PDA

View Full Version : Vì sao phá thai là một tôị lỗi không thể tha thứ?



Gia Nhân
25-08-2012, 08:06 AM
Vì sao phá thai là một tôị lỗi không thể tha thứ ?


https://thanhcavietnam.info/url?source=imglanding&ct=img&q=http://vietphapphar.com.vn/Images/Upload/79239baby 5.bmp&sa=X&ei=2CQ4UKX_EKmOiAfvjIGgBw&ved=0CA4Q8wc&usg=AFQjCNHRcKLqS4a5Hf5b9L2ZdhQTcw_6Xw





Không chỉ ở Việt Nam, mà tại các nước phương tây, người ta cũng quan niệm rằng phá thai là tội lỗi không thể tha thứ được.

Chính vì vậy, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, trong mọi tình huống, bạn không nên phá thai bởi nếu không bạn sẽ phải hối hận và day dứt cả đời.

7. Tội giết người

Rất nhiều nước coi việc phá thai là giết người, giết một sinh linh trong bụng người mẹ. Đơn giản bởi khi mang thai được gần 8 tuần là đứa bé đã gần trở thành một con người hoàn chỉnh và việc chấm dứt mạng sống của một đứa trẻ chẳng khác gì việc giết đi một mạng người. Thậm chí, có nước còn có đạo luật dành cho những ông bố bà mẹ nỡ bỏ đi giọt máu của mình.


6. Đứa trẻ không có sự lựa chọn nào khác

Đứa trẻ không có quyền lựa chọn nơi đầu thai cũng như ai là cha mẹ của mình. Vì thế, sẽ rất bất hạnh cho một sinh linh khi vừa đầu thai vào một gia đình và đã chẳng lâu sau đó lại bị bố mẹ tước bỏ đi quyền sống. Đó là một điều thực sự nhẫn tâm với đứa trẻ. Nhiều người quan niệm rằng, nếu đã gần thành hình người, sinh linh đó sẽ rất thiêng và oán giận bố mẹ vì đã không cho nó làm người, và người mẹ mà bỏ con mình đi thì sẽ phải sống trong day dứt ân hận cả đời.


5. Cho làm con nuôi vẫn hơn là không cho bé quyền làm người

Một lời khuyên với những ông bố bà mẹ không thể để con lại, đó là họ vẫn có sự lựa chọn khác, đem đứa bé của mình cho những gia đình hiếm muộn làm con nuôi. Rất nhiều cặp vợ chồng không có khả năng có con, vì thế nếu như bạn giết đi một mầm sống cũng có nghĩa là làm mất đi một cơ hội xin con nuôi của những cặp vợ chồng khó khăn về đường con cái. Bạn có thể lựa chọn không nuôi dưỡng con mình chứ không thể lựa chọn việc tước đi quyền làm người của một sinh linh bé nhỏ.


4. Phụ nữ gặp rất nhiều nguy hiểm khi nạo phá thai

Nạo phá thai vô cùng nguy hiểm cho tử cung và cơ thể người phụ nữ. Dù bạn có không bị ảnh hưởng như vậy thì cũng sẽ khó mà trở lại sức lực như hồi chưa từng làm gì. Bên cạnh đó, nếu như nơi bạn thực hiện các thủ thuật không tốt thì bạn có thể gặp phải nhiều tai biến và khó có thể làm mẹ sau này.


3. Bác sỹ có nhiệm vụ cứu người chứ không phải giết người

Tại nhiều nước phương tây, những bác sĩ chuyên nạo phá thai không được xã hội coi trọng và bị coi là những kẻ tội lỗi vì đi phá bỏ mạng sống của người khác. Theo quan niệm, bác sỹ là người chữa bệnh chứ không phải là người giết người. Vì thế, trong mọi trường hợp, người bác sĩ nên khuyên nhủ và động viên người mẹ giữ lại đứa trẻ hơn là đồng lõa với việc phá thai.


2. Bị những ám ảnh tinh thần suốt đời

Chắc chắn khi bạn bỏ đi đứa con của mình, bằng bất cứ lí do nào, bạn cũng sẽ ám ảnh và ân hận. Đó là một việc làm tội lỗi và không luật pháp cũng như lương tâm nào ủng hộ và cho phép điều đó.


1. Luật nhân quả

Rất nhiều nước phương Đông tin rằng, khi bỏ đi một mạng sống, bạn sẽ phải trả giá và gặp nhiều điều không may bởi bạn đã làm điều tội lỗi. Dù chưa có khoa học nào kết luận về vấn đề này, nhưng con người luôn tin vào luật nhân quả và vì thế, người ta cho rằng, nạo phá thai sẽ phải hứng chịu rất nhiều “quả báo” sau này.







St

duoc1706
25-08-2012, 10:51 PM
Xin mọi người vui lòng giải quyết giúp mình vấn nạn này với: Một người phụ nữ mang thai nhưng sức khoẻ rất yếu, nếu muốn sinh con thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà muốn giữ mạng thì phải bỏ đứa bé, thế thì phải xử thế nào? Cứu mẹ hay giữ con?

thenguyen
25-08-2012, 11:03 PM
Theo cá nhân mình nghĩ trong vấn nạn này sẽ không đưa ra quyết định giữ ai bỏ ai. Về mặt y học có thể họ sẽ chọn người mẹ hoặc theo ý kiến người mẹ mà giữ người con. Trong niềm tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa thì hãy để Thiên Chúa định đoạt. Mọi việc vẫn để diễn ra như tự nhiên với sự cố gắng hết sức là cứu chữa cho cả 2. Khi việc xảy đến sẽ do Thiên Chúa quyết định kết quả xảy ra.