PDA

View Full Version : Gửi con



haipham
21-08-2012, 07:26 PM
Một trái tim mang tên người Mẹ
Một trái tim rộng lớn bao la
Một trái tim luôn chở che , ôm ấp
Một trái tim luôn tha thứ mọi lỗi lầm .

Nỗi đau nào cho bằng nhìn con khóc
Niềm vui nào khi thấy con vui
Nụ cười con chúm chím nét thơ ngây
Vương trên má còn thoảng thơm mùi sữa Mẹ.

Nắm tay con tập con đi từng bước một
Sợ con đau khi vấp ngã trên đường
Suốt cuộc đời Mẹ dõi bước theo con
Suốt cuộc đời Mẹ luôn là người che chở .

Mẹ hỏi con " yêu Mẹ không ? " con bảo
" Mẹ của con là tuyệt nhất trên đời "
Cưu mang con trong lòng Mẹ chín tháng dài
Bao vất vả Mẹ không lời than oán .

Mẹ hỏi con " con xin gì với Chúa ? "
Con bảo rằng " xin cho Mẹ ngủ ngon "
Ôm thiên thần Mẹ nói " Chúa thương con "
" Nên cho Mẹ ngủ giấc dài đến sáng "

Hiếu động , ngây thơ , tròn tròn , mũm mĩm ( ^_^ )
Thích viết những dòng văn còn lắm thơ ngây
Chữ con tròn , tròn như chính thân con (^_^ )
Nắn nót viết tặng Mẹ " Mừng sinh nhật "

Cha bảo rằng mai này con giống Mẹ
Thích văn chương , thích khám phá , thích suy tư ...?!
Con suy tư ,Mẹ hỏi con nghĩ gì ?
Con nói rằng đang nghĩ về nước Mỹ :))

Nước Mỹ xa xôi thôi nghĩ chi hử nhóc
Ở Việt Nam gần Mẹ sẽ vui hơn
Mẹ con mình chơi đố chữ , chơi quay ( ^_^ )
Khi tối đến Mẹ cùng con " game " nhá ! ( ^_^ )

Nguyện xin Chúa cho thiên thần bốn mắt
Mạnh khỏe , bình an , tươi mãi nụ cười
Luôn yêu Chúa , luôn yêu Mẹ Cha con nhé !
Cha Mẹ sẽ là người chấp cánh ước mơ con .... !

Gửi thiên thần , mau hết bệnh nhá ku .

HP