PDA

View Full Version : Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao hướng về Ngày khai mạc Năm Đức Tin



JB.Lưu Hùng Vương
13-10-2012, 12:54 PM
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO HƯỚNG VỀ NGÀY KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN

https://lh6.googleusercontent.com/-awEy3bwpc-w/UHhF_kpLHXI/AAAAAAAAQ6Q/pPlWrWwMbfo/s783/dcmetapao+(21).JPGHòa chung bầu khí Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ khai mạc Năm Đức Tin tại Vatican 11.10,
Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao tổ chức chương trình hướng về ngày Khai Mạc Năm Đức Tin của GP Phan Thiết 18.10 trong dịp hành hương 12 & 13.10.2912 hôm nay.

Người người nô nức trở về bên Mẹ để mừng biến cố trọng đại này và kỉ niệm 95 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima. Chương trình gồm buổi diễn nguyện “Chuỗi Mân Côi Nuôi Dưỡng Đức Tin Người Kitô Hữu” tối 12 và Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi sáng ngày

13.Diễn nguyện“Chuỗi Mân Côi Nuôi Dưỡng Đức Tin Người Kitô Hữu”Từ trưa ngày 12, các đoàn người từ khắp nơi đã tuôn về Tàpao. Niềm vui hiển hiện rõ trên gương mặt tất cả mọi người vì lại được trở về bên Mẹ Tàpao, được sống trong bầu khí cầu nguyện linh thiêng của cộng đoàn trong thánh lễ và những lời kinh Mân Côi sốt sắng dâng lên Mẹ. Nhưng ai cũng ngỡ ngàng xót xa khi thấy một bên của mảng đồi phía sau đài dâng lễ tháng trước còn xanh tươi nay đã bị sạt lở nặng vì mưa bão liên tục trong nhiều ngày.
Xem hình tối 12 (http://plus.google.com/photos/116584827406861455003/albums/5798461266708440129)https://lh5.googleusercontent.com/--nC0-v0HY8o/UHhHe7uN8hI/AAAAAAAAQ88/lqE4Mc2WDAY/s783/dcmetapao+(42).JPG18g30, khi đoàn kiệu Đức Mẹ Tàpao khởi hành và rước đi giữa quảng trường đến lễ đài trong biển ánh sáng nến từ tay mọi người. Khắp không gian Tàpao vang lời ca chúc khen Ave Maria của cộng đoàn xen giữa lời suy niệm về gương sáng đời sống của Mẹ qua mầu nhiệm Năm Sự Vui.Sau bài trống khai mạc,
Cha Tổng đại diện GP Phan Thiết thay mặt Đức Giám Mục long trọng khai mạc đêm diễn nguyện “Chuỗi Mân Côi Nuôi Dưỡng Đức Tin Người Kitô Hữu” do các Hội dòng trong GP thực hiệnvới sự hiện diện của quý linh mục, quý tu sĩ và khoảng 15 ngàn khách hành hương.
Đêm diễn nguyện là tâm tình tạ ơn của đoàn con xuất phát từ tấm lòng chân thành và niềm tin sâu xa được đan dệt trong lời kinh Mân Côi trừu mến.Diễn nguyện gồm 2 phần. Phần I, chủ đề: “Đức Mẹ Là Mẫu Gương Đức Tin”. Cộng đoàn hợp chung tâm tình tri ân cảm tạ vì Hồng Ân Đức Tin mà Chúa đã ban cho nhân loại, cách riêng cho Mẹ Maria, mẫu gương sống đức tin của đoàn con.Mở màn làthánh vũ“Điệu hò ra khơi” của tác giả Ant. Trần Minh do Hội Dòng MTG Nha Trang
biểu diễn với lời mời gọi các tín hữu đáp lại lời truyền của Chúa Giêsu hãy dấn thân hãy ra khơi Loan Báo Tin Mừng;Nhạc phẩm “Làm Dấu” của nhạc sĩLê Đức Hùng do Quốc Bảo trình bày nhưlời nhắc nhở người Kitô hữu chớ quên làm dấu thánh giá trước mỗi công việc hàng ngày để tuyên xưng đức tin của mình. Nhạc phẩm quen thuộc với khách hành hương đến Tàpao “Mẹ cùng con tiến bước”, một sáng tác của nhạc sĩ Nam Hải qua dàn dựng của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hôm nay bỗng rộn ràng hơn với bước chân của những người đi truyền giáo với đuốc sáng trên tay, tình yêu trong tim, bước xuống cuộc đời chinh phục con người về cho Thiên Chúa; Song ca “Từ Thuở nào Chúa đã yêu con”, sáng tác: Hải Châu do Lm. Phêrô Châu Linh và Châu Minh trình bày.Một nữ tu dòng MTG.Nha Trang trình bày nhạc phẩm “Mừng Khen Giavê”, do Lm Thành Tâm sáng tác. Tiếp theo làHợp ca “Xin hãy chở che con hỡi Mẹ Tàpao” (nhạc sĩ Ngọc Linh) do Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội trình bày. Phần I kết thúc với hoạt cảnh diễn “Đức tin trong dòng lịch sử” do Hội dòng MTG Phan Thiết trình bày.Phần II chủ đề Chuỗi Mân Côi. Trong tâm tình cầu nguyện nơi Linh địa Tàpao, hợp với Hội dòng Phúc Âm Sự Sống, cộng đoàn tôn vinh Mẹ Maria và kính dâng vũ khúc “Một vòng hoa quý” như một lời chúc khen Mẹ. Tam ca của Dòng MTG Nha Trang trình bày nhạc phẩm “Sao Em Không Lần Chuỗi”, bài thơ tâm đắc của Đức ông thi sĩ Xuân Ly Băng do nhạc sĩ Thông Vi Vu dệt nhạc.
Tiếp theo là thánh vũ “Ave Maria”, do Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội biểu diễn. Đôi song ca Thiên Phú và Quốc Huy của Chủng viện Thánh Nicôla Phan Thiết trình bày bài hát“Dâng Mẹ Tàpao”, do Lm. Giuse Nguyễn Hữu An sáng tác. Nhạc cảnh “Tiếng Gọi Fatima” của Dòng MTG. Phan Thiết đã tóm kết mọi tâm tình của đoàn con Mẹ hiện diện nơi linh địa Tàpao trong đêm diễn nguyện hôm nay.Cha Tổng đại diện thay mặt cộng đoàn cám ơn các đơn vị đã đóng góp các tiết mục và ban phép lành cho cộng đoàn. Với nến sáng trên tay, mọi người cùng hát vang bài ca Xin Vâng để khép lại đêm diễn nguyện.
Trong thinh lặng, các nhóm lần lượt tiến lên linh đài để cầu nguyện với Mẹ và hẹn gặp lại trong thánh lễ sáng hôm sau.Âm vang nơi tâm hồn mỗi người là lời Mẹ mời gọi tha thiết hãy “Hoán cải đời sống, yêu mến Mẫu tâm và siêng năng lần chuỗi Mân côi”. Chuỗi Mân Côi với 4 mầu nhiệm: Vui-Sáng-Thương-Mừng chính là quyển Tin Mừng thu gọn diễn tả đầy đủ biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu gắn liền với cuộc đời của Mẹ Maria. Chuỗi Mân Côi chính là phương thế cho từng người thánh hóa bản thân, là vũ khí chống lại cám dỗ của ma quỷ và thế gian, và là lời kinh đẹp lòng Chúa và Mẹ nhất. Chính các bậc tiền nhân từ xa xưa đã có thể sống niềm tin kiên cường đến dám hiến mạng sống mình để bảo vệ đức tin và tiến tục truyền lại cho con cháu có đức tin vững vàng giữa thử thách trăm bề nhờ vào tràng chuỗi Mân côi.
Chúng con xin dâng “Năm Đức tin” cho Mẹ Tàpao. Xin Mẹ giúp mỗi người chúng con đều nhận được nguồn phúc từ Chuỗi Mân Côi là phương thức nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu.
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi
Hồng Hương
http://gpphanthiet.com (http://gpphanthiet.com/)