PDA

View Full Version : Chết Theo



MyNick3D
23-09-2008, 10:15 PM
Chết Theo

Hai tình nhân dắt vào bụi cây ngồi thề thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề:

- Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết.

Mợ cũng hăng hái không kém:

- Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn.

Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bịnh táo bón ngồi đã lâu vụt nói luôn:

- Tao rặn không ra rồi cũng chết theo tụi bây!

Sưu tầm

hoami
24-09-2008, 05:04 AM
một chàng ở bụi khác gần đó nói:
- Tao mà cũng không ra thì chúng mày khỏi phải thề.

,,,,,,,,,,,giọng nữ chèn theo ngay cùng bụi với chàng vừa la ó: anhhhhhhhhhh, khẽ chứ :D
PHÁT BIỂU LINH TINH..........:42:

phan_nghị
24-09-2008, 10:41 PM
Chết Theo

Hai tình nhân dắt vào bụi cây ngồi thề thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề:

- Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết.

Mợ cũng hăng hái không kém:

- Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn.

Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bịnh táo bón ngồi đã lâu vụt nói luôn:

- Tao rặn không ra rồi cũng chết theo tụi bây!

Sưu tầm
em nhớ em cũng nghe câu chuyện này rồi, nội dung nó khác khác là: hai đứa dẫn nhau ra bụi chuối sau nhà vệ sinh của cha sở và nói nếu đời này em yêu ah ko được thì em chết, rồi này nọ,... Ông cha sở nghe mấy bọn ni có ý đồ đen tối nên ra tay bảo: tau ị ko ra tau cũng chết.............

phan_nghị
24-09-2008, 10:45 PM
PHÁT BIỂU LINH TINH..........:42:
Chị hiểu nó ko mà bảo là linh tinh, Ha ha ha.......

phan_nghị
24-09-2008, 10:46 PM
một chàng ở bụi khác gần đó nói:
- Tao mà cũng không ra thì chúng mày khỏi phải thề.

,,,,,,,,,,,giọng nữ chèn theo ngay cùng bụi với chàng vừa la ó: anhhhhhhhhhh, khẽ chứ :D
Ông NVY này, đầu óc chứa cái chi ko biết, bộ toàn cháo heo hả(tối đen như mực). ha ha ha ...........................

phan_nghị
25-09-2008, 10:35 PM
Vì anh dạy em mà, ha ha..............!

phan_nghị
25-09-2008, 11:35 PM
Sư phụ có giỏi đâu mà bảo đệ tử ko kém chứ, sư phụ láu cá đệ tử mới láu cá, ko có lửa làm răng có khói,..........

nenhongxinhxan
26-09-2008, 09:14 PM
đúng là ông NVY bậy quá xá...Chúa sẽ phạt ông ...amen!!!

sue
26-09-2008, 09:26 PM
đúng là ông NVY bậy quá xá...Chúa sẽ phạt ông ...amen!!!

hehe, Chúa chê ông ấy rồi. Mà ....... phạt chi cho ông ấy sướng:pipe1:

xoicucnong
26-09-2008, 09:46 PM
Già rồi còn ko nên nêt.......................!!!

phan_nghị
26-09-2008, 09:48 PM
đúng là ông NVY bậy quá xá...Chúa sẽ phạt ông ...amen!!!
ko có cái bậy đó làm sao mà............nhưng ăn can là bậy với ai, bậy như thế nào, ha ha................nếu đúng luật thì ko bị chúa phạt đâu

phan_nghị
27-09-2008, 10:22 PM
phải biết chứ anh, mai mốt còn biết đường mà lần, còn tất cả là tại anh khơi mào.