Ðăng Nhập

View Full Version : Giỗ 2 năm, cầu cho linh hồn Henry, Alipapa



chư dân
30-08-2012, 06:45 PM
KỶ NIỆM 2 NĂM EM VỀ NHÀ CHA
31.08.2010 - 31.08.2012

http://i1049.photobucket.com/albums/s387/vietwave2011/trungnguyen.jpg

TCVN LÀ GIA ĐÌNH THỨ 2 CỦA ALIPAPA

http://i1049.photobucket.com/albums/s387/vietwave2011/u24_nhang.jpg

Một nén hương để tưởng nhớ và cầu nguyện cho em, Alipapa!
Hãy nhớ đến anh và mọi người!

CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN HENRY TRUNG NGUYÊN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN




Xin hiệp ý cầu nguyện.
Hình như là 3 năm rồi chứ không phải 2 năm đâu anh SCD ơi.

Anh nhớ Alipapa mất ngày 31.08.2010. Đến nay tròn 2 năm Alipapa ra đi! :1:

Gia Nhân
30-08-2012, 06:50 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện.
Hình như là 3 năm rồi chứ không phải 2 năm đâu anh SCD ơi.

JB.Lưu Hùng Vương
30-08-2012, 07:05 PM
Nhật ký của Alipapa
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=42575
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN HENRY TRUNG NGUYÊN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN

phale
30-08-2012, 07:44 PM
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân lành
cho linh hồn Henri Trung Nguyên được hưởng nhan Thánh Chúa!

T Phương Đông
30-08-2012, 08:40 PM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN HENRY TRUNG NGUYÊN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN

khoảng lặng
30-08-2012, 08:44 PM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn HENRY TRUNG NGUYÊN được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen

nu_angel
30-08-2012, 09:37 PM
Xin Chúa cho linh hồn bạn Henry Trung Nguyen được bình an trong Chúa.Amen.

batrinh
31-08-2012, 09:14 AM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn HENRY TRUNG NGUYÊN được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen

huyencoi
31-08-2012, 10:05 AM
Giê su Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Henry.

Umbala
31-08-2012, 11:57 AM
Xin CHÚA đưa người anh em bé nhỏ của chúng con về với NGÀI.

FireLove
31-08-2012, 12:20 PM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Henri được lên chốn nghỉ an, hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.
Ali ơi,.. H nhớ Ali lắm huhu,........

Sa mac
31-08-2012, 03:28 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/images/logo.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/index.php)
http://media.xzone.vn/Upload/Wallpapers/Giangsinh/315239/WaterMark/thumb_301_301_photo315239W.gifhttp://i1049.photobucket.com/albums/s387/vietwave2011/trungnguyen.jpghttp://media.xzone.vn/Upload/Wallpapers/Giangsinh/315239/WaterMark/thumb_301_301_photo315239W.gif

XIN DÂNG LÊN CHÚA
***************************

TiểuHắc
31-08-2012, 08:13 PM
DÂNG LÊN CHÚA NGƯỜI AE CỦA CHÚNG CON


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbjpSOzbSh-CGiTuo8SmMsx-52MUPysvsfaPerQkPLRkZqjAWSqw

Trà đá
31-08-2012, 08:37 PM
nhớ anh Alipapa



http://www.havyflower.com/multidata/200612241957413795885.jpg

nenhongnho
31-08-2012, 09:19 PM
Sống...và chết đi ...
để lại tình thương mến cho mọi người
Dù cuộc đời quá ư vắn vỏi, nhưng thật nhiều ý nghĩa và đáng trân trọng.

thichduthu
01-09-2012, 12:13 AM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN HENRY TRUNG NGUYÊN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN.

Thương nhớ em, Alipapa!

dieubui
01-09-2012, 01:14 AM
Lạy Chúa là Đấng từ bi và giàu lòng thương xót! Nguyện Chúa xót thương linh hồn Henry Trung Nguyên. Xin cho em được nghỉ an bên Chúa muôn đời. Amen
Giêsu, Maria, Giuse xin thương xót linh hồn Henry Trung Nguyên. Amen

JB.NguyenSang
01-09-2012, 06:58 AM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN HENRY TRUNG NGUYÊN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI
HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG.
AMEN.

Yến Châu
01-09-2012, 07:58 AM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN HENRY TRUNG NGUYÊN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN.

Chưa biết mặt cháu, vì ta đăng ký tham gia TCVN khi cháu đã đi rất xa. Nhưng đọc bài của cháu, ta biết cháu là một cậu bé tình cảm, khôn ngoan sớm hơn so với tuổi của cháu. Ta rất yêu mến những tâm tư nhỏ bé của cháu.
Nghỉ yên bình an bên Chúa nhé Trung Nguyên!

duoc1706
02-09-2012, 10:15 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Henry được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Rất Thánh Đức Bà Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con.
Thánh Cả Giuse, Dưỡng Phụ Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cầu cho chúng con.
Thánh Đaminh Saviô, cầu cho chúng con.
Thánh Micaen, cầu cho chúng con. Amen.

bekinhcan0612
05-09-2012, 06:46 PM
Alipapa ơi....
Cầu nguyện nhiều cho em.

haiautrang
05-09-2012, 10:00 PM
Nhanh thật đó, thấm thoắt đã mấy năm rồi. Bây giờ em đã về cùng Chúa. Thiên thần bé nhỏ của cả nhà. Mọi người mãi mãi nhớ em. Nguyện chúc em được cùng với Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Và nhớ đến gia đình Thánh Ca nhé!

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Henry được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.

Chuônggió
07-09-2012, 02:57 PM
Lặng,.............. nhớ,.................

http://bee.net.vn/dataimages/200910/original/images145817_hoa%20hong%20xanh%20-%20noi%20khat%20khao%20tim%20kiem%20cua%20con%20ng%C6%B0oi%20nhieu%20the%20ky%20qua%20gio%20da%20thanh%20hien%20th%E1%BB%B1c.jpg