nguyễn văn xuân
25-08-2012, 08:42 PM
ĐI & VỀ
(Tưởng nhớ anh hồn Linh mục Giuse Vũ Ngọc Nội)
Cánh chim hồng đã bay đi,
Đàn chim se sẻ nói gì đây? Anh!
Trời cao xanh, rất cao xanh,
Cây dương thế gãy một cành xuân tươi.
Anh Nội ơi! Anh Nội ơi!
Anh không ở lại, thì thôi, anh về.
Về cùng bụi cát u mê,
Về cùng lòng đất bốn bề hư không,
Về cùng vô thủy vô chung,
Về cùng xa cách muôn trùng, anh ơi!
Kể gì anh, kể gì tôi?
Kể gì bạn hữu một thời ấu thơ?
Làm người, thân phận bơ vơ,
Hợp tan, tan hợp ai ngờ được đâu???
Không, chim hồng đã bay cao.
Vỗ đôi cánh trắng, vút vào thiên thu.
Trời cao hút nẻo mây mờ,
Thiên đường trên ấy, đang chờ đón anh.
Đồng cỏ tươi, Chúa chiên lành,
Rượu thơm, suối ngọt, cỏ xanh nước trời,
Anh, nay Chúa thưởng công rồi.
Xin đừng quên lũ chúng tôi tội tình.
Ngày mai, mai lại bình minh,
Trong Tình Chúa vẫn chúng mình, phải không?
Tin yêu son sắt cậy trông:
Anh luôn sống mãi trong lòng anh em.
--------------------
Ngulãonhân
(Tưởng nhớ anh hồn Linh mục Giuse Vũ Ngọc Nội)
Cánh chim hồng đã bay đi,
Đàn chim se sẻ nói gì đây? Anh!
Trời cao xanh, rất cao xanh,
Cây dương thế gãy một cành xuân tươi.
Anh Nội ơi! Anh Nội ơi!
Anh không ở lại, thì thôi, anh về.
Về cùng bụi cát u mê,
Về cùng lòng đất bốn bề hư không,
Về cùng vô thủy vô chung,
Về cùng xa cách muôn trùng, anh ơi!
Kể gì anh, kể gì tôi?
Kể gì bạn hữu một thời ấu thơ?
Làm người, thân phận bơ vơ,
Hợp tan, tan hợp ai ngờ được đâu???
Không, chim hồng đã bay cao.
Vỗ đôi cánh trắng, vút vào thiên thu.
Trời cao hút nẻo mây mờ,
Thiên đường trên ấy, đang chờ đón anh.
Đồng cỏ tươi, Chúa chiên lành,
Rượu thơm, suối ngọt, cỏ xanh nước trời,
Anh, nay Chúa thưởng công rồi.
Xin đừng quên lũ chúng tôi tội tình.
Ngày mai, mai lại bình minh,
Trong Tình Chúa vẫn chúng mình, phải không?
Tin yêu son sắt cậy trông:
Anh luôn sống mãi trong lòng anh em.
--------------------
Ngulãonhân