PDA

View Full Version : Tình yêu....vậy à?



T Phương Đông
30-09-2012, 06:33 AM
http://s48.radikal.ru/i121/0901/e3/379c48525f3e.gif




http://www.dunglac.org/upload/article/1264199891.jpg
TÌNH YÊU .....VẬY À? (MONG MANH)
Tự bản chất con người, mỗi người không ít thì nhiều đều muốn thu lợi vun vén về cho mình. Đó là yêu mình và muốn bảo vệ mình. Tuy nó không xấu nhưng khi nó quá đà hoặc muốn loại trừ tất cả thì cuộc sống này chẳng ra làm sao. Bởi tình yêu con người vẫn cứ muốn thu hẹp lại.Yêu mình, tìm kiếm mình là lo cho mình những lợi lộc, những điều tốt, những thoải mái... mà không cần nghĩ đến ai. Khi lên xe tôi tìm ghế nào ngồi thoải mái nhất là kê mông vô ngay không cần biết có có ông già bà cả, những người lớn tuổi hơn ; vào bàn ăn thích đĩa thức ăn của mình ngon hơn, nhiều hơn ; những đồ vật chung tập thể thì nhanh chân lẹ tay chọn lựa cái nào ưng ý nhất đẹp nhất... phần mình. Những cái nhỏ nhặt hằng ngày đó nếu không "tỉnh thức" thì con người vẫn cứ tự nhiên như... ruồi. Chẳng phải dân cùng đinh quê mùa bần nông dốt nát làm những chuyện hợm hĩnh này mà cả những bậc trí thức có học có địa vị có chức quyền.... cũng chẳng tha ai. Tình yêu con người vẫn cứ thu hẹp lại.Yêu người, thường khi cũng là những kiếm tìm mình. Ngay khi một người bạn thân qua đời, ta khóc lóc ròng rã thảm thiết, cũng có thể trong đó từ nay ta mất thằng bạn cung cấp tiền cho ta, từ nay ta không còn người để trút bầu tâm sự yên ủi ta.... Huống chi nói đến những kẻ vung tay ban phát, tay phải phất cao chẳng những cho tay trái biết mà còn ba đầu sáu tay cũng tỏ tường. Báo cáo những thành tích bằng ô-pạc-lơ nơi những đám đông người nào là trợ cấp học bổng, giúp cô nhi, ủng hộ trại cùi.... Trong đó vẫn ngầm ý khoe khoang hãnh diện vẻ vang vì việc mình làm. Tình yêu con người vẫn cứ thu hẹp lại.Hai người nam nữ yêu nhau, thường khi cũng là để tìm kiếm mình. Yêu thương họ chỉ vì họ làm cho mình mê mẩn chìm đắm khoái cảm, vì nhiều niềm vui và lợi lộc rút được từ tình yêu ấy. Nó đem lại cho mình những cảm giác dễ chịu bay bổng. Thậm chí người kia có thể bị sử dụng để thỏa mãn riêng tư cho mình. Một đứa con đòi phải được yêu thương vì chính bản thân nó, người ta thấy quá phiền phức nên đã hủy nó đi ngay khi nó không có gì để bảo vệ, kháng cự lại được. Cuộc sống càng ngày càng có những mối nguy cơ là ai ai cũng đào một cái hố sâu ích kỷ tận đáy lòng mình. Tình yêu con người vẫn cứ thu hẹp lại.Hai bạn trẻ yêu nhau, ngồi với nhau cả ngày dưới trời mưa tầm tã, trên đầu chỉ cần chùm một tấm vải nhựa là đủ cảm thấy hạnh phúc nhất đời rồi ; không phàn nàn vì chuyện gò bó chật chội bức rứt khó chịu ; không đòi hỏi phải có những nơi rộng rãi thoáng mát thênh thang. Hoặc hẹn hò nhau, gặp gỡ nhau, tâm sự với nhau nơi cột điện hay cột nhà chùa thì vẫn thấy cái cột sao nó to quá. Tình yêu con người vẫn cứ thu hẹp lại.Tình yêu gia đình, cha mẹ con cái bó lại dưới một mái nhà nho nhỏ, có hàng rao bao quanh, không muốn ai làm phiền mình, và mình cũng chẳng muốn làm phiền ai. Đèn nhà ai nhà nấy... sài, đừng có mà xía vào, có ngày toi mạng. Tình yêu con người vẫn cứ thu hẹp lại.Giáo xứ đoàn kết, đùm bọc nhau, đồng tâm nhất trí xây nhà thờ mới cao hơn nhà thờ xứ bên cạnh. Họ một chuông ta ba chuông. Họ một lầu ta ba lầu.... Tình yêu con người vẫn cứ thu hẹp lại.Thu hẹp vân vân... và vân vân thu hẹp...Thiên Chúa có tình yêu thênh thang mênh mông rộng khắp, Người đã làm trước những điều Người nói."Ai muốn theo Thầy, phải tử bỏ chính mình..." (Mt 16,24) tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Thầy. Từ bỏ mình là ra khỏi mình những tính toán vun vén lo cho mình. Nếu từ bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì kể như chưa bỏ gì hết. Có thể cho đi tất cả tài sản của mình để nuôi người nghèo và có thể sẵn sàng để cho thân xác bị thiêu rụi đi mà chẳng yêu thương chút nào nên ta cứ giữ lấy tài sản lại và hãy quên "cái tôi" của ta đi. Đừng thiêu đốt thân xác, hãy thiêu đốt "cái tôi" của mình và tình yêu sẽ mau vươn cao. Hiển nhiên từ bỏ mình không phải là dễ bởi nếu không gắn bó với Đức Kitô, không học được nơi Ngài bài học khó nghèo, hiền lành và khiêm nhường thì không thể có được sự nhậy bén trong tình yêu. Có tình yêu thì có cho đi và cho đi cách nhưng không, thật quảng đại và cũng luôn sẵn sàng nhận những hy sinh khó khăn thua thiệt về mình. Con người chỉ thực sự là người khi không còn chính mình. Tình yêu của Đức Kitô luôn luôn mở rộng.http://www.dunglac.org/upload/htmlarea/upload/insert_1264199738.jpg"Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu" (Ga 15,13) Đức Giêsu đã chết trên Thập Giá. Cái chết này diễn tả cách hùng hồn và sâu xa nhất tình thương của Ngài đối với các môn đệ được gọi là bạn hữu.Trên đời này khó kiếm được người vô vụ lợi, nhất là khi gặp những biến cố khó khăn thì thường họ lánh xa hoặc là trở mặt chống lại ta. Khi ăn nhậu thì chén chú chén anh chén bác, còn khi vào công việc thì đợi chờ mòn mỏi mất tăm hơi. Đọc thư của thánh Phaolô nhắc cho người Thêxalônica : "Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quí mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi" (1Tx 2,7-8). Tình yêu của Chúa được đặt vào trong lòng mỗi người để hướng đến người khác, là muốn điều tốt cho họ và muốn yêu và phục vụ họ một cách vô vị lợi tối đa, dù họ không muốn hay không thể đáp lại. Biểu hiện lớn nhất của tình yêu đó là tha thứ và yêu thương kẻ thù. "Anh em hãy trở nên giống Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người cho mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành" (Mt 5,45). Tình yêu của Đức Kitô thì luôn luôn mở rộng."Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em chị em...." (Lc 14,25-26). Bỏ cha mẹ vợ con bạn bè không phải là giơ tay "bái bai" từ nay cách biệt nhé, không nhìn mặt nhé, đường ai người ấy đi nhé mà là tình yêu lớn rộng hơn, đúng vị trí hơn. Thử hỏi có ai yêu Đức Giêsu bằng đức Mẹ, có ai yêu Đức Mẹ bằng Chúa Giêsu nhưng trong một tình yêu sâu lắng hơn, đậm đà hơn, rộng lớn hơn, ngọt ngào hơn, âm thầm lặng lẽ hơn. "Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi..." (Mt 12,49). Tình yêu của Đức Kitô luôn luôn mở rộng."Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa..." (Lc 4,43). Khi đám đông muốn giữ Người lại, thế nhưng chẳng có gì có thể ràng buộc Người được. Người không chôn chân một chỗ để hưởng bổng lộc, những lời ca tụng nể vì. Người không phe cánh, óc địa phương, không lãnh thổ, không lập thành trì pháo đài để hưởng an toàn, hoặc để kèn cựa hay dằn mặt làng mạc chung quanh. "Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở..." (Ga 14,2). Tình yêu của Đức Giêsu thì luôn luôn rộng mở.http://www.dunglac.org/upload/htmlarea/upload/insert_1264199842.jpgNgười đã đến trần gian để cắm lều ở với mọi người không loại trừ ai. Tất cả mọi người trở nên người nhà của Người, trở thành bạn hữu thân thiết với Người và mọi người trở thành anh em. Mọi người từ khắp tứ phương, dân dân lũ lượt lòng đầy hớn hở kéo trở về dự tiệc vui, rượu ngon thịt béo đầy bàn. Bởi vì "Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài" (Ga 6,37). Vì thế "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo...." (Mc 16,15) về dự tiệc vui.Hằng ngày tôi xin Chúa cho tôi được hòa nhập trong tình yêu của Người, tim trong tim Người... để tôi sống không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Lúc đó tôi ra khỏi tôi để được chan hòa vào "Tất Cả trong Tất Cả".Tác giả Têrêsa Ngọc Nga (Sưu Tầm)




http://www.rosis-gedichte-page.de/attachments/Image/schne%20gifs/water1.gif