PDA

View Full Version : Chuyện tình yêu : Linh mục và một đóa hồng



mayxanh1234
05-10-2012, 05:12 PM
Nhân ngày Tình Yêu, Nhịp Cầu Hạnh Phúc xin được chia sẻ đến quý độc giả một câu chuyện tình mà trong đó nhận vật và sự kiện đều nằm ngoài sự tiên đoán của quý vị về 1 câu chuyện tình, xin trân trọng cám ơn tác giả bài viết TERESA HỒNG NHUNG(Thân mến tặng cho cả nhà chúng ta,Và riêng tặng cô bác sĩ Maria V.T.K.N.)♣ ♣ ♣
Thông thường sự gãy đổ tình yêu khiến hai người yêu nhau phải xa nhau là do nghịch cảnh khắc nghiệt gây nên. Nhưng có một mối tình thuộc dạng có thể được xem là ‘độc nhất vô nhị’, do cả Chàng và Nàng đều đồng ý chia xa sau lần trao nhẫn đính hôn và ra mắt long trọng trước sự ưng thuận rất vui vẻ và hài hòa của hai bên sui gia đàng trai đàng gái đàng hoàng; để Chàng rảnh rang mà bước theo tiếng gọi làm Tư Tế Thừa Tác của Chúa Giêsu Kitô.

Vâng! Người viết bài này xin phép nói đến mối tình riêng của linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông cùng người trinh nữ kiều diễm là cô bác sĩ mang tên Maria K. N. hiện nay đang sinh sống tại Mỹ quốc. Ứơc mong các cô bà đang tính cái trò yêu thầm nhớ trộm linh mục, và muốn giết chết Ơn Gọi của các ngài …thì nên có suy nghĩ chín chắn hơn, và hãy xem cô Maria K. N. là một tấm gương tốt lành cần phải noi theo. Và việc cô bác sĩ Maria K. N. đành để cho ‘anh Thông’, người chồng đã đính hôn, chưa cưới, và sẽ không bao giờ cưới của Nàng đi theo Ơn Gọi thiêng liêng, là việc làm của sự hy sinh đầy dũng cảm! Một sự mất mát không có gì đền bù lại được, xét về mặt đời thường, đối với một người con gái bước vào tuổi yêu, tuổi cần lấy chồng để có nơi nương tựa tấm than như bao nhiêu người con gái khác.

Nhưng hơn ai hết, Nàng trinh nữ Maria K. N. thừa biết ‘Yêu ai thì phải yêu cả đường đi lối về’, và yêu Chàng là yêu cả lý tưởng mà Chàng đang ôm ấp nữa. Nên Nàng Maria K.N. đành chấp nhận tất cả mọi sự giá băng với ý nguyện phó dâng Chàng lên cho Thiên Chúa, và tùy Chúa quyết định mọi bề cho phận Nàng.. Trái tim của Nàng, tấm lòng của Nàng đối với Thiên Chúa, đối với Chàng, ôi cao quí thay!!!

Trước khi viết thêm về Nàng, người trinh nữ rất sáng suốt trong tình yêu lứa đôi này, tôi xin một lần nữa, giới thiệu sơ qua về vị linh mục người Mỹ gốc Việt này:
“Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông sinh năm 1976 tại Sài Gòn là vị linh mục Châu Á đầu tiên và duy nhất chịu chức tại Giáo phận Savannah, Tiểu Bang Georgia Hoa Kỳ, trong lịch sử 160 năm của Giáo phận này cho đến thời điểm năm 2010.

Ngài cùng gia đình qua Mỹ năm 17 tuổi. Sau đó tiếp tục vượt khó và hoàn tất chương trình trung học, rồi đại học, rồi cao học, với một tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước. Nhưng ‘anh Thông’ đã khép lại tất cả ( kể cả 1 cô bác sĩ xinh đẹp là cô Maria K. N. mà anh đã trao nhẫn đính hôn!) để bước theo ơn gọi tu trì, và ‘ anh Thông’ đã chịu chức linh mục vào ngày 05 tháng 6 năm 2004.

Cha Bá Thông có cử nhân Tâm lý và Kinh Tế - Cao Học Thần Học Luân Lý – và đang tiếp tục với học vị Tiến Sĩ giảng thuyết tại Ðại Học Công Giáo Thánh Tôma và cũng là người sáng lậpTrung Tâm tư vấn Hôn nhân Gia Đình “Nhịp Cầu Hạnh Phúc” (www.nhipcauhanhphuc.org (http://www.nhipcauhanhphuc.org/)) và tổ chức Một Thân Hình (www.onebodyvillage.org (http://www.onebodyvillage.org/)).

Hiện nay, cha Thông đang phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Têrêsa - Saint Teresa Catholic Church. Ngài còn là thành viên trong Ban Phục Vụ của Giáo phận, một Hội Đồng Nhân Sự, và nằm trong Hội Đồng Cố Vấn cho Đức Giám Mục của Giáo Phận. Cha cũng đang giữ chức Phó Tổng Tuyên Úy, kiêm Trưởng Ban Nghiên Huấn Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Cha Martinô Nguyễn Bá Thông rất đam mê được sống chung số phận và được phục vụ cho giới trẻ nghèo khổ nói chung, đặc biệt là các trẻ em bị bán đi làm nô lệ tình dục. 15 năm nay, từ khi còn là một sinh viên đại học (trước khi cha đi tu) cho đến hôm nay, cha đã từng đi lang thang trên các đường phố, dưới các hầm cầu của các trục lộ giao thông, để hoà nhập vào cuộc sống của các em bụi đời, vô gia cư, ở 21 quốc gia trên thế giới. Kỷ niệm nhớ đời của cha là 1 tháng làm việc tại Ấn Ðộ cùng các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcuta. 10 năm vừa qua, cha đã dấn thân và bỏ rất nhiều công sức trong việc cứu các trẻ em ViệtNambị bán làm nô lệ tình dục tại Campuchia!

Cho dù say mê với việc dấn thân vào đời sống xã hội, nhưng cha Thông vẫn không quên trách nhiệm mục vụ của một linh mục, nhất là đối với giáo xứ mà ngài được gởi đến để phục vụ. Bên cạnh đó cha cũng thường xuyên đi giảng tĩnh tâm cho các giáo xứ Việt Nam tại Mỹ và đi diễn giảng cho nhiều giáo xứ ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc đại Lợi và Tân Tây Lan…. Chủ đề mà Cha tâm đắc nhất trong các lần diễn giảng đó là “Làm sao TÌM và GIỮ được người mình yêu” một đề tài đang rất ‘hot’ đối với các bạn trẻ hôm nay.

Cha Martinô Nguyễn Bá Thông cũng là diễn giả nhận được nhiều tình cảm và sự hâm mộ nhất trong hơn 10 diễn giả tại Ðại Hội Giới Trẻ Việt Nam tại Nam Cali vào Tháng 07. 2009 và cũng là một trong những diễn giả chính cho giới trẻ ở Ðại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công vào tháng 08. 2009, là nơi quy tụ nhiều khách hành hương nhất hàng năm tại Hoa Kỳ!”

Linh mục Bá Thông ‘oai’ như thế đó! Nhưng khi ngài về Việt Nam và trong những lúc đi ra ngoài, đố người lạ nào biết ngài là một linh mục Việt kiều. Giống như Chúa Giêsu xưa kia sống hòa đồng giữa mọi người, vậy mà rất ít ai trong mọi người nhận ra Ngài là Chúa của muôn dân. Còn cô Nàng Maria K. N. ấy thì sao? À, bây giờ phải nói về nàng trinh nữ này chứ.

Vâng! Nàng nhỏ hơn ‘anh Thông’ vài tuổi. Và chuyến về Việt Nam vào tháng 1 năm 2011 lần này của cha Thông có Nàng cùng đi theo. Mục đích chính của Nàng là về Việt Nam để có cuộc họp cuối năm ấm áp với anh chị em trong Nhóm Một Thân Hình ( One body) tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nhân tiện tôi có dịp hân hạnh phỏng vấn cô bác sĩ kiều diễm Maria K. N. này:

Hồng Nhung:-Chào cô! Xin cô vui lòng cho biết nhờ vào đâu mà cô có thể đi đến quyết định chia tay với ‘anh Thông’ đang lúc tình yêu trong hai người rất mặn nồng?

Cô Maria K. N.:-Dĩ nhiên em rất đau buồn, tưởng như em không thể còn sống nổi nữa. Nhưng nhờ Ơn Chúa, và nhất là nhờ lời nguyện cầu tha thiết của của em và ‘anh Thông’. Chúng em đã vượt qua một cách dễ dàng.

Hồng Nhung:-Có khi nào cô nghĩ là cô sẽ lập gia đình với một người đàn ông khác không?

Cô Maria K. N. :-Thưa chuyện ấy cũng có đôi khi. Nhưng tiếc là em chưa gặp được người đàn ông nào có thể làm rung động trái tim em như ‘anh Thông’ cả. Nên thôi, em nghĩ em ở vậy cũng tốt. Hoặc Chúa định cho em phải lấy chồng sau này, cũng tốt luôn. Hiện nay và mãi về sau, tuy chúng em không sống gần nhau, và em tuyệt đối hẹn với lòng em là không nhớ tới chuyện tình ngày xưa nữa, để anh Thông yên tâm mà làm tròn nhiệm vụ của một linh mục. Nhưng chúng em vẫn hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết, với vai trò của một người bạn đúng nghĩa và một mực chân tình. Con đường phục vụ tha nhân của chúng em xem như riêng lẻ, mỗi đứa đi một hướng, ‘anh Thông’ làm linh mục, em làm bác sĩ, hai con đường thẳng song song. Nhưng chúng em gặp nhau ở điểm cùng chung một lý tưởng.

Ngoài ra cô Maria K. N tuy được sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng cô không biết xài tới son phấn là gì. Quần áo cô mặc cũng đơn sơ như một ma-sơ. Tính tình của cô thì đoan trang thùy mị, giọng nói nhẹ nhàng thanh tao lịch sự. Có lẽ nhờ cô là thế nên trong lúc giảng cho giới trẻ tại Việt Nam cha Thông không ngần ngại giới thiệu về cô: Người tình chung thủy không bao giờ được cưới. Một người trinh nữ chỉ biết Yêu mà tuyệt đối không chiếm lấy. Nên cha Thông mạnh dạn tuyên bố giữa đám đông, ngay lúc ngài đứng giảng là ngài vẫn còn trinh, mãi mãi còn trinh.

Nàng, đúng là một thứ ‘bùa hộ mệnh’ đời thường, giúp cha Thông hăng say trên bước đường đi Rao Giảng Tin Mừng trên khắp thế giới. Tin Mừng Cứu Rỗi của Thiên Chúa luôn được ngài làm trọng tâm trong các lần giảng về hôn nhân và tình yêu, một vấn đề rất bức xúc trong xã hội gọi là ‘rất văn minh và hiện đại’ hôm nay.

Vì bận công việc tại bệnh viện và kỳ xin nghỉ phép chỉ có 5 ngày của cô bác sĩ Maria K. N. đã sắp hết, nên cô ấy đã bay về Mỹ trước cha Thông rồi. Có một lần trong chuyến về kỳ này ( tháng 1 năm 2011) cha Thông ngồi uống thuốc, ngài nói với tôi: “Mỗi ngày em uống thuốc gì, em phải uống thuốc bao nhiêu lần trong một ngày, đều do N. lo ra toa cho em hết đó chị.”

Người yêu đầu đời của tôi từ thuở tôi tròn 23 tuổi cũng là một vị linh mục người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Mối tình của chúng tôi như là tuy Có mà Không. Tuy Không mà như là Có, và tất nhiên nó đẹp đến mức tôi phải nhớ suốt đời tôi về hình bóng của người linh mục ấy!

Và tôi của thuở ấy, cũng cùng chung quan niệm như cô Maria K. N. hôm nay. Chúng tôi yêu, nhưng hoàn toàn bất lực, và cũng chẳng ham muốn việc níu giữ người mình yêu cho mình. Vì biết rằng ‘anh ấy’ là người đã được Chúa chọn trước chúng tôi! Một sự buông bỏ đánh đổi bằng cuộc đời nước mắt của người con gái.
Nhưng trong cuộc đời chúng tôi, chúng ta, còn có một Người Tình vĩ đại,vốn rất từ bi và công bằng. Chính là Thiên Chúa của chúng ta. Người lấy của chúng tôi, chúng ta, những gì mà chúng tôi, chúng ta, yêu quí nhất, thì Người từ từ trả lại những điều cao trọng hơn. Vấn đề là tất cả chúng ta có tiếp nhận hay không, và có biết sống thật tốt để mà đền đáp tình Người và biết cám ơn Người một cách chân tình và liên lỉ hằng ngày hay không??

Lời kết: Vì từ lúc Thiên Chúa tạo thiên lập địa, Người không nỡ để Chàng Adong sống thui thủi và lạnh lẽo một mình trong vườn địa đàng. Người tạo thêm Nàng Eva xinh đẹp, để hai người được nên đôi mà là một trong tình yêu Thiên Chúa. Cũng ý là thế, nên nếu trên bàn làm việc của một vị linh mục thường cắm thêm một đóa hoa hồng tươi thắm là tình yêu trong sáng của cô nàng nào đó, khi ẩn khi hiện trong tâm trí của các ngài, theo tôi, là chuyện không có gì đáng để trách, mà trái lại nó rất bình thường, và rất là ‘dễ cưng’ nữa, mà lị!!


Sài Gòn những ngày vào Xuân 2011Têrêsa Hồng Nhung( Viết cho trang web: hayyeuthuongnhau.org của cha Bá Thông. Đã được đăng trên trang web http://cungchuavaodoi.net (http://cungchuavaodoi.net/) của Khổng Nhuận).