PDA

View Full Version : Thư ngỏ: Một địa chỉ cần được cứu giúp



nenhongnho
01-10-2012, 05:29 PM
nenhongnho nhận được thư này, ngồi gõ lại và xin phép BQT diễn đàn để kính gởi đến quý ACE. Ước mong có nhiêu tấm lòng quảng đại giúp đỡ.
Trân trọng.


Lộc Phát ngày 30/9/2012
THƯ NGỎ NHƯ MỘT LỜI KÊU CỨU

Kính gởi: Các tổ chức từ thiện và quý ân nhân
Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chào và kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Chúng tôi là bà con xóm “sân bay Lộc Phát”, thuộc tổ 13 Phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc. xin mạo muội tâm thưa cùng quý vị một hoàn cảnh rất đáng thương đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái yêu thương của quý vị.

Tại số 48/2 Hoàng Diệu tổ 13 Phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc là gia đình anh Nguyễn Đức Thế, sinh năm 1968. Năm 11 tuổi anh bị phỏng ở nách chân phải, do không có tiền điều trị nên để lại vết thương không hồi phục, thường gây lở loét và những cơn đau đớn. Sức khỏe anh do vậy cũng bị ảnh hưởng nhiều, anh đã 03 lần phải giải phẫu vì bị dính ruột.
Hiện nay vết thương nơi chân phải anh lở loét nặng làm cho chân bị dính và rất khó khăn trong việc đi lại. Hàng ngày anh chỉ biết dùng các loại giảm đau liều cao để giảm bớt các cơn đau hành hạ ngày đêm. Mấy ngày qua, do không thể chịu đựng được, anh đã đến khám tại Bệnh viện II Lâm Đồng và được các bác sĩ cho biết cần phải chuyển lên tuyến trên mới mong cứu chữa được.

Kính thưa quý vị, trụ cột gia đình đau yếu bệnh tật kéo dài, gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, nên đến một ngày người vợ anh đã lặng lẽ rời bỏ gia đình, để lại 03 đứa con thơ và một người chồng thật đáng thương…

Hiện nay cháu gái lớn đi nhặt chè mướn cho các nhà máy gần đó, mong kiếm được vài chục ngàn mua gạo mắm nuôi bố và hai em, đứa em trai đi làm công nhân khi chưa đủ tuổi lao động, duy nhất cháu út học lớp 8 đang được đến trường.

Nỗi buồn khi người bạn đời không cùng chung gánh vác sẻ chia, sự đau đớn thân xác do bệnh tật, nỗi lo tương lai đen tối của các con, nỗi lo ngôi nhà (chiếm dụng đất sân bay) che nắng che mưa sẽ bị giải tỏa bất cứ lúc nào khiến anh Thế gần như kiệt quệ. Niềm ao ước được chữa bệnh, có một sức khỏe để đi làm nuôi nấng và lo cho tương lai các con… mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ của anh.

Tất cả sự âu lo ấy đã khiến bà con xóm “Sân bay” chúng tôi xót xa và thương cảm. Hàng ngày chứng kiến những cơn đau hành hạ thân xác anh, tác dụng của thuốc giảm đau giờ chỉ giống như viên kẹo ngậm, chúng tôi mới thấy thấm thía câu “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Thế nhưng “lực bất tòng tâm”, bản thân cả xóm đều là hộ nghèo, ăn bữa trước chạy lo bữa sau, cố gắng lắm cũng chỉ chia sẻ với anh và các cháu chút tấm lòng, vài lon gạo hoặc nắm rau xanh.

Vì vậy, chúng tôi mạo muội trình bày với quý vị hoàn cảnh của anh với hy vọng anh sẽ được nhiều người biết đến và giúp đỡ để vượt qua khó khăn.
Lời lẽ mộc mạc nhưng chân tình của bà con hàng xóm chúng tôi, rất mong được quý vị quan tâm. Chúng tôi và gia đình anh hết lòng tri ân những tấm lòng vàng của quý vị. Số ĐT của anh Nguyễn Đức Thế: 01639 533 314

Thay mặt bà con
Phạm Hòa Bình
843A Nguyễn văn Cừ Tổ 13 P Lộc Phát – Bảo Lộc
ĐT 0982 590 815

nenhongnho
02-10-2012, 02:37 PM
nenhongnho vừa nhận điện thoại của anh Thắng (SĐT: 01666 060 277) là em anh Thế cho hay: Sáng nay Anh Thế đã nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nằm ở Khoa Phỏng - Lầu 4 - Phòng 6.
Vậy rất mong ACE ở vùng Sài Gòn nếu có thể được xin dành chút thời gian đến thăm, chắc chắn sự hiện diện chia sẻ tình thương của ACE sẽ là nguồn động lực đỡ nâng tinh thần anh trong lúc này.
Chân thành cảm ơn quý ACE

JB.Lưu Hùng Vương
02-10-2012, 07:02 PM
Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Ngài bằng chính con người thật của con. Con hối tiếc và ăn năn những tội con đã phạm, xin tha thứ cho con. Trong Danh Ngài, con xin tha thứ cho tất cả những ai đã xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, tà thần và những việc làm của chúng. Con xin dâng trọn vẹn con người con cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con xin Ngài hãy đến trong đời sống con bây giờ và mãi mãi. Con xin nhận Ngài là Chúa và là Ðấng cứu độ con. Xin Chúa chữa lành, biến đổi, và làm mạnh thân xác, linh hồn và tâm linh con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và bao phủ con bằng Máu Châu Báu của Ngài, và đổ đầy Thần Khí trong con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu Ngài, ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài. Con quyết theo Ngài mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, Thánh Peregrine (quan thầy của bịnh tật), các Thiên Thần và các Thánh, xin giúp con. Amen.

nenhongnho
04-10-2012, 08:31 PM
Xin cảm ơn lời nhắc nhở của tamhoncaothuong,
Thực sự là nenhongnho chưa một lần gặp mặt anh Thế, nhưng do có vài người hàng xóm của anh đến xin giúp đỡ, kèm theo thư ngỏ trên và thư xin kêu gọi của LM Gioan Đỗ Minh Chúc là Cha phó Giáo sở Kito Vua (Cha Chúc thì nenhongnho có quen biết). Tin chắc sự việc trên là có thật nenhongnho mới mạn phép post lên đây và đề nghị gia đình anh đem theo thư của Cha Chúc đến địa chỉ:Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn để xin được giúp đỡ chữa trị.
Các số ĐT trên để ACE liên lạc trực tiếp để kiểm chứng, động viên, an ủi, giúp đỡ (nếu có thể), nenhongnho chưa và không hề trực tiếp nhận bất cứ khoản tài chánh nào, chỉ Ước mong có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ Anh.

dieubui
05-10-2012, 12:23 AM
Chúa ơi! Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria xót thương đến bệnh tật và gia cảnh của anh Thế.
" Mong anh hãy vững lòng cậy trông vào Chúa và Mẹ, bởi dieubui vẫn thường nhận được lời động viên của nhiều người: Chúa yêu ai bao nhiêu thì Ngài gửi Thánh Giá đến cho người đó bấy nhiêu".

nenhongnho
07-10-2012, 07:56 PM
nenhongnho vừa nhận tin: Sáng thứ 4, ngày 10/10 tới đây Anh Thế sẽ được phẫu thuật. Tuy nhiên bác sĩ cho hay khả năng ung thư là 80-90%
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ca mổ được thành công.
Chúng con xin phó dâng người anh em này trong tay Mẹ Mân côi.

nenhongnho
18-10-2012, 04:23 PM
Sáng nay nenhongnho gặp Cha Gioan Đỗ Minh Chúc và được biết số tiền giáo xứ và bà con đã quyên góp cho anh được khoảng 36 triệu đồng, cho tới nay chi phí bệnh viện hết khoảng 25 triệu. Nến cũng vừa ĐT gặp anh Thắng (SĐT: 01666 060 277) và được biết như sau:
Kết quả sinh thiết sau ca mổ ngày 10/10, kết luận cho biết anh Nguyễn Đức Thế đã bị ung thư. Các bác sĩ đang tiếp tục hội chẩn để quyết định mổ tiếp vào tuần tới hoặc dùng phương pháp hóa trị!
Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho anh được vui lòng chấp nhận bệnh tật và đau khổ.
Trân trọng