PDA

View Full Version : Món quà Chúa gửi



Nguyên Xuân
19-09-2008, 08:46 PM
Chúa ơi, con có cái đầu hay tưởng tượng, nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng hôm nọ con tự nhiên tuởng tượng rằng : mỗi ngày Chúa gửi cho mỗi người chúng con một món quà, qua bưu điện. Bóc quà ra, chúng con thấy có rất nhiều thứ Chúa gửi cho chúng con. Đó là những niềm vui, nỗi buồn hay cả những đau khổ, bực tức hay nhiều cái khác nữa. Hi vọng chúng con sẽ vui vẻ đón nhận những điều ấy.

hoami
21-09-2008, 03:38 AM
:106:chúa ơi cuộc sống không như chúng con mong muốn,đôi lúc những món quà của chúa gởi cho chúng con thật đau khổ tưởng chùng không thể vượt wa nổi. xinchúa giúp con và thêm sức cho con để con vui nhận món quà của chúa như một hồng ân.nhờ những đau khổ đó mà chúng con được khôn lớn trong đức tin ,đức cậy , đức mến.nếu không có chúa giúp sức cho con thì con đã bỏ cuộc ngay từ lần đầu.đêm any là một đêm con không sao ngủ được chúa ah.con buồn lắm, nhìu chuyện xãy đến với con như mới hôm wa thôi mà sao con lại khóc nhìu đến thế,xin chúa vẫn luôn bên con và lau khô nước mắt cho con.vì con biết mọi chuyện xảy đến với con đều là thánh ý chúa.:77:

phan_nghị
21-09-2008, 09:21 AM
đôi lúc mọi chuyện cũng do mình có phải cái gì cũng là ý chúa đâu.