PDA

View Full Version : Khẩn cầu danh Thánh và máu Thánh



forget_me_not
23-07-2012, 10:21 AM
CN1558: KHẨN CẦU DANH THÁNH VÀ MÁU THÁNH

Nguồn: Spiritdaily.net
*Kim Hà, www.memaria.org

Cảm nghiệm của một đọc gỉả ở nước Anh:

“Trong đêm 13/5/2012, tôi nằm mơ thấy mình bị ma quỷ kéo đi. Con quỷ trông dữ tợn và xấu xí. Con quỷ lôi kéo tôi thật mau và tôi cố gắng la hét để cầu cứu vì tôi biết nó dang cố kéo tôi xuống hỏa ngục ngoài ý muốn của tôi.

Ngay lập tức một người hiện ra trước mặt tôi và ngồi trong lòng tôi. Ông ta khoảng 60 tuổi và có cái mũi dài, trông xa lạ và tôi biết mình chưa bao giờ quen biết ông.

Thế là có ngay một con quỷ khác đến kéo ông ta xuống hỏa ngục. Ông ta đang hấp hối và không có sức mạnh để chống cự hắn.

Ngay lúc đó tôi nhớ ra rằng ma quỷ không thể chịu đựng nổi Danh Thánh của Chúa Giêsu nên tôi cố gắng gọi Danh Thánh Chúa Giêsu nhưng lời kêu của tôi không thoát ra khỏi cổ họng. Rồi tôi nhìn lên để mong có sự giúp đỡ.

Thình lình ở trên đầu tôi và người đàn ông có một bàn thờ và một vị linh mục đang cử hành Thánh lễ. Lúc ấy là giây phút Truyền Phép. Tôi cố gắng đưa bàn tay lên cao và kêu cứu để xin vị linh mục cứu tôi nhưng tôi vẫn không thể phát ra một âm thanh nào.

Rồi tôi nhìn sang người đàn ông hấp hối kia và con quỷ đang kéo ông ta. Trong lúc ấy thì ma quý cứ kéo tôi và ông ta đi xa hơn. Tôi nhìn lên bàn thờ và thấy bên cạnh vị linh mục là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Tôi thấy ánh sáng và sự bình an tỏa lan ra từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II. Ngài mỉm cười và nhìn tôi một cách âu yếm. Ngài mặc áo lễ mầu đỏ, mầu của các thánh từ đạo. Tôi thấy con người của ngài tỏa ánh vinh quang. Tôi chợt nhớ ra ngày 13 tháng 5 năm 1981 là ngày mà ngài bị ám sát hụt.

Khi thấy Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cười và nhìn tôi với luồng ánh sáng bình an và sức mạnh thì tôi chợt có ý tưởng hãy khóc lên và kêu cứu với Máu Thánh Chúa Giêsu đang được dâng trên bàn thờ trong Thánh lễ ấy.

Khi tôi thấy mình kêu to:

“Xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu đổ xuống trên con!"

Và lúc vị linh mục dâng chén thánh lên trong giây phút Truyền Phép thì tôi bỗng nghe tiếng con quỷ hét lên và hắn buông tôi ra và những con quỷ khác cũng thả người đàn ông kia ra.

Thế là tôi tỉnh dậy trong sự bình an. Đó là sự sợ hãi mà tôi chưa từng tưởng tượng ra nó ghê sợ đến như thế.

Ngày hôm sau, tôi mở đài EWTN for và được xem cuộc phỏng vấn một vị linh mục trừ quỷ của Vatican. Đó là lần đầu tiên mà tôi được nghe và thấy ngài nói chuyện trên đài EWTN.

Vị linh mục nói rằng ngài đã dùng Danh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trong các vụ trừ quỷ và ma quỷ rất sợ khi nghe danh Đức Thánh Cha, bởi vì khi còn sống ở trần gian, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã cứu nhiều người trẻ ra khỏi bàn tay của ma quỷ.

Tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm này để chúng ta biết rằng lời cầu bầu và vinh quang của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II ở Thiên Đàng mạnh thế. Ngoài ra quyền năng của “Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu bao phủ chúng ta” cũng rất hiệu nghiệm.

Đây là kinh nghiệm tốt cho những linh hồn hấp hối vì họ cần biết để kêu cầu cho thoát khỏi sự lôi kéo của ma quỷ. Ngoài ra chuỗi Kinh lòng Chúa thương xót cũng làm cho ma quỷ kinh khiếp và cao bay xa chạy.”

Kim Hà