PDA

View Full Version : Cờ bạc không vị tình thân



hungdung
24-09-2008, 10:00 PM
Cờ bạc không vị tình thân


- Hôn nhân

Có anh chàng kia đi hỏi vợ, trong thời gian chờ đợi, anh ta chơi thân với bố vợ tương lai lắm. Bố vợ và anh ta rất tương đắc vì cả hai đều thích chơi cờ tướng.
Một hôm kia, hai bố con đang chơi vui vẻ, rể tương lai chiếu bố bí. Bố bí cờ nhưng không muốn thẹn mặt, bố bảo:
- Thôi phá nước này đi mày, nhường tao đi trước.
Rể tương lai ngu quá, kiêu ngạo và nhất định không chịu. Hắn nói:
- Gươm giáo không vị tình thân, cờ bạc không cha con gì hết.
Ông già giận quá, chịu không được, cầm bàn cờ úp ngay vào mặt anh ta, nói:
- Ra khỏi nhà tao ngay, không có vợ con gì hết nữa.

(st)


:nhay::nhay::nhay::nhay::nhay:




Được lời lãi cả thế gian mà mất phần rỗi nào có ích chi? (Mt 16,26).

Thế gian đang qua đi, ai vâng Ý Chúa sẽ tồn tại muôn đời (1 Ga 2,17)

phan_nghị
25-09-2008, 02:30 PM
Rựu chè cờ bạc muôn đời thịnh, học hành chăm chỉ vạn kiếp suy, ha ha..............................