PDA

View Full Version : Xin cho con



haipham
18-08-2012, 06:22 PM
Xin cho con một lần hôn Mẹ
Hôn lên mái tóc đã gần bạc hết rồi
Hôn lên đôi mắt hằn đầy vết chân chim
Hôn lên đôi tay sạm đen mưa nắng.

Xin cho con một lần ôm Mẹ
Ôm Mẹ vào lòng trong ấm áp yêu thương
Ôm Mẹ với tất cả tâm tình con trẻ
Ôm Mẹ trọn đời chẳng muốn buông tay...

Xin cho con một lần quỳ dưới chân Mẹ
Để con đây đền đáp nghĩa sinh thành
Để cho con nghe mùi bùn đất
Để biết rằng Mẹ lặn lội sớm hôm.

Xin cho con một lần giúp Mẹ
Nấu bữa cơm dâng cho Mẹ no lòng
Pha cho Mẹ tách trà thơm nghi ngút
Ủi bộ đồ cho Mẹ mặc ,Mẹ nha ....

Xin cho con nâng bàn tay của Mẹ
Cho dẫu rằng bàn tay Mẹ sạm đen
Nhưng con yêu màu đen vì mưa gió
Để đời con được trong sáng vô ngần.

Để đường con thênh thang bước vào đời
Không va vấp vì Mẹ hiền đi trước
Dọn thẳng lối ... dẹp bao nhiêu gai gốc
Để con mình nhẹ bước gót chân son ....

HP