yêu mến Trinh Mẫu Maria

Ngôi nhà xây xong, cần trang trí nội thất... với những đường nét hoa văn, những thiết bị trang trí... bàn thờ, bình hoa.... Nội thất của ngôi nhà thiêng liêng là lòng yêu mến Mẹ Maria.

Chính Mẹ đồng hành với giáo hội, với mỗi người... Chúa Giêsu đã trao Giáo Hội, mỗi người cho Đức Mẹ : "Này Mẹ, đây là con mẹ"trối lại Mẹ cho Giáo Hội cho mỗi người, lúc Chúa hấp hối Trên thánh giá cùng trao Giáo Hội, mỗi người cho Đức Mẹ : "Này Mẹ, đây là con mẹ" (Ga 19,26-27).

Giao phó đời mình cho Mẹ, và đón Mẹ về nhà mình, Thánh Gioan đã hoàn thành sự uỷ nhiệm của Chúa Giêsu cho ông... Chính mỗi tu sĩ, mỗi người chúng ta cùng đang được Chúa Giêsu trối phó như thánh Gioan xưa... Mẹ ơi, xin ở cùng chúng con, cầu nguyện với con, và ủi an chở che con... Mẹ ơi, giúp con luôn nhé...
Giao phó đời mình cho Mẹ là tận hiến đời mình cho mẹ, để Mẹ chở che, Mẹ cưu mang và mẹ đỡ nâng...
Yêu mến Mẹ, qua Mẹ chúng con đến với Giêsu con Mẹ,... xin mẹ giúp chúng con nên giống Giêsu con Mẹ... Mẹ ơi, xin chở che chúng con, anh em chúng con...

Lời kinh tận hiến vắn tắt :

"Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Trinh Mẫu Maria con và mọi sự của con là của Mẹ, để mưu vinh danh Chúa, thánh hoá con và cứu rỗi các linh hồn. Xin Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn luôn làm chủ và sống động trong con"

.................................................. .........
Tài liệu tham khảo:

1. Tu đức và linh đạo tu hội Chúa Giêsu.
2. Kinh Thánh toàn tập.
3. Điển ngữ thần học kinh thánh.
4. Giáo Lý giáo Hội Công Giáo

Rocky
25-09-2008, 07:20 AM
NHƯNG KHI ĐI DU LỊCH PHẢI NGỦ KHÁCH SẠN CHỨ ANH, ÍT CŨNG PHẢI KIẾM CÁI NHÀ TRỌ. BIẾT ĐÂU CHỪNG NGỦ NGOÀI TRỜI CŨNG CÓ CÁI THÚ CỦA NÓ
HEHEHEH


Ở đâu... thì cũng cần biến chỗ mình ở thành nhà của mình.... dù chỉ trọ qua đêm, hay ngã lưng trong giây lát...

Nếu đang ở gầm cầu, thì tu sĩ... phải biến cái gầm cầu đó thành tu viện của mình.... hi hi


:118::118::118::118::118:

lanhvananh
29-09-2008, 09:22 PM
Chà, cảm ơn anh peth đã nhắc lại công trình kiến trúc vĩ đại này!
Em, mỗi ngày sống cũng luôn xây dựng và sửa chữa thêm cho nó hoành tráng hơn. Có điều, cái ngày thứ 4 ấy, ngày gia công mái nhà đó : thiếu thợ. Hôm đó phải thuê thêm mấy thằng tay ngang, chuyên môn kém lắm. Có xỉ vả tụi nó vài câu! Bận quá, cuối ngày hôm đó không kiểm tra kiệp. Đang nghi tụi nó "yểm" trên nóc hay sao ấy. Mấy hôm nay thấy bị giột!
Ngày mai chắc phải tự mình lấy thang leo lên mà sửa lấy. Sợ chiều tối không kịp, đêm ngủ lạnh thì nguy to!

Rocky
09-01-2009, 11:03 PM
Chà, cảm ơn anh peth đã nhắc lại công trình kiến trúc vĩ đại này!
Em, mỗi ngày sống cũng luôn xây dựng và sửa chữa thêm cho nó hoành tráng hơn. Có điều, cái ngày thứ 4 ấy, ngày gia công mái nhà đó : thiếu thợ. Hôm đó phải thuê thêm mấy thằng tay ngang, chuyên môn kém lắm. Có xỉ vả tụi nó vài câu! Bận quá, cuối ngày hôm đó không kiểm tra kiệp. Đang nghi tụi nó "yểm" trên nóc hay sao ấy. Mấy hôm nay thấy bị giột!
Ngày mai chắc phải tự mình lấy thang leo lên mà sửa lấy. Sợ chiều tối không kịp, đêm ngủ lạnh thì nguy to!
:118:
í hết mùa mưa rồi đó, đã sửa nhà sửa cửa chưa.....chuẩn bị đón mưa xuân nữa kìa....:118::118::118:....