haipham
21-08-2012, 07:24 PM
Biển quá mênh mông mà ta thì nhỏ bé
Biển vẫn ồn ào và ta mãi lặng im
Biển xanh ngàn đời ... nhưng ta không như thế
Biển vẫn xanh non ... nhưng ta sẽ chóng tàn .
Sóng biển dạt dào mà lòng ta chết lặng
Cát vẫn êm chân sao nghe rát buốt cả tâm hồn
Ta sẽ đối đầu với vô số những khó khăn
Biển vẫn nhởn nhơ vui đùa cùng sóng nước .
Nếu một ngày kia ta được về với biển
Ta sẽ tung bay hoa trắng dịu dàng
Ta sẽ thả hồn theo sóng lướt ra khơi
Thả đi hết bao bộn bề nhân thế !
HP
Biển vẫn ồn ào và ta mãi lặng im
Biển xanh ngàn đời ... nhưng ta không như thế
Biển vẫn xanh non ... nhưng ta sẽ chóng tàn .
Sóng biển dạt dào mà lòng ta chết lặng
Cát vẫn êm chân sao nghe rát buốt cả tâm hồn
Ta sẽ đối đầu với vô số những khó khăn
Biển vẫn nhởn nhơ vui đùa cùng sóng nước .
Nếu một ngày kia ta được về với biển
Ta sẽ tung bay hoa trắng dịu dàng
Ta sẽ thả hồn theo sóng lướt ra khơi
Thả đi hết bao bộn bề nhân thế !
HP