PDA

View Full Version : TẠ ƠN



teresahaidong
26-09-2008, 12:18 PM
Chúa yêu dấu của con ơi!!!! Con yêu Chúa nhìu nhìu lắm....... Chúa đã shương con cho con sinh ra làm người, và đặc biệt hơn là được làm con của Chúa. Chúa đã lo lắng, iêu thương, chở che cho con trên mọi nẻo đường con đi. Con cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của Chúa. Đời này mà con không có Chúa, thì con không biết đời con sẽ ra sao Chúa nhỉ???
Con cảm nhận được Chúa yêu con vô cùng, Chúa biết con đang cần gì? đang thiếu gì? và Chúa đã gửi đến cho con. Và giờ đây, Chúa biết con đang cần gì, Chúa đã dẫn dắt con đến diễn đàn này, để được gặp gỡ các anh, chị, em, để cùng nhau học hỏi, chia sẻ và ca khen Chúa đến muôn đời.
Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa đến muôn đời.

Rocky
01-10-2008, 03:17 PM
Chúa... đang dùng lời ca tiếng hát, Lời Ngài.... và những chia sẻ của những người con cái Chúa... để nói cho con....
Và cho con biết cách đáp trả lại tình Ngài... amen...

sue
01-10-2008, 03:38 PM
Lạy Chúa ... trong thinh lặng ... trong ồn ào cuộc sống ... trong tất cả ... thật may mắn thay con cảm nhận được Chúa luôn hiện diện bên con ... yêu thương con ... động viên con ...
Xin Chúa hãy luôn dạy con ... biết nên làm gì ... sống sao ... để đẹp lòng Chúa ... Tạ ơn Chúa ... amen.

lanhvananh
01-10-2008, 09:07 PM
Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chưa thổ lộ tâm tình, con hiểu Chúa - Chúa đã hiểu con!
Hiểu tình Ngài tựa như sông núi, hiểu tình Ngài tựa như trời mây. Hiểu lòng trần của con bất xứng - chiều thề hứa sớm mai thay lòng!!!???
Amen - Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta! :nhay:

teresahaidong
02-10-2008, 08:55 AM
Chúa ơi! Con xin tạ ơn Ngài, vì Ngài đã cho con có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Con biết rằng Ngài luôn hiện diện bên con, nhưng sao nhiều lúc khi con gặp những chuyện buồn, những thử thách con lại thầm kêu trách Chúa. Chúa ơi! Chúa ở đâu, sao để con phải buồn, khổ như thế......... Nhưng con ơi! con có biết rằng: Ta gửi Thánh giá cho con để con cùng phước hiệp thông 1 chút gọi là đau khổ với Ta. Lạy Chúa! xin cho con nhận ra được dấu chỉ của Ngài và xin cho con cam đảm vác thập giá cùng Ngài đến cùng. Amen.

Nguyên Xuân
02-10-2008, 09:20 AM
Lời cầu nguyện của một học sinh : Chúa ơi, nếu đời con có Chúa làm thầy thì học trò con đây chẳng sợ gì ngu dốt, con sẽ thông minh, giỏi giang hơn bất kì ai, sống tốt lành hơn bất kì ai. Và " học thầy không tày học bạn " , nếu có Chúa làm bạn học cùng con, chắc chắn con sẽ học hỏi được rất nhiều điều , và con sẽ tiến bộ hơn, chắc chắn vậy.
Ước mong sao đời con sẽ được Chúa sửa dạy. A-men.

hoami281083
02-07-2009, 06:44 PM
Chúa ơi! Chúa đã cho con quá nhiều, con ko biết fải làm thế nào để tạ ơn Chúa! .................
Nhiều lúc con đã trách Chúa, khi gặp khó khăn con luôn đổ tội cho Chúa, nhưng giờ đây con đã hiểu, ko fải những gì con muốn là đều tốt cho con, xin Chúa hãy làm theo ý Chúa, con luôn tin vào những lời cầu nguyện.
Xin Chúa luôn ở bên con, có Chúa bên con khó khăn nào con cũng vượt qua được.:1: Amen

Nganguyen
02-07-2009, 07:46 PM
chúa ơi ! con cảm tạ Chúa vì mọi điều xin ,cho một người già yếu hôm nọ khỏe và về nhà mà mấy hôm nay về vẫn còn đau nhưng nhe thôi vì tuổi cao đó lên lâu bình phục được Chúa ơi . con xin dâng lên Chúa cho gia dình có nhiều sức khỏe để lo cho người cha già yếu . vì thành phần gia đình đó con biết có ba đạo luôn Chúa ơi , vừa tin lành và phật giáo Chúa con xin Chúa cho họ quy về một mình Chúa vì chỉ có mình Chúa làm được này thôi . con tin tưởng vào Chúa sẽ làm khi hai người con đã theo Chúa sẽ dẫn những người khác trong gia đình về với nhe Chúa con chỉ cầu xin một việc đó khi người giờ phút cuối cuộc đời nhận ra có Chúa , chúng con cầu xin nhờ Đức kY Chúa chúng con . Amen

Nganguyen
02-07-2009, 07:57 PM
Ngày hôm nay con đi dự thánh lễ lòng thương xót của Chúa ở nhà thờ Chí Hòa con rất cảm động Chúa ơi mà con chảy nước mắt vì con cảm thấy sao lòng thương xót của Chúa quá bao la vĩ đại con không biết nói sao cho xiết , Chúa ơi mà ngoài trời nắng nóng như vậy , mà mọi đã chẳng quảng ngại chạy đến lòng Thương Xót của Chúa con nghĩ rằng Chúa chẳng khước từ lời cầu xin cũa những ai chạy đến Chúa . cảm tạ Chúa đã ban các ơn cho nhửng người mà họ cầu xin mà Chúa nhận của họ , Chúa ơi ! Chúa thấy ai cần những ơn mà cần xin mà đẹp lòng Chúa thì xin tiếp tục ban cho họ nhe Chúa . con nài xin Chúa Chúa ơi

Guilenguyen
02-07-2009, 09:34 PM
Xin cảm tạ hồng ân Cha ban, vì thương mến chúng con từ muôn ngàn đời, cho chúng con luôn sống vui và yêu thương nhau. Ban cho con nhiều ơn lành và che chở chúng con Chúa ơi. Amen. :77: