PDA

View Full Version : Lễ khấn dòng tại nhà thờ chánh tòa Qui Nhơn



JB.Lưu Hùng Vương
25-08-2012, 10:13 AM
http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/08/khandong.jpg (http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/08/khandong.jpg)
[/URL][URL="http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/08/khandong1.jpg"]http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/08/khandong1.jpg (http://www.flickr.com/photos/vietcatholic/sets/72157631208552208/)Xem hình lễ khấn dòngBài Giảng lễ Khấn Dòng.Kính thưa Cộng đoàn.Hằng năm, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn được có một ngày Lễ Khấn Dòng trọng thể tại nhà thờ Chính Tòa là một ân huệ quí báu do Thiên Chúa nhân lành thương ban như dấu chỉ sự sống và bước tiến của Hội dòng trên bước đường phụng sự Chúa và Hội Thánh.Hôm nay cả Giáo hội vui mừng vì có những người con yêu dấu quảng đại dấn thân đặc biệt phụng sự Nước Trời: Giáo phận Qui Nhơn vui mừng vì có những tâm hồn nhiệt thành cho tình yêu Thiên Chúa: thánh hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa Giêsu Chí Ái và góp phần cứu rỗi các anh chị em nơi mảnh đất thân thương này.Giáo phận Qui Nhơn truyền giáo hôm nay đang cần thật nhiều tâm hồn quảng đại hầu cho Danh Chúa được cả sáng và cho Nước Chúa trị đến!Nhưng con chợt nhớ tới giấc mộng của thánh Giêrônymô khi ngài đang tu luyện tại Giêrusalem. Truyện kể rằng: Một đêm kia, khi đang ngủ, ngài mơ thấy một thiên thần đến và hỏi: “Giêrônymô, ngươi là môn đệ của ai?”Ngài trả lời: “Con là môn đệ Chúa Giêsu Kitô!”Thiên thần nói: “Không phải thế! Người là môn đệ của Cicéron, chứ không phải của Chúa Giêsu Kitô!”Bời vì ngài còn ưa trau chuốt những lời hoa mỹ của nhà văn hào kia hơn cả cầu nguyện và gắn bó với Chúa. Thế là Giêrônymô bị thiên thần giần cho một trận đòn nên thân.Ngài bừng tỉnh dậy, kiểm điểm lối sống và từ nay ngài chuyên chăm tìm Chúa mà thôi….Bởi vì Công giáo không phải là Đạo của những mớ lý thuyết, hay những luật truyền mà là Đạo của những con người quyết bước theo một Con Người: đó là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu chuộc nhân loại.Lễ Khấn trọng thể hôm nay tại nhà thờ Chính Tòa, trước mặt Đức Giám mục giáo phận và Cộng đồng Hội thánh đông đảo, là một biến cố trọng đại, đáng nhớ, vì là hồng ân Thiên Chúa! Nhưng cũng mới là bước khởi đầu… Khởi đầu tốt đẹp nhưng không đủ, cuộc sống trung thành và chuyên chăm với đời thánh hiến là cần thiết. Mà điều cần cho người được thánh hiến không phải là làm nên chuyện gì? Có tài năng ra sao? Mà là SỐNG đời thánh hiến cách trọn vẹn, có nghĩa là bước theo chân Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đã nói đến điều đó.Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá, Chân phước Gioan Phaolô II đã ghi nhận: “Chính trên thập giá mà tình yêu trinh khiết của Chúa Kitô đối với Chúa Cha và đối với nhân loại được diễn tả mạnh mẽ nhất: đức khó nghèo của Người còn đi đến chỗ lột bỏ mọi sự; Lòng vâng phục của Người sẽ đi đến chỗ hiến dâng mạng sống. Các môn đệ được mời chiêm ngưỡng Đức Giêsu chịu treo cao trên thập giá, nơi mà Ngôi Lời “nín thinh”, trong sự lặng lẽ và cô tịch, như lời các ngôn sứ đã khẳng định sự siêu việt tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi tạo vật, nơi mà Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi của chúng ta, trong thân xác của Người, và nơi mà Người lôi kéo mọi người lên với mình, ban cho mỗi người sự sống mới từ ơn phục sinh. Việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu chịu đóng đinh là nguồn cảm hứng cho tất cả các ơn gọi là khởi điểm của mọi ân điển, tiên vàn là ơn Chúa Thánh Thần được trao ban, đặc biệt là ơn sống đời thánh hiến” (ĐSTH 23).Sự long trọng của ngày Lễ Khấn sẽ qua đi, cũng như ý muốn ẩn tu của thánh Giêrônymô nơi hang hócc hoang dã ở Giêrusalem xưa vẫn chưa đủ. Thánh nhân cần liên lỉ “bước theo Chúa Giêsu” từng này, thì người tu sĩ hôm nay cũng đòi phải bước đi theo sát Chúa Giêsu hơn, và đó là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh! Chứ không phải ai khác, kể cả bản thân mình.Chân phước Gioan Phaolô II còn nhắn nhủ các tu sĩ hãy sống trung thành với tình yêu Thiên Chúa, họ làm chứng tá cho Thiên Chúa. Họ giúp cho Giáo hội ý thức mạnh mẽ rằng: Thập giá là tình yêu vô cùng dồi dào phong phú của Thiên Chúa được đổ chan hòa trên thế giới. Thập giá là dấu chỉ lớn lao cho thấy sự hiện diện cứu độ của Đức Kitô, nhất là trong các khó khăn và thử thách. Một số lớn những người tận hiến đang thường xuyên làm chứng về điều này cách can đảm đáng phục, khi họ thường phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, cho đến mức bị bách hại và tử đạo. Lòng trung thành của họ đối với tình yêu duy nhất được biểu lộ và củng cố qua một nếp sống ẩn mình khiêm tốn, qua việc chấp nhận những khổ đau để bổ túc nơi chính thân xác họ “những gì còn thiếu nơi các gian nan thử thách Đức Kitô phải chịu” (Col. 1,24), qua hy sinh thầm lặng, qua sự ký thác cho thánh ý Thiên Chúa, qua sự trung thành thanh thản ngay cả khi sức lực và ảnh hưởng cá nhân đang suy giảm. Lòng trung thành với Thiên Chúa cũng đưa đến sự tận tụy đối với tha nhân, những người tận hiến chấp nhận hy sinh khi thường xuyên chuyển cầu cho những nhu cầu của anh chị em họ, khi phục vụ quảng đại những người nghèo khổ và những người đau ốm, khi chia sẻ những khó khăn của những người khác, khi tích cực tham dự vào những mối bận tâm và những thử thách của Giáo hội (ĐSTH 24).Vậy để lời Khấn dòng của các chị em hôm nay được thực sự trở thành cuộc sống trọn vẹn của người môn đệ Chúa Kitô, một cuộc sống trung kiên với ơn Chúa và tôn vinh Danh Ngài, Giáo hội mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tu sĩ, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, các chị em này và mọi tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới được biết ghi sâu hình ảnh Chúa trong trái tim mình, và được khắc ghi trên cánh tay cùng cả môi miệng họ nữa. hoặc như thánh Phaolô: “Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Kitô” (Gal 6,17b). Xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Amen.Linh mục Giuse Phạm Thanh – Linh Hướng Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn
http://www.ghphuyen.com (http://www.ghphuyen.com/)