PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Linh hồn bà cố Maria



hongbinh
27-08-2012, 01:30 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/securedownload-400x533.jpg (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/securedownload.jpg)



TIN BUỒN

" Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH
Và Với Tâm Tình Hiệp Thông – Chia Sẻ
Giáo Xứ Thổ Hoàng Xin Kính Báo:
Bà Cố: Maria Hoàng Thị Nhài ( Thân mẫu của cha Quản xứ Gx.Thổ Hoàng)
Sinh Năm: 1924
Tại: Nam Trực_ Nam Định
Về nhà Cha: 2 Giờ 30 ngày 27 tháng 08 năm 2012. Tại GX Kim Châu
Hưởng Thọ: 88TUỔI
Thánh lễ an táng vào lúc: 8giờ 30, ngày 30 tháng 08 năm 2012.
Tại nhà thờ GX Kim Châu
Xin Cộng Đoàn Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn bà cố Maria
Được Sớm Về Hưởng Nhan Thánh Chúa

Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria

T-T-T
27-08-2012, 01:47 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

nenhongnho
27-08-2012, 01:52 PM
Nguyện xin Chúa xót thương đón nhận linh hồn bà cố Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Amen

JB.Lưu Hùng Vương
27-08-2012, 02:17 PM
:77::77:Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.:77::77:
:77::77:

Peter Nguyễn
27-08-2012, 02:20 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/draped-cross.jpg

Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.

haipham
27-08-2012, 02:38 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

phale
27-08-2012, 04:52 PM
Lạy Chúa!
Bà Cố Maria khi còn ở thế gian này đã quảng đại dâng hiến người con cho Chúa,
nay bà đã kết thúc cuộc hành trình nơi dương thế, xin Chúa đón nhận linh hồn bà Cố Maria
vào Nước Hằng Sống muôn đời.
Amen!

dieubui
28-08-2012, 01:20 AM
Lạy Chúa! Nguyện Chúa xót thương và đón nhận linh hồn bà cố Maria Hoàng Thị Nhài mới qua đời sớm được về bên Chúa nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.

nguyenhuong
28-08-2012, 01:24 AM
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giê-su Maria Giu-se con mên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria

DonRac
28-08-2012, 06:22 AM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà Cố Maria
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà Cố Maria
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà Cố Maria
:77::77::77:

T Phương Đông
28-08-2012, 08:08 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi!
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

batrinh
28-08-2012, 09:09 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi!
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Yến Châu
28-08-2012, 09:13 AM
Nguyện xin Chúa Cho Linh Hồn bà cố Maria
Được Sớm Về Hưởng Nhan Thánh Chúa

Sophanmocoi
28-08-2012, 04:57 PM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà Cố Maria
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà Cố Maria
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà Cố Maria

hongbinh
28-08-2012, 08:39 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/hinh_01-300x225.jpg
(http://gxthohoang.net/images/hinh/h/hinh_01.jpg)​






Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria!









Trước khi ban phép lành cuối Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh nữ Monica quan thầy của các bà mẹ Công Giáo, cha Giu-se Trần Thế Thành mới báo tin buồn đến cho toàn thể Giáo xứ: Thân Mẫu của ngài là bà cố Maria Hoàng Thị Nhài đã được Chúa gọi về vào lúc 2 giờ ngày 27.08/2012.
Cả nhà thờ đã bất ngờ lặng đi và lắng đọng lại trong tâm tình bài hát kết lễ Dâng Mẹ tất cả : “Mẹ ơi! Con dâng lên Mẹ, dâng lên, dâng lên cho Mẹ tất cả những gì là của con, gia đình, anh em, quê hương thân yêu cùng người tthan6 với bạn bè” ( nhạc và lời Phương Anh)

Sau khi nhờ cha Louis Nguyễn Văn Hạnh giúp mọi công việc cần thiết tại Giáo xứ trong mấy ngày ngài phải vắng mặt, cha Giu-se cùng vớí anh em trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ đã lên xe vội vã về Giáo xứ Kim Châu để viếng xác bà cố Maria và sắp xếp mọi công việc tổ chức cho tang lễ. 12 giờ trưa ngày 28/08/2012 ban hành giáo các Giáo họ của Giáo xứ Thổ Hoàng trong tinh thần cha con đã lên đường tiến về Giáo xứ Kim Châu để được hiệp thông với cha Quản xứ Giu-se.14 giờ cả đoàn bắt đầu hiệp dâng giờ kinh trước linh cửu của bà cố được quàn tại tư gia ở Giáo xứ Kim Châu, bầu khí của giờ kinh được diễn ra trong tình thần hiệp thông của anh em một nhà dưới mái ấm của một ngôi nhà chung Giáo xứ Thổ Hoàng.

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/IMG_2861.jpg

Linh cửu bà cố Maria được quàn trong hòm lạnh

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/IMG_2857.jpg

Thân nhân gia đình bà cố Maria

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/IMG_2854.jpg

Đoàn Niệm hương trước linh cửu bà cố Maria

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/IMG_2856.jpg

Hiệp dâng giờ kinh với thân nhân gia đình bà cố

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/Cha_Giuse_cm_n.jpg

Cha Giu-se thay mặt gia đình cám ơn







BVHTT Gx. Thổ Hoàng (http://gxthohoang.net/index.php/sinh-hoat-giao-xu/item/720-tường-thuật-ban-hành-giáo-các-giáo-họ-kính-viếng-bà-cố-maria)

Angelus
28-08-2012, 10:03 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria.

:77::77::77:

thichduthu
28-08-2012, 10:37 PM
https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TMP/Cross_flower.jpg


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi!
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

hongbinh
30-08-2012, 08:05 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/SDC17929-300x225.JPG

Đúng 14 giờ 30 ngày 29/08/2012, anh em Thường vụ hội đồng và ban Phụng vụ mới có xe bust để về Giáo xứ Kim Châu thay mặt cho toàn Giáo xứ Thổ Hoàng dâng một giờ kinh cầu nguyện cho bà cố Maria đã được lên lịch đúng 17 giờ 30 , sau đó sẽ cùng tham dự Thánh lễ tai tư gia do Đức Viện Phụ Têphanô Huỳnh Ngọc Sanh dòng Thiên An Huế chủ tế cùng với 2 người con của bà cố Maria là cha Giu-se Trần Thế Thành và thầy Phó Tế Gregorio Trần Văn Tuấn cùng với cha cháu Giu-se Hoàng Kim Toan.



http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17922.JPG



Vì trời mưa to, đoạn đường nơi cầu Duy Hòa bị ngập xe bị kẹt hơn 30 phút nên chúng tôi đã không thể đến đúng giờ quy định là 17 giờ 30 để dâng kinh nên tham dự Thánh Lễ trước rồi dâng kinh sau.


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17932.JPG


Thầy Phó Tế Gregorio Trần Văn Tuấn đã chia sẻ lời Chúa, thầy đã nói lên lòng biết ơn của 2 anh em đối với người mẹ, bởi nhờ cuộc đời tần tảo hy sinh, chăm chuyên kinh nguyện để có thể nuôi dạy 6 người con và dâng hiến 2 người cho Giáo Hội. Thầy nói tiếp: với niềm tin chắc chắn vào Đức Ki-Tô Phục Sinh, và sự chết cũng là một sự khởi đầu cho một cuộc sống viên mãn mới trong Đức Ki-Tô nên nỗi buồn mất mẹ của anh em được vơi đi phần nào, thầy chỉ thấy tiếc cho mình vì chỉ còn đúng 7 ngày nữa tính từ ngày mẹ mất, ngày 27/08, Thầy sẽ được trao tác vụ Linh Mục ( ngày 04/09), trong giờ phút quan trọng của đời mình thầy đã không còn được diễm phúc còn có mẹ hiện diện như Đức Giê-Su đã được Đức Trinh Nữ Maria mẹ Ngài đứng dưới cây Thập Giá chứng kiến giờ phút tột cùng của hiến dâng.


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17931.JPG

Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ

http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17933.JPG

Giáo xứ Thổ Hoàng hiệp dâng giờ kinh


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17934.JPGhttp://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17936.JPG

Cha Giu-se thay mặt gia đình cám ơn




Hồng Bính

hongbinh
31-08-2012, 03:01 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/SDC17977-250x188.JPG (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17977.JPG)

Sau Thánh lễ sáng ngày 30/08/2012, bà con giáo dân Giáo xứ Thổ Hoàng đã lên xe tới nhà thờ Kim Châu tham dự Thánh Lễ an táng của bà cố Maria để hiệp thông và chia sẻ với cha quản xứ Giu-se.

Đã có khoảng trên 250 người của 4 Giáo họ, các đoàn thể, thiếu nhi ,ca đoàn, thanh trung niên, hội các bà mẹ có mặt trong thánh lễ hiệp dâng nầy.
Đặc biệt hơn, trong đoàn của Giáo xứ Thổ Hoàng có cha Louis Nguyễn Văn Hạnh, cha Phao Lô Nguyễn Đình Thi và thầy Phó tế Giu-se Trần Hữu Hoan những người con của Giáo xứ từ Sài Gòn, Gia Lai cũng hiện diện hiệp thông ngày hôm nay.



http://www.youtube.com/watch?v=1yeGMm3VHDM&feature=player_embedded
Bài Giảng Của cha Đa-Minh



http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17942.JPG


Đúng 8 giờ di quan Linh cửu bà cố Maria từ tư gia tới nhà thờ, con đường từ nhà bà cố tới nhà thờ khoảng 150 mét, mấy ngày trước cha Quản xứ Kim Châu Đa Minh Phạm Sỹ Hiện đã cùng với Giáo dân cắt tỉa cây xanh 2 bên đường thẳng tắp, bằng phẳng thật đẹp, đoàn rước khá dài, trong đó có rất đông là Giáo dân Thổ Hoàng, con chiên của cha Giu se với áo trắng, cuốn khăn tang màu tím trên cánh tay trái nghiêm trang đi trong đoàn rước.


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17951.JPG

8 giờ 15 cha Quản xứ Đa Minh làm nghi thức đầu lễ và cho rước linh cửu bà cố Maria vào nhà thờ.



http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17955.JPG


8 giờ 30 Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trọng thể với đội kèn của Giáo xứ Kim Châu, Thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo phận làm chủ tế, còn có sự hiện diện của Đức ông tổng đại diện Đa Minh, Đức Đan Viện Phụ dòng Thiên An cùng với 61 cha và 1 thầy Phó tế đồng tế.


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17962.JPG



Mở đầu Thánh lễ Đức cha đã chia sẻ nỗi buồn cùng với gia đình tang quyến vì sự ra đi của người thân yêu, đồng thời cũng cám ơn bà cố đã dâng cho Giáo Hội 2 người con trong số 6 người con của mình.


http://www.youtube.com/watch?v=eZtGDY6oNvA&feature=player_embedded
Cha Giu-Se thay mặt gia đình cám ơn cuối lễ



http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC17994.JPG


Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ, toàn thể cộng đoàn dân Chúa hàng lối chỉnh tề, nghiêm trang tiễn bà cố Maria ra Nghĩa trang chỉ cách nhà thờ chừng 500 mét.


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC18000.JPG

Nghi thức tiễn biệt dưới tượng đài Phục Sinh do cha Giu-se Hoàng Kim Toan chủ sự.


http://gxthohoang.net/images/hinh/h/SDC18010.JPG

Hạ huyệt khép lại một phận người tôi tớ luôn hằng trung tín, mọi người ra về và hẹn gặp nhau trên Thiên Đàng

Xem Thêm Hình Ảnh (https://picasaweb.google.com/103914902544457527539/LeAnTangBaCoMaria)



BVHTT Gx Thổ Hoàng