PDA

View Full Version : Lời nguyện tín hữu - Lễ thiếu nhi - Tuần 21 đến 34 TN B, 2012



xoicucnong
26-08-2012, 01:31 AM
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT NĂM B - 2012




CHÚA NHẬT XXI, NGÀY 26-08.
Đọc câu 1, 2 và 4 trang 178.
4. Lời Chúa và Mình Máu Chúa Kitô/ là hai dòng sữa thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Ước gì mỗi bạn nhỏ trong Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ luôn luôn sống theo Lời Chúa dạy và yêu mến Thánh Thể/ để mãi là những người bạn nhỏ của Chúa Giêsu.

CHÚA NHẬT XXII, NGÀY 02-09.
Đọc câu 1 và 3 trang 179.
2. Hôm nay là ngày Quốc Khánh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia/ luôn yêu nước thương dân/ và hằng chăm lo cho thế hệ mai sau/ bằng những chương trình phúc lợi xã hội/ cùng một nền Giáo Dục nhân bản/ tiên tiến/ và đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Nhân dịp khai giảng năm học mới/ chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và ban muôn phúc lộc cho các thầy cô giáo/ nâng đỡ các bạn học sinh, sinh viên luôn chuyên chăm học tập/ và luôn biết rèn luyện nhân cách.

CHÚA NHẬT XXIII, NGÀY 09-09.
Đọc câu 1, 2, 3 trang 180.
4. Nào Thiên Chúa /đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó để họ thừa hưởng vương quốc của Người hay sao? Ước gì các bạn nhỏ trong giáo xứ chúng ta luôn biết nhìn mọi người bằng con tim, sống bác ái và khiêm nhường như Chúa Giêsu Trẻ Thơ.

CHÚA NHẬT XXIV, NGÀY 16-09.
Đọc câu 1, 2, 4 trang 181.
4. “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình/ vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Ước gì/ các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ luôn sống tinh thần hiệp thông yêu thương nhau/ và làm sáng danh Chúa trong mọi lúc mọi nơi. Và nhất là không bao giờ nói những lời không hay làm mất danh Chúa.

CHÚA NHẬT XXV, NGÀY 23-09.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 182.
4. Giáo hội Kỷ niệm 20 năm ban hành “Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo”/ Ước gì thế hệ măng non của Hội Thánh/ cách riêng là giáo xứ chúng ta/ luôn biết trau dồi về giáo lý để gia tăng đức tin của mình/ cùng đem Chúa đến những nơi mà các bạn hiện diện/ để mọi người nhận biết các bạn là môn sinh của Thầy Chí Thánh Jesus.

CHÚA NHẬT XXVI, NGÀY 30-09 – TRUNG THU.
Đọc câu 1 và 2 trang 183.
3. Kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II/ là công đồng do Chân phước Gioan XXIII triệu tập. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ cho các bậc phụ huynh biết tìm hiểu và trau đồi những kiến thức về Công Đồng/ để chỉ dạy lại cho con em mình. Nhằm giúp cho các bạn được vững tin hơn/ yêu Chúa nhiều hơn và sống tử tế hơn.

4. Đêm nay là Rằm Tháng 08/ Xin Chúa thương ban cho Đoàn thiếu nhi chúng con/ và tất cả các bạn nhỏ có một đêm Trung Thu thật đầm ấm và hạnh phúc. Xin Chúa hằng chúc lành cho các bạn không được hưởng những niềm vui như chúng con, xin cho các bạn ấy sẽ có được Chúa ban lại bằng những ơn lành tốt đẹp. Và nhất là xin cho chúng con luôn sống khiêm nhu,/ hiền hòa/và đơn sơ như Chúa Hài Đồng, hầu luôn là những người em ngoan của Người.


CHÚA NHẬT XXVII, NGÀY 07-10 - ĐỨC MẸ MÂN CÔI.
Đọc câu 1 và 4 trang 107.
3. Chúa đã cho chúng ta một người Mẹ là Đức Maria/ Cầu xin Chúa nhận lời Người cầu thay nguyện giúp/ mà thềm sức mạnh cho người yếu đau/ an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi./ Và nhất là xin Mẹ luôn ở cạnh các bạn thiếu nhi để dạy dỗ các bạn trong từng lời ăn tiếng nói/ và giúp cho các bạn trở thành những người em ngoan của anh cả Jesus.

4.Đức Mẹ được Giáo Hội tôn xưng là “Đức Nữ Cực khôn cực ngoan”/ Xin Mẹ phù trợ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi Giữa Học Kỳ I/ được tràn đầy sự khôn ngoan và trung thực/ để gặt hái thành công bằng chính sức lực và thành quả học tập của mình trong ân sủng của Chúa.

CHÚA NHẬT XXVIII, NGÀY 14-10.
Đọc câu 1, 2, 3 trang 185.
4. “Ngày nay,/ đức Tin là ơn Chúa ban,/ giúp chúng ta tái khám phá,/ vun trồng và làm chứng về Đức Kitô”/ Ước gì/ trong Năm Đức Tin này, các tín hữu/ nhất là các bạn nhỏ/ biết siêng năng tham dự Thánh Lễ,/ lắng nghe Lời Chúa,/ trau dồi giáo lý để/ Chúa “ban cho mỗi người chúng ta tận hưởng vẻ đẹp/ và niềm vui được làm người Kitô hữu”.

CHÚA NHẬT XXIX, NGÀY 21-10 - KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 187.
4. Việc truyền giáo không phải là điều gì to lớn/ hay dành riêng cho hang giáo sĩ và tu sĩ/ nhưng là bổn phận của tất cả các Kitô hữu. Ước gì các thế hệ nhỏ nói chung và trong Đoàn thiếu nhi Các Thánh Tử Đạo chúng ta nói riêng/ luôn là chứng nhân của Đức Jesus trong từng hành động/ lời nói và việc làm/ để cho tất cả mọi người/ khi nhìn vào gương sáng của các bạn/ mà sống ngày một tốt hơn.

CHÚA NHẬT XXX, NGÀY 28-10.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 188.
4. “Việc Chúa làm cho ta,/ ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”./ Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người/ nhất là các bạn trong Đoàn Thiếu Nhi/ hằng biết cầu nguyện cùng Chúa mỗi khi gặp bất cứ khó khăn nào/ như khi bị điểm kém, khi bị la rầy/ hoặc gặp buồn phiền/ để Chúa thêm sức/ và gia tăng lòng tin trong những hoàn cảnh khó khăn ấy.

CHÚA NHẬT XXXI, NGÀY 04-11.
Đọc câu 1 và 4 trang 189.
3. Tháng 11/ Hội Thánh dành cách riêng để cầu nguyện cho các Linh Hồn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị thân nhân cùng ân nhân, bạn hữu của chúng ta đã qua đời/ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu/ sau một cuộc đời vất vả, lầm than.

4. “Mến Chúa và yêu người” là nội dung Bản Luật Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng thành viên trong Đoàn Thiếu Nhi/ luôn sống trọn vẹn hai điều cơ bản nhưng rất quan trọng này/ để một mỗi ngày các bạn càng trưởng thành/ càng trở nên hoàn thiện và sống xứng đáng là con cái Chúa.

CHÚA NHẬT XXXII, NGÀY 11-11.
Đọc câu 1, 2, 4 trang 190.
4. “Bà góa nghèo này đã dâng tất cả những gì mình có”./ Ước gì các bạn thiếu nhi luôn biết chia sẻ với mọi người như câu tục ngữ “của ít lòng nhiều”./ Đặc biệt/ trong tháng Các Linh Hồn này/ xin cho các bạn luôn siêng năng làm những việc đạo đức/ như đọc kinh/ bố thí và siêng năng Tham dự Thánh Lễ/ để cầu nguyện cho các Linh Hồn đang đau khổ nơi Luyện Ngục.

CHÚA NHẬT XXXIV, NGÀY 25-11 – CHÚA JESUS KITO VUA.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 200.
4. Năm 2012 với Niên Phụng Vụ B sắp kết thúc./ Nhìn lại một năm vừa qua/ cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ cách riêng là các bạn thiếu nhi/ đã có nhiều lần không siêng năng tham dự Thánh Lễ./ Coi thường Phụng Vụ Lời Chúa/ vì thế nên còn nhiều bạn thiếu nhi đi lễ trễ./ Chúng ta hãy nài xin Chúa/ gia tăng thêm đức tin, đức cậy và nhất là lòng Mến/ để chúng ta siêng năng đến với Chúa nhiều hơn,/ để Ngài hằng làm Vua cai trị/ và dẫn ta đi trên đường ngay nẻo chính.

CHÚA NHẬT XXI, NGÀY 26-08.
Đọc câu 1, 2 và 4 trang 178.
4. Lời Chúa và Mình Máu Chúa Kitô/ là hai dòng sữa thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Ước gì mỗi bạn nhỏ trong Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ Vĩnh Hiệp luôn luôn sống theo Lời Chúa dạy và yêu mến Thánh Thể/ để mãi là những người bạn nhỏ của Chúa Giêsu.

CHÚA NHẬT XXII, NGÀY 02-09.
Đọc câu 1 và 3 trang 179.
2. Hôm nay là ngày Quốc Khánh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia/ luôn yêu nước thương dân/ và hằng chăm lo cho thế hệ mai sau/ bằng những chương trình phúc lợi xã hội/ cùng một nền Giáo Dục nhân bản/ tiên tiến/ và đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Nhân dịp khai giảng năm học mới/ chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và ban muôn phúc lộc cho các thầy cô giáo/ nâng đỡ các bạn học sinh, sinh viên luôn chuyên chăm học tập/ và luôn biết rèn luyện nhân cách.

CHÚA NHẬT XXIII, NGÀY 09-09.
Đọc câu 1, 2, 3 trang 180.
4. Nào Thiên Chúa /đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó để họ thừa hưởng vương quốc của Người hay sao? Ước gì các bạn nhỏ trong giáo xứ chúng ta luôn biết nhìn mọi người bằng con tim, sống bác ái và khiêm nhường như Chúa Giêsu Trẻ Thơ.

CHÚA NHẬT XXIV, NGÀY 16-09.
Đọc câu 1, 2, 4 trang 181.
4. “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình/ vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Ước gì/ các bạn thiếu nhi trong giáo xứ Vĩnh Hiệp chúng ta/ luôn sống tinh thần hiệp thông yêu thương nhau/ và làm sáng danh Chúa trong mọi lúc mọi nơi. Và nhất là không bao giờ nói những lời không hay làm mất danh Chúa.

CHÚA NHẬT XXV, NGÀY 23-09.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 182.
4. Giáo hội Kỷ niệm 20 năm ban hành “Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo”/ Ước gì thế hệ măng non của Hội Thánh/ cách riêng là giáo xứ Vĩnh Hiệp chúng ta/ luôn biết trau dồi về giáo lý để gia tăng đức tin của mình/ cùng đem Chúa đến những nơi mà các bạn hiện diện/ để mọi người nhận biết các bạn là môn sinh của Thầy Chí Thánh Jesus.

CHÚA NHẬT XXVI, NGÀY 30-09 – TRUNG THU.
Đọc câu 1 và 2 trang 183.
3. Kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II/ là công đồng do Chân phước Gioan XXIII triệu tập. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ cho các bậc phụ huynh biết tìm hiểu và trau đồi những kiến thức về Công Đồng/ để chỉ dạy lại cho con em mình. Nhằm giúp cho các bạn được vững tin hơn/ yêu Chúa nhiều hơn và sống tử tế hơn.

4. Đêm nay là Rằm Tháng 08/ Xin Chúa thương ban cho Đoàn thiếu nhi chúng con/ và tất cả các bạn nhỏ có một đêm Trung Thu thật đầm ấm và hạnh phúc. Xin Chúa hằng chúc lành cho các bạn không được hưởng những niềm vui như chúng con, xin cho các bạn ấy sẽ có được Chúa ban lại bằng những ơn lành tốt đẹp. Và nhất là xin cho chúng con luôn sống khiêm nhu,/ hiền hòa/và đơn sơ như Chúa Hài Đồng, hầu luôn là những người em ngoan của Người.


CHÚA NHẬT XXVII, NGÀY 07-10 - ĐỨC MẸ MÂN CÔI.
Đọc câu 1 và 4 trang 107.
3. Chúa đã cho chúng ta một người Mẹ là Đức Maria/ Cầu xin Chúa nhận lời Người cầu thay nguyện giúp/ mà thềm sức mạnh cho người yếu đau/ an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi./ Và nhất là xin Mẹ luôn ở cạnh các bạn thiếu nhi để dạy dỗ các bạn trong từng lời ăn tiếng nói/ và giúp cho các bạn trở thành những người em ngoan của anh cả Jesus.

4.Đức Mẹ được Giáo Hội tôn xưng là “Đức Nữ Cực khôn cực ngoan”/ Xin Mẹ phù trợ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi Giữa Học Kỳ I/ được tràn đầy sự khôn ngoan và trung thực/ để gặt hái thành công bằng chính sức lực và thành quả học tập của mình trong ân sủng của Chúa.

CHÚA NHẬT XXVIII, NGÀY 14-10.
Đọc câu 1, 2, 3 trang 185.
4. “Ngày nay,/ đức Tin là ơn Chúa ban,/ giúp chúng ta tái khám phá,/ vun trồng và làm chứng về Đức Kitô”/ Ước gì/ trong Năm Đức Tin này, các tín hữu/ nhất là các bạn nhỏ/ biết siêng năng tham dự Thánh Lễ,/ lắng nghe Lời Chúa,/ trau dồi giáo lý để/ Chúa “ban cho mỗi người chúng ta tận hưởng vẻ đẹp/ và niềm vui được làm người Kitô hữu”.

CHÚA NHẬT XXIX, NGÀY 21-10 - KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 187.
4. Việc truyền giáo không phải là điều gì to lớn/ hay dành riêng cho hang giáo sĩ và tu sĩ/ nhưng là bổn phận của tất cả các Kitô hữu. Ước gì các thế hệ nhỏ nói chung và trong Đoàn thiếu nhi Các Thánh Tử Đạo chúng ta nói riêng/ luôn là chứng nhân của Đức Jesus trong từng hành động/ lời nói và việc làm/ để cho tất cả mọi người/ khi nhìn vào gương sáng của các bạn/ mà sống ngày một tốt hơn.

CHÚA NHẬT XXX, NGÀY 28-10.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 188.
4. “Việc Chúa làm cho ta,/ ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”./ Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người/ nhất là các bạn trong Đoàn Thiếu Nhi/ hằng biết cầu nguyện cùng Chúa mỗi khi gặp bất cứ khó khăn nào/ như khi bị điểm kém, khi bị la rầy/ hoặc gặp buồn phiền/ để Chúa thêm sức/ và gia tăng lòng tin trong những hoàn cảnh khó khăn ấy.

CHÚA NHẬT XXXI, NGÀY 04-11.
Đọc câu 1 và 4 trang 189.
3. Tháng 11/ Hội Thánh dành cách riêng để cầu nguyện cho các Linh Hồn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị thân nhân cùng ân nhân, bạn hữu của chúng ta đã qua đời/ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu/ sau một cuộc đời vất vả, lầm than.

4. “Mến Chúa và yêu người” là nội dung Bản Luật Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng thành viên trong Đoàn Thiếu Nhi/ luôn sống trọn vẹn hai điều cơ bản nhưng rất quan trọng này/ để một mỗi ngày các bạn càng trưởng thành/ càng trở nên hoàn thiện và sống xứng đáng là con cái Chúa.

CHÚA NHẬT XXXII, NGÀY 11-11.
Đọc câu 1, 2, 4 trang 190.
4. “Bà góa nghèo này đã dâng tất cả những gì mình có”./ Ước gì các bạn thiếu nhi luôn biết chia sẻ với mọi người như câu tục ngữ “của ít lòng nhiều”./ Đặc biệt/ trong tháng Các Linh Hồn này/ xin cho các bạn luôn siêng năng làm những việc đạo đức/ như đọc kinh/ bố thí và siêng năng Tham dự Thánh Lễ/ để cầu nguyện cho các Linh Hồn đang đau khổ nơi Luyện Ngục.

CHÚA NHẬT XXXIV, NGÀY 25-11 – CHÚA JESUS KITO VUA.
Đọc câu 1, 3, 4 trang 200.
4. Năm 2012 với Niên Phụng Vụ B sắp kết thúc./ Nhìn lại một năm vừa qua/ cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ cách riêng là các bạn thiếu nhi/ đã có nhiều lần không siêng năng tham dự Thánh Lễ./ Coi thường Phụng Vụ Lời Chúa/ vì thế nên còn nhiều bạn thiếu nhi đi lễ trễ./ Chúng ta hãy nài xin Chúa/ gia tăng thêm đức tin, đức cậy và nhất là lòng Mến/ để chúng ta siêng năng đến với Chúa nhiều hơn,/ để Ngài hằng làm Vua cai trị/ và dẫn ta đi trên đường ngay nẻo chính.

xoicucnong
26-08-2012, 01:37 AM
Ghi chú: Sách Lời nguyện Tín Hữu, tác giả: Lm. Ignaxius Hồ Văn Xuân, Saigon.
Nguồn: Sách Giáng sinh 2011 của Báo CGvDT, Các giờ kinh Phụng Vụ, Vietcatholic.

Anh chị em có nhu cầu cần Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân của bất cứ lễ nào, xin liên hệ với Xôi Cúc qua email: xoicuckhet@yahoo.com.vn, hoặc qua số điện thoại 0946. 427. 635.

Xôi Cúc rất muốn được Phục vụ Chúa trong anh em, nhưng vì tài hèn sức mọn nên còn nhiều thiếu sót, do tuổi trẻ non dại nên có nhiều sai lầm, xin anh chị em thương tình góp ý và sửa chữa.

Xin chân thành cảm ơn!

Thân ái trong Đức Ki-tô!

Xôi Cúc Nóng.