Ðăng Nhập

View Full Version : Tiếng gọi



joseph_trannam
16-08-2012, 05:00 PM
TIẾNG GỌI
Đời con một chuỗi ngày buồn
Cô đơn bóng vắng mất nguồn bình an!!!
Trong đêm tối tiếng thở than
Buồn sao lắng đọng một ngàn niềm đau
Đời con là một chuyến tàu
Kẻ đi người đến nhiều màu đục-thanh
Đôi khi uẩn khúc loanh quanh
Yêu người người lại trốn nhanh khỏi đời

Chợt nghe một tiếng kêu mời
Thì thầm ngay sát cuộc đời: con ơi!!!
Dù nghe con vẫn chơi chơi!!!
Dám đâu đáp lại Sợ đời long đong...
Người gọi con mãi chờ mong:
"Bước đi theo Chúa sạch trong cuộc đời!!!
Ngày xưa môn đệ ra khơi
Thì nay con bước vào đời cùng Cha!"
Chúa gọi!!! Thôi chẳng lân la
Trái tim nồng thắm thật thà con dâng!!!
Hồn con nhẹ nhẹ lâng lâng
Tin tưởng vào Đấng, đáp lời: Cha ơi!!!
Con thưa lại tiếng kêu mời
Ra đi cùng Chúa một lời: Xin Vâng!!!
Cô đơn... Xin Chúa đỡ nâng
Vực con lên chín tầng trời cao xanh!!!
Độc thân con sống cao thanh
Hy sinh vì Chúa phúc lành anh em!!!
Tuổi xuân con sống quyết đem
Tận tình dâng hiến hồn kèm xác con
Dầu cho con sẽ hao mòn...
Con xin dâng hiến sắt son đời đời!!!
Xin Chúa nhận lời nguyện của con!!! Cho con... và bạn con!!! Amen!!!

HỒNG ÂN