DiaCoc
22-09-2008, 07:56 PM
Thế mà cũng tin?
Chàng trai sung sướng khoe với Mẹ:
- Mẹ ơi, cuối cùng thì cô ấy cũng đã xuôi lòng trước lời tỏ tình của con. Nàng bảo rằng con là người yêu đầu tiên của nàng.
- Trời ơi! Sao con ngốc thế? Đúng là cha nào con nấy!!!
Trích: Truyện Cười Đó Đây
Chàng trai sung sướng khoe với Mẹ:
- Mẹ ơi, cuối cùng thì cô ấy cũng đã xuôi lòng trước lời tỏ tình của con. Nàng bảo rằng con là người yêu đầu tiên của nàng.
- Trời ơi! Sao con ngốc thế? Đúng là cha nào con nấy!!!
Trích: Truyện Cười Đó Đây