PDA

View Full Version : Biển và Tôi



haipham
30-08-2012, 11:04 AM
Rồi một ngày kia có con sóng vô tình
Đưa nỗi nhớ đi xa mãi mù khơi
Có ai đó cứ mãi đứng ngẩn ngơ
Lòng thầm trách ... sóng ơi sao lại thế ?

Rồi một ngày kia , tôi được về với biển
Tôi sẽ nô đùa với sóng với mây
Tôi khẽ nhẹ nhàng hôn biển ... nhẹ nhàng thôi
Ôm chặt biển của tôi - tôi sợ mất .

Tôi hiểu biển , những khi biển giận dữ
Biển hiểu tôi , khi tôi mãi lặng im
Tôi biết rằng biển giận dữ do đâu
Biển biết rằng tôi lặng im vì nhớ biển !

Vì thời gian đã để tôi xa biển
Cứ thế hững hờ nhìn ngày tháng vụt qua
Cứ thế chúng ta giấu đi những đợi chờ
Như những cơn sóng ngầm cứ âm thầm , lặng lẽ .

Thôi , hãy để quá khứ ngủ yên nhé biển !
Giữ mãi ngọt ngào những kỷ niệm đã qua
Buồn nhớ nhau , lật nhật ký tìm nhau
Nhìn hoa trắng nhớ vê tôi biển nhé !

* * * HP* * *